Tháng 4 luôn được coi là “Mùa Thánh hiến” của Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu. Khởi đầu cho Mùa thánh hiến đầy ân sủng này là Nghi thức Gia nhập Tập viện, Thánh Lễ Khấn tiếp và Kết thúc tuần Tĩnh tâm năm đợt IV/2025 của một số Chị em trong Hội dòng vào lúc 5h sáng ngày 26/4/2025, tại nguyện đường Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, do Cha Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, O.P chủ sự cùng với sự hiện diện đông đủ của quý Chị em trong Hội dòng.
Trong khi nhiều bạn trẻ đang mải miết tìm cho mình một hướng đi thì 10 thiếu nữ, sau một thời gian tìm hiểu và khám phá lời mời gọi của Chúa, đã tìm thấy lý tưởng sống của đời mình qua linh đạo của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, nên ngày hôm nay, các em đã được tiến lên một giai đoạn mới qua nghi thức Gia nhập Tập viện.
Sau khi được Chị giáo Thử viện xướng tên, các ứng sinh đã can đảm thưa “lạy Chúa, này con đây, Chúa gọi con” và tiến lên trước bàn thờ Chúa, dưới sự chứng kiến của Cha chủ tế cùng cộng đoàn hiện diện để bày tỏ lòng ao ước được “Chúa và Hội dòng thương” cho các em được dâng mình cho Chúa trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu.
Sau đó, các em được được Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Cecilia Phạm Thị Tuyết đại diện cho Hội dòng tiếp nhận và trao Tu phục. BTTQ cũng nhắn nhủ các em bắt đầu năm Tập trong tinh thần yêu mến, tín thác cho Thiên Chúa và đào luyện các nhân đức để tìm ra ý nghĩa đích thực của đời tu cũng như khám phá nếp sống của Dòng với tinh thần tự nguyện theo Giáo luật. Các em cũng được trao Hiến pháp và Nội quy như là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống các em trong Hội dòng này. Sau đó, BTTQ đã trao 10 tân Tập sinh cho Chị Giám tập Scolastica Đinh Thị Vân để Chị đồng hành với các em trong năm đầy thánh thiêng này.
Cộng đoàn tiếp tục với Thánh Lễ sau nghi thức Gia nhập Tập viện.
Trong phần bài giảng, Cha giảng phòng Gioakim đã nhắn nhủ cộng đoàn hiện diện, cách riêng là các em tân Tập sinh và những chị em khấn tiếp hôm nay, trong đời dâng hiến của mình, cần “ra đi”, cần can đảm dấn bước đến nơi Chúa muốn, hầu có thể gặp được Chúa như Chúa đã từng nhắn bảo các môn đệ: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” Thật thế, nếu mỗi người không cất bước lên đường, không ra khỏi nơi quen thuộc của mình để đến điểm mà Chúa đã hẹn, thì chúng ta không thể thấy Chúa – thấy Đấng mà mỗi người sống đời dâng hiến luôn mong muốn được gặp và được thấy.
Sau bài giảng, 8 chị em Học viện đã bước lên để một lần nữa kết ước với Thiên Chúa qua ơn gọi Đa Minh bằng việc tuyên khấn Ba lời Khuyên Phúc âm: Khó nghèo, Khiết Tịnh và Vâng phục. BTTQ đã đại diện cho Hội dòng nhận lời khấn của quý Chị em trước sự hiện diện của Cha chủ tế và cộng đoàn.
Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, BTTQ đại diện cho các tân Tập sinh, quý Chị em Khấn tiếp, cách riêng là cho quý Chị em tham dự tuần tĩnh tâm năm cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Cha Gioankim đã hy sinh, dành biết bao tâm huyết cho Hội dòng qua những bài giảng tĩnh tâm đầy ý nghĩa, nhất là qua Thánh Lễ đặc biệt hôm nay.
“Xin Chúa tiếp tục hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự” nơi mỗi chị em, cách riêng cho các tân Tập sinh, các khấn sinh hôm nay, để Nước Chúa không ngừng được mở rộng và đem lại ơn ích cho các linh hồn qua sứ vụ mà Chúa đã, đang, và sẽ trao cho mỗi người.
BVH Hội dòng