Thứ Sáu, 31 Tháng Bảy, 2026

Đâu chỉ một ngày

Đâu hôm qua mới là ngày của Cha, Đâu tháng Năm mới có ngày của Mẹ? Tình yêu Cha mênh mông,...

Bố già !

Bố sao đã già quá nhanh Tình yêu con nhỏ chưa đành nói ra Mặt trời nắng đổ hiền hòa Nhuộm...

Phúc Ân Tình

Như hồng ân tiên khấn, Ngát hương đời hiến dâng; Thuỷ chung tình sâu lắng, Hạnh phúc vượt thế trần.

Đường vắng Emmaus

Bỗng đâu có khách đồng hành, Hỏi han chia sẻ chuyện quanh dặm đường. Lòng này còn lắm vấn vương, Chưa...

Ngày Thứ Sáu lặng

Ngày hôm nay, cả Giáo Hội lặng thinh, Ngày thứ Sáu – đỉnh cao trong Tuần Thánh, Ngày tưởng nhớ một...

Xin in sâu tình yêu

Xin Tình Yêu in dấu, Giê-su là Bạn hiền. Đường đời chuỗi chiến đấu, Có Bạn hóa nhẹ tênh!

Tháng của Mẹ

Có Mẹ, chẳng cần nghĩ suy, Thế gian cạm bẫy, hiểm nguy coi thường. Cùng Mẹ nhịp bước trên đường, Gieo...

Dì đã đi…

Hôm nay đây, tìm Dì trong ký ức, Thật nghẹn ngào, xúc động tấm gương soi. Sống chứng nhân bằng chính...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng