Tin Mừng: Mt 9,14-15
14 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 15 Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.
ĂN CHAY
Khi các môn đệ ông Gio-an hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, còn môn đệ Ngài thì không?” Chúa Giê-su đã trả lời họ bằng một hình ảnh rất sống động: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (c.15). Qua câu trả lời, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh rằng Ngài chính là chàng rể trong tiệc cưới thiên quốc, và sự hiện diện của Ngài là niềm vui lớn lao không thể xen lẫn buồn sầu hay ép buộc nào.
Chúa Giê-su đã đưa ăn chay từ bề ngoài hình thức vào chiều sâu tâm hồn. Thời các môn đệ ông Gio-an và những người Pha-ri-sêu, việc ăn chay thường được thực hiện để giữ luật hoặc phô trương lòng đạo đức qua nét mặt sầu não. Ngược lại, Chúa Giê-su chỉ ra rằng việc ăn chay thực sự phải bắt nguồn từ lòng yêu mến Thiên Chúa, được thực hiện cách kín đáo, nơi tâm hồn, nơi Thiên Chúa hiện diện và thấu suốt mọi điều.
Người Kitô hữu hôm nay cũng có lúc ăn chay một cách máy móc theo luật buộc. Nhưng liệu ăn chay như vậy có đẹp lòng Chúa không? Thử hỏi, trước khi ăn chay, chúng ta có suy nghĩ về mục đích của việc làm này? Nếu ăn chay chỉ vì luật buộc, chúng ta có thể mất đi sự tự do và niềm vui, thay vào đó, hãy ăn chay vì lòng yêu mến Chúa và khao khát gặp Ngài.
Ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe thể lý mà còn giúp nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Theo gương Mô-sê, Ê-li-a và Chúa Giêsu, khi ăn chay bốn mươi ngày trước khi gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi ăn chay như một cách để dọn lòng, cầu nguyện, và gắn kết với Thiên Chúa. Ngôn sứ I-sai-a đã nhấn mạnh ý nghĩa ăn chay đúng đắn: không chỉ là kiêng cữ thức ăn, mà còn là chia sẻ cho người đói, giải thoát kẻ bị áp bức, và sống công chính trước mặt Chúa (x. Is 58,6-7). Như vậy, ăn chay trở thành phương tiện thanh luyện tâm hồn, một cách cầu nguyện mạnh mẽ để được kết hiệp với Thiên Chúa và được Người hướng dẫn.
Qua hình ảnh “rượu mới, bầu da mới”, Chúa Giê-su kêu gọi sự đổi mới từ nội tâm. Ngài cảnh báo chống lại việc giữ những hình thức cũ kỹ hay đạo đức giả, như ăn chay chỉ để phô trương. Thay vào đó, Chúa Giêsu mời gọi một tinh thần mới: ăn chay với tâm tình yêu mến và sống thực sự cho người khác. Ngày nay, nhiều người ăn chay nhưng vẫn giữ tâm hồn chật hẹp, không tha thứ, không chia sẻ. Họ giống như chiếc bầu da cũ không thể chứa rượu mới. Ngược lại, nếu chúng ta ăn chay vì tình yêu, vì khao khát gặp Chúa, chúng ta sẽ trở thành chiếc bầu da mới, sẵn sàng để Thiên Chúa đổ đầy ân sủng, như rượu mới đổ vào bầu da mới để được kết hợp theo thời gian thành rượu ngon hơn.
Bạn thân mến, việc ăn chay không chỉ là một hành động bên ngoài, mà là một cơ hội để ta làm mới lại tâm hồn và mối tương quan với Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng, ăn chay không phải là để khoe khoang hay gây sự chú ý, mà là để tìm kiếm sự an bình trong lòng, để có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách thật lòng. Đôi khi, chúng ta dễ dàng rơi vào thói quen ăn chay vì luật lệ, vì tập tục, nhưng quan trọng hơn, đó là động lực yêu mến Chúa và mong muốn được gần Ngài.
Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình chưa thực sự hiểu đúng về ý nghĩa của việc ăn chay, hãy thử suy nghĩ về mục đích sâu xa của nó. Đừng để việc ăn chay trở thành một gánh nặng, mà hãy biến nó thành một cơ hội để sống tự do trong tình yêu Chúa, để khi ăn chay, tâm hồn bạn cũng được thảnh thơi và thanh tịnh. Hãy dành thời gian để tự vấn, liệu hành động ăn chay của bạn có phản ánh lòng yêu mến Chúa thật sự, hay chỉ là một nghĩa vụ. Hãy để tình yêu ấy dẫn dắt bạn qua mọi thử thách của cuộc sống, và biết rằng mỗi hành động yêu thương nhỏ bé đều có thể trở thành một lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con cách ăn chay thực sự, không phải để phô trương nhưng để kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con có lòng yêu mến chân thành, biết ăn chay với tinh thần tự do và khao khát gặp Ngài. Xin biến đổi chúng con thành những bầu da mới để rượu ân sủng của Chúa tràn đầy trong cuộc sống chúng con. Amen.
Jos Bui