Thứ Sáu,19 Tháng Tư, 2024

Cầu cho Cha Mẹ

      Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Đến ngày con cũng trưởng thành lớn khôn.        ...

Tháng Mười nở hoa

Có một loài hoa tháng mười đua nhau nở, Hoa muôn màu rạng rỡ vạn bờ môi Hoa từ đất mà...

Bông Hoa Bé Nhỏ

Têrêsa hỡi loài hoa bé nhỏ! Suốt một đời làm sáng tỏ tình yêu Têrêsa lặng thầm chốn cô liêu Làm...

Theo Chúa

Ngay từ hồi nhỏ Con đã ước ao Lớn lên sẽ vào Dòng Nữ Đaminh Đêm ngồi giật mình Tập sinh...

Đuốc sáng Đaminh

Đaminh Tổ phụ nhiệt thành Hăng say giảng thuyết vinh danh Chúa Trời Ra đi truyền giảng Ngôi Lời Đem tình...

Tĩnh tâm năm

Tĩnh Tâm Năm - thời gian con tĩnh lặng Trở về lòng lặng nghe tiếng thân thương Tiếng tình yêu, tiếng...

Mối tình con

Đời con bé nhỏ nghèo nàn Yêu con Chúa bỏ cao sang xuống trần Tìm con kết nghĩa bạn thân Tháng...

Suy Niệm – Năm Sự Vui

THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Bà Chịu Thai.   Ngỡ ngàng nhận lời Thiên Thần loan...

Áo Dòng Con lãnh nhận

Hôm nay, con nhận tấm áo Dòng Tấm áo tình yêu của ước mơ Nay thành hiện thực Chúa trao tặng...

Màu áo em chọn

Là con gái, áo mẹ may màu sáng, Xanh đỏ vàng điểm xuyến chút hoa Lan, Em mỉm cười, cám ơn...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng