Ngày 16/11 vừa qua, các cộng đoàn của Hội dòng tại Miền Nam đã tụ họp tại Tu xá Các Thánh Tử Đạo Vĩnh Phú để tham dự một ngày hội ý nghĩa, đầy cảm xúc.
Đây thực sự là một ngày đặc biệt với nhiều hoạt động phong phú:
Chào đón Bề trên Tổng quyền và các quý Bề trên, cố vấn, quản lý cộng đoàn từ miền Bắc sau khóa học hỏi tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Đồng thời, Bề trên Tổng quyền công bố Bề trên và ban cố vấn Cộng đoàn Tu xá Các Thánh Tử Đạo Vĩnh Phú – nhiệm kỳ 2025-2028, và cùng mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam – bổn mạng của cộng đoàn.
Hội thảo chuyên đề: 81 chị em từ bốn cộng đoàn thực thi sứ vụ giáo dục và học tập tại khu vực Miền Nam, cùng các chị từ miền Bắc thường huấn, tham dự các chuyên đề liên quan đến giáo dục mầm non, luật thuế 2026 và cách áp dụng.
Chúc mừng bổn mạng thánh Cecilia: Các chị em trong Nam – ngoài Bắc cũng tận dụng dịp quy tụ này để mừng lễ bổn mạng của Bề trên Tổng quyền.
Bầu ban đại diện khu vực Miền Nam: Chị Bề trên Tổng quyền công bố và trao bài sai cho chị Trưởng miền, Phó miền kiêm quản lý, thư ký kiêm sứ vụ và chị phụng vụ. Đây là khoảnh khắc mở ra một chương mới đầy trách nhiệm và hy vọng.
Khi chứng kiến khoảnh khắc các chị tiến lên nhận sứ vụ, chúng ta cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của lời khấn vâng phục. Sự vâng phục ấy không chỉ diễn tả việc tuân hành, nhưng còn là dấu chỉ của lòng trung thành với ơn gọi, của niềm tín thác vào Thiên Chúa và của tình yêu dành cho cộng đoàn qua việc phục vụ.
Ngày hội cũng nhắc nhở mỗi chúng ta về tinh thần cộng tác và đồng lòng: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” Sự hy sinh, dấn thân và lòng nhiệt huyết của các chị em là nguồn động lực để chúng ta nhận thức rõ hơn về sứ vụ riêng và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.
Ước mong mỗi ngày, chúng ta biết trân trọng, sẻ chia và giữ gìn nhau trong sứ vụ mình thi hành, cùng nhau xây dựng một môi trường có TẦM – có TÂM, mang đậm linh đạo Đaminh, trong yêu thương và trung thành.
BVH – KV Miền Nam













