Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Con Đức Trinh Nữ, Lời tiên báo về Chúa nhật lễ lá của tiên tri Isaia

09 Tháng Tư, 2022

Nguồn: https://catholicexchange.com/the-virgins-son-isaiahs-palm-sunday-prophecy/

                                                                                Chuyển ngữ: Đức Hữu

Vào Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Kitô tiến vào thành Giêrusalem giữa tiếng reo hò vang dậy. Dân chúng ra đường, trên tay cầm nhành lá và lấy áo trải ra trên mặt đất để đón chào Đấng Mesiah. Cử chỉ này được dùng để thể hiện sự kính trọng một vị vua. Đối với Israel, họ là dân tộc đang bị đô hộ và áp bức bất công, đang kêu lên tiếng kêu sâu thẳm, mong chờ có một vị vua xuất hiện. Đức Kitô chắc hẳn còn hơn là vị vua mà họ đã từng mong đợi.

Phụng vụ Chúa Nhật này cho ta một cảm giác  hỗn độn. Đầu lễ ta tái hiện lại việc Đức Giêsu chiến thắng tiến vào thành Giêrusalem. Tiếp đến, có hai trình thuật Tin Mừng được công bố, và trong trình thuật thứ hai công bố về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. Trong giây phút này, có thể trên tay ta vẫn đang cầm những nhành lá mà ta dùng tung hô ngay đầu Thánh Lễ, thế nhưng giờ đây, chính những nhành lá ấy lại là bằng chứng tố giác chúng ta về việc kết án bất công và xử tử Thiên Chúa làm người, là Đấng mà ta yêu mến. 

Ai cưỡi trên lưng lừa đang tiến vào thành Giêrusalem? Đức Giêsu, Đấng là Emmanuen. Đây là Đấng 700 năm trước tiên tri Isaia đã loan báo. Chính đây là Đấng sinh ra bởi một người trinh nữ. Con lừa không chỉ là loài vật mang vác những thứ nặng nề nhưng còn là vật cưỡi của vị Vua Israen. Việc Đức Giêsu cưỡi con vật này trở thành dấu chỉ cho dân chúng lúc đó thấy rằng, Đấng Cứu thế đã đến. Bi kịch ở chỗ, chính những người này lại là những người hô lên: “Đóng đinh nó vào thập giá” trong ngày Thứ Sáu tuần thánh.

Có gì đó đặc biệt trong sách Isaia mời gọi chúng ta suy ngẫm về những lời tiên tri liên quan đến các khía cạnh khác nhau trong cuộc đời Đức Kitô. Ngôn sứ Isaia loan báo vị vua tương lai của Israel sẽ được một trinh nữ sinh ra. Đồng thời,  ông cũng nói về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa; tiên báo về Đấng Messia đến để chịu đau khổ và chết vì chúng ta hầu giải thoát ta khỏi tội lỗi.

Con của người trinh nữ (Is 7, 14)

Ngôn sứ Isaia đã nói tiên tri với vua Hêzkiah khi vua này không tin vào lời Chúa phán qua miệng ông. Isaia đã đề nghị vua xin một dấu chứng đến từ Thiên Chúa, nhưng vua đã từ chối không xin. Vì thế, chính Thiên Chúa đã tự mình chọn dấu chỉ, đó là người trinh nữ sinh con. Điều này là không thể đối với bất kỳ ai. Nhưng sự lạ đã xảy ra. Không một ai khác đã đề cập đến chuyện này trong vòng 700 năm, mãi cho đến khi mọi sự được ứng nghiệm. 

Đức Giêsu là con của Đức Maria. Hơn ba mươi năm trước khi chịu treo trên thập giá, Người đã được sinh ra bởi một trinh nữ tại Bêlem. Đức Kitô thực sự đã hiện diện  trong lịch sử nhân loại, dù nguồn gốc của Người đến từ Thiên Chúa. Theo Tin Mừng Luca, Đức Giêsu được sinh ra dưới triều đại hoàng đế Au-gút-tô. Người đã chết dưới thời Phongxiô Philatô cai quản vùng Palestine như khi chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính (trong thánh lễ)

Đức Giêsu là Đấng Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong các tôn giáo cổ, việc thần linh quan tâm đến con người và sẵn lòng chịu chết vì con người là điều dường như không thể. Con người được đặt lên để phụng sự thần linh, để làm nguôi lòng thần linh và để thần linh ban cho những ân huệ riêng biệt. Thần linh thì không có bổn phận phục vụ con người.

“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” là điều chỉ thấy nơi Kitô giáo. Điều này được thấy rõ nét trong Bí tích Thánh Thể. Dẫu Đức Giêsu đã phải về trời vào ngày thứ Năm lễ thăng thiên, nhưng Người  đã chọn ở lại với ta trong Bí tích Thánh Thể nơi các bàn thờ và Nhà Tạm.

“Hoạch định của Thiên Chúa luôn đi trước bất kỳ hành động nào của con người, và ngay cả trong cuộc hành trình hướng tới Người, chính Người là Đấng đầu tiên soi sáng, hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta trong khi vẫn luôn tôn trọng tự do của chúng ta” (Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, ngày 14 tháng 11 năm 2012).

Mầu nhiệm Chúa nhật Lễ Lá giới thiệu một Thiên Chúa, Đấng đang đi tìm chúng ta. Quả thật, ta dễ phớt lờ Người nhưng Người đã muốn đến với ta trong cuộc sống hàng ngày và để chỉ dạy chúng ta sống đức tin, Người tôn trọng sự tự do của ta. Trong khi ta đến xếp hàng rước trong ngày Chúa nhật Lễ Lá, thì vẫn có nhiều người muốn ở nhà hơn là đến để tham dự thánh lễ tưởng niệm những mầu nhiệm này trong cuộc đời của Chúa.

Hôm nay là một dịp thuận tiện để tưởng nhớ con Thiên Chúa làm người, người sẽ chết cho bạn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đức Giêsu muốn giải thoát bạn khỏi tội lỗi. Vì thế, đây là dịp để bạn khước bỏ tội lỗi và gắn kết cuộc đời  cho Người.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn đã có những chương trình nào cho Mùa Chay?
  2. Việc suy ngẫm sách ngôn sứ Isaia có giúp bạn đào sâu Đức Tin không?
  3. Trong Tuần Thánh, bạn muốn làm gì để lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa Kitô?

Share152Send

Bài viết liên quan

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Giấc mơ ghế

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Những bài viết mới nhất

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

[Lời cảm ơn số 40] – Lời tri ân gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh chân phước Imelda, Rôma

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Khi màu tro nở hoa bác ái

Đừng tự chôn

Giao năm – Giao lòng

Chiều cuối năm

Chiếc Áo dòng và tâm tình của những môn đệ thừa sai

Khối Học viện Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu mừng bổn mạng Tôma Aquinô và gặp gỡ cuối năm 2025

Ở lại trong thinh lặng để được kiện toàn

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com