Nhìn lại chặng đường 75 năm của Hội dòng, con nhận ra rằng những hoa trái hôm nay không thể tách rời khỏi sự dấn thân âm thầm của bao thế hệ đi trước. Trong đó, có Sơ Phụ trách Maria Nguyễn Thị Nhài – người đã tiếp nối và làm sống động linh đạo của Hội dòng. Sơ là nhịp cầu nối kết quá khứ với hiện tại, là chứng nhân của lòng trung tín giúp con hiểu rằng ơn gọi không phải là hành trình của một cá nhân mà là một dòng chảy ân sủng được trao ban và nối tiếp.
Trong hành trình ấy, có những cuộc gặp gỡ không phải là ngẫu nhiên mà là do sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đối với con, Sơ chính là một hồng ân như thế: người âm thầm đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ con trong những bước đi đầu tiên của hành trình ơn gọi. Dù hôm nay Sơ đã về với Chúa, nhưng những gì Sơ đã sống và trao ban gieo vào tâm hồn chúng con vẫn còn hiện diện sống động như những hạt giống không ngừng lớn lên theo năm tháng.
Nhắc đến Sơ, điều đọng lại sâu đậm nhất trong ký ức con chính là nụ cười hiền hậu, ánh mắt bao dung. Nụ cười ấy dường như luôn mang theo sự bình an và cảm thông khiến nhưng lo lắng, bối rối hay những yếu đuối trong những bước chân đầu tiên ơn gọi của con trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi Sơ không cần nói nhiều, chỉ một nụ cười và ánh mắt ấy giúp con cảm nhận mình được thấu hiểu, nâng đỡ và cảm thông. Sơ đồng hành với con không chỉ bằng trách nhiệm của người Phụ trách nhưng bằng cả trái tim của một người bà, người mẹ trong đời sống thiêng liêng, Sơ kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng hướng dẫn và âm thầm cầu nguyện cho từng người. Trong cách ứng xử của Sơ, con nhận ra một điều lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là điều gì xa vời nhưng có thể được phản chiếu qua chính đời sống của những con người biết quảng đại trao ban. Có những lúc, con còn non nớt, yếu đuối chưa hiểu hết ý nghĩa của con đường mình đang bước đi. Có những lúc, con chậm chạp trong việc trưởng thành hay chưa đáp lại sự tin tưởng của Sơ. Nhưng Sơ vẫn kiên nhẫn, vẫn tiếp tục nâng đỡ và khích lệ con. Chính điều đó giúp con dần dần học biết sống trách nhiệm hơn với ơn gọi và biết đặt trọn niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa.
Giờ đây, khi Sơ đã được Chúa gọi về con mới cảm nhận sâu sắc hơn giá trị những gì sơ đã gieo vào tâm hồn của thế hệ đi sau. Sơ đã đồng hành với chúng con không chỉ bằng trách nhiệm, nhưng bằng cả một trái tim thao thức cho ơn gọi của từng người. Những lời khuyên chân thành, những lần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, và cả những hy sinh thầm lặng của Sơ đã trở thành nguồn nâng đỡ lớn lao cho hành trình tìm kiếm và đáp lại tiếng gọi của Chúa nơi con. Dường như, con luôn cảm nhận ánh mắt của Sơ vẫn đang dõi nhìn theo hành trình gọi của chúng con. Có lẽ khi Sơ còn ở giữa chúng con, con chưa hiểu hết những thao thức và tình yêu mà Sơ dành cho đời sống ơn gọi của mình. Nhưng khi Sơ đã ra đi, nhìn lại chặng đường đã qua, con càng nhận ra rằng Sơ đã gieo vào tâm hồn chúng con biết bao hạt giống quý giá: hạt giống của lòng trung thành, của đời sống cầu nguyện, của sự kiên trì và của một tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Sơ đã ra đi, nhưng đời sống tận tụy của Sơ vẫn tiếp tục nói với chúng con một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Chính ký ức về Sơ trở thành lời nhắc nhở cho con biết sống ơn gọi của mình cách nghiêm túc hơn, trung thành hơn và quảng đại hơn mỗi ngày. Có lẽ lời tri ân đẹp nhất mà con có thể dâng lên Sơ chính là tiếp tục bước đi vững vàng trên con đường dâng hiến mà Sơ đã từng nâng đỡ và tin tưởng nơi con.
Kỷ niệm 75 năm không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử, nhưng còn là thời khắc để nhận ra rằng: những gì Hội dòng đang là hôm nay được xây dựng trên nền tảng của những con người cụ thể, những trái tim biết yêu đến cùng. Sơ chính là một trong những viên đá nền tảng ấy – âm thầm nhưng vững chắc, khiêm tốn nhưng đầy sức sống. Hôm nay, với tất cả lòng kính nhớ và biết ơn sâu xa, con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Sơ đã hiện diện trong hành trình ơn gọi đời con. Con tin rằng Thiên Chúa – Đấng mà Sơ đã yêu mến và phục vụ suốt cuộc đời – đã đón nhận Sơ vào niềm vui và bình an vĩnh cửu.
Nguyện xin Sơ, từ nơi bình an trong Chúa, tiếp tục chuyển cầu cho chúng con, để những hạt giống ơn gọi mà Sơ đã gieo trồng nơi tâm hồn chúng con được lớn lên, sinh hoa kết trái và trở thành lời tri ân sống động nhất dâng lên Sơ.
Với tất cả lòng kính nhớ và tri ân sâu sắc, con xin cảm ơn Sơ!
Bé nhỏ – Miền Sài Gòn













