Tin Mừng: Lc 11,14-23
14 Khi ấy, Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
LỰA CHỌN TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Tin Mừng hôm nay mở ra một khía cạnh quan trọng của cuộc sống: sự phân rẽ giữa những ai theo Chúa và những ai chống lại Ngài. Chúa Giêsu nói rõ rằng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11,23), một lời khẳng định mạnh mẽ về sự lựa chọn rõ ràng trong đời sống đức tin. Đặc biệt, khi đối diện với những sự kiện kỳ lạ, như việc Chúa trừ quỷ, một số người đã chọn cách phê phán và xuyên tạc, chỉ vì ghen ghét và lòng kiêu căng.
Chúa Giêsu vạch rõ rằng: nếu Satan chia rẽ chính mình, thì Nước của Satan làm sao có thể tồn tại? Nếu chúng ta không đứng về phía Chúa, chúng ta sẽ đi ngược lại với Ngài và trở thành những người phân tán. Cũng như trong trường hợp của người bị quỷ nhập, nếu nhà của người ấy không được thanh tẩy hoàn toàn, quỷ sẽ quay lại và tình trạng sẽ tệ hơn trước. Điều này cho thấy rằng, việc thay đổi đời sống là một quá trình liên tục, không thể chỉ dừng lại ở một bước nhỏ.
Một gợi ý ở đây là nếu muốn sống theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc từ bỏ tội lỗi mà phải hướng đến sự thánh thiện thực sự, giống như việc nhà cửa phải được quét dọn sạch sẽ, không để lại chỗ cho những thế lực xấu. Khi chúng ta sống đúng theo con đường Chúa chỉ dẫn, chúng ta sẽ không để cho ma quỷ có cơ hội tác động vào đời sống mình nữa.
Ngày nay, chúng ta cũng phải cẩn trọng với những tiếng nói dối trá trong xã hội, khi người ta dùng lý luận nhân quyền hay tự do để biện minh cho những hành động trái với thánh ý Chúa. Những lý luận này có thể rất hấp dẫn, nhưng thực tế chúng chỉ là sự che đậy cho những hành động sai trái, những đam mê tội lỗi.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta quyền tự do, nhưng tự do không phải là để thỏa mãn mọi dục vọng, mà là để làm theo thánh ý Ngài, sống cuộc đời đúng đắn và trong sáng. Như Chúa Giêsu đã dạy, khi chúng ta chọn đi theo Ngài, chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi mọi thế lực xấu và được sống trong bình an, hạnh phúc mà Ngài ban tặng.
Bạn thân mến,
Hãy dành một chút thời gian để tự hỏi mình: Liệu chúng ta có thật sự đang đi theo Chúa trong mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của mình? Hay có khi nào chúng ta vì thiếu thận trọng đã để những yếu tố bên ngoài, những suy nghĩ trái ngược với Tin Mừng, lôi kéo mình ra khỏi đường lối của Thiên Chúa?
Chúa Giêsu đã dạy rằng ai không đi với Ngài là chống lại Ngài. Điều này mời gọi chúng ta xét mình một cách nghiêm túc. Chúng ta có đang sống trong sự hòa hợp với Chúa và tha nhân không, hay chúng ta đang sống trong sự chia rẽ và xung đột? Đừng để mình rơi vào tình trạng như người bị quỷ ám, khi tâm hồn không được thanh tẩy và để cho ma quỷ quay lại quấy phá.
Mỗi ngày, hãy kiểm tra lại cuộc sống mình, xem có những thói quen, những tình huống nào khiến ta xa rời Thiên Chúa. Đừng chỉ làm sạch một phần đời sống mà hãy dọn dẹp tất cả để đón nhận ơn thánh hoá của Chúa và sống trong bình an thật sự mà Ngài ban tặng. Đó mới chính là cách chúng ta đi theo Ngài một cách trọn vẹn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn chọn con đường theo Chúa, không bị lôi kéo bởi những lời dụ dỗ của thế gian, nhưng luôn sống theo thánh ý Ngài. Xin cho chúng con có sức mạnh để từ bỏ những điều xấu xa, và luôn tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống. Chúng con xin Chúa ban ơn thánh hóa chúng con, để chúng con luôn là những người con trung thành của Chúa, và không bao giờ để cho ma quỷ có cơ hội tác động vào đời sống của mình. Amen.
Jos Bui