Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi

29 Tháng Năm, 2021

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe câu chuyện về thánh Âutinh, một nhà thần học nổi tiếng của Giáo hội. Thánh Âutinh luôn nỗ lực khám phá và khao khát được hiểu rõ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài thắc mắc, tại sao một Thiên Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi vị? Một hôm, thánh nhân đi dạo trên bờ biển, vừa đi vừa suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi. Chợt, thánh Âutinh thấy một em bé lấy cái vỏ sò chạy đi múc nước biển rồi chạy lên bờ đổ vào một cái lỗ nhỏ. Thánh Âutinh tiến đến hỏi: “Con làm gì thế?” Bé trả lời: “Con muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này!”. Thánh Âutinh bật cười nói: “Chuyện này không thể được con ạ!” Chợt em bé biến thành một thiên thần nói với thánh Âutinh: “Việc múc hết nước biển đổ vào cái lỗ còn dễ hơn việc đòi phải hiểu hết mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi”. Nói xong, thiên thần biến mất. Thánh Âutinh liền hiểu ra rằng: Không thể dùng trí khôn con người để hiểu hết về Một Chúa Ba Ngôi vì đây là một mầu nhiệm.

Tuy trí khôn của con người không thể hiểu thấu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng vẫn có thể hiểu được tại sao Thiên Chúa lại tỏ lộ mầu nhiệm này cho con người. Khi Chúa Giê-su tỏ lộ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Người mặc khải một mầu nhiệm Tình Yêu vĩ đại là bản chất của Thiên Chúa, và mời gọi con người đi vào trong mối tương giao tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tình yêu gắn kết Ba Ngôi Vị Thiên Chúa trong một Thiên Chúa duy nhất chính là tình yêu sinh động và sung mãn. Điều gì có thể sinh động hơn là một quả tim rung động vì yêu thương, từ đó tuôn trào một sức yêu mãnh liệt, chan hòa và bất tận… để rồi lại muốn thu hút tất cả với trái tim yêu thương? Tạ ơn Chúa đã dựng nên con người trên cõi đời này, cho dù mọi người có khác biệt nhau về tính cách và địa vị xã hội đi chăng nữa, nhưng tất cả đều được tạo dựng nên bởi một Tình Yêu! Và tạ ơn Thiên Chúa đã cho con người sống dưới ánh sáng của Mặt Trời Tình Yêu, nhờ đó con người có khả năng đón nhận lực hấp dẫn của lòng nhân ái xót thương mạnh mẽ hơn. Thành công của con người không phải là khả năng khám phá mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa bằng lý trí, nhưng chính là bằng trái tim. Quả thực, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là chân lý sống động mà bất cứ con người nào cũng đều có thể nắm bắt ít nhiều bằng chính con tim nhân loại của mình. Tuy nhiên, để những khám phá ấy trở thành sức sống sung mãn thực sự thì cách duy nhất là đi vào trong tác động của Thần Chân Lý và Tình Yêu, vì Chúa Giê-su đã nói: “Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13).

Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi, mỗi tín hữu chúng ta cần phải chúc tụng, tạ ơn và hãnh diện về mạc khải lớn lao và quan trọng này, vì chúng ta khởi sự và sống niềm tin của mình “nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.”  Và còn hơn thế nữa, ta có quyền vui mừng khôn xiết vì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thực sự trọn vẹn bao phủ sự hiện hữu, tiếp hơi ấm cho đời, ban cho ta niềm vui và cậy trông không hề tàn lụi giữa kiếp sống thường khi phủ kín mây đen, và tiếp cho ta sức mạnh vô địch khi thân xác yếu đuối. Chỉ khi nào Ba Ngôi Thiên Chúa trở thành tất cả cho mình và cho đời mình, thì chúng ta mới có thể quả quyết được rằng chúng ta đang tuyên xưng mầu nhiệm cao cả này như một ki-tô hữu đích thực: Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha toàn năng. Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay phải là ngày chúng ta cảm nhận được điều này cách sinh động hơn bao giờ hết!

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con tôn thờ Tình Yêu vĩ đại; con ca ngợi và cảm tạ Chúa vì đã mặc khải và giúp chúng con nhận biết Con Tim Thiên Chúa đầy yêu thương. Xin cho con luôn hăng say đáp lại mệnh lệnh khẩn thiết Chúa đã trao phó: “Hãy đi và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19); nhưng trước hết xin cho con được trọn vẹn hòa tan trong Con Tim rực lửa yêu của Ba Ngôi nhiệm mầu trong chính đời sống thường nhật của con.

Rosa Thu Phương

Share136Send

Bài viết liên quan

Sắc tím Mùa Chay

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Khi màu tro nở hoa bác ái

Trạm sạc yêu thương

Mỗi bước chân – một cảm nghiệm

Giáng Sinh về

Chúa vẫn yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo

Vui lên, nào vui lên! Vì Chúa sắp đến nơi rồi!

Những bài viết mới nhất

Biết ơn những giây phút cùng nhau

[Lời cảm ơn số 41] – Lời cảm ơn gửi tới Ân nhân “đặc biệt” trong đời tôi

Sắc tím Mùa Chay

Tưởng mình thấy

Mùa Chay – Mùa thắp sáng…

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

[Lời cảm ơn số 40] – Lời tri ân gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh chân phước Imelda, Rôma

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Khi màu tro nở hoa bác ái

Đừng tự chôn

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com