Tin Mừng: Mc 13, 24-32
Trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, Các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không. Chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Suy niệm: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”
Trong Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Con Người trở lại. Thái độ đó phải được thực hiện qua việc tìm kiếm chân lý, sống công bình, và thực thi bác ái để cùng nhau xây dựng vương quốc vĩnh hằng.
Đoạn Tin Mừng của Thánh Mác-cô hôm nay nằm trong diễn từ về “Cuộc quang lâm của Đức Giê-su” (x. Mc 13,1-37). Bằng những hình ảnh tượng trưng về sự sụp đổ của Đền Thờ kèm theo những điềm báo trước, Đức Giê-su nhắc nhở các tín hữu về “Ngày của Chúa,” tức là ngày tận thế. Khi đó sẽ có những cơn bách hại xảy ra, trời đất cũ sẽ bị rung chuyển và biến đổi thành “Trời Mới Đất Mới” (x. Kh 21,1), trước khi Con Người ngự đến trong đám mây.
Tin Mừng đã khẳng định cho chúng ta một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là “trời đất sẽ qua đi.” Điều đó cũng khẳng định vận mệnh cuộc hành trình của chúng ta và cho chúng ta thấy bức tranh cuối cùng của lịch sử nhân loại. Có lẽ, không ít người trong chúng ta nghĩ rằng ngày ấy sẽ kết thúc tồi tệ, đó là lý do tại sao chúng ta sợ hãi. Tuy nhiên, Tin Mừng là nền tảng cho đức tin của chúng ta, đã hé mở cho chúng ta thấy sự kết thúc của tất cả lịch sử nhân loại như một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Tận cùng của lịch sử con người là sự quy tụ của tất cả những người công chính trong Vương quốc của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người trong chúng ta cần phải luôn sẵn sàng và chờ đợi, như thể mỗi ngày là ngày cuối đời của chúng ta, để chuẩn bị đón Chúa trở lại trong vinh quang. Sự “tan rã” đầy kịch tính của vũ trụ cho thấy sự mong manh và sự phụ thuộc triệt để của nó vào Đấng Tạo Hóa: vũ trụ được định sẵn là kết thúc, có chiến tranh, động đất, đói kém, dịch bệnh và hoang tàn, nhưng tất cả đều kết thúc trong thanh lọc, trong vinh quang và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su khuyên chúng ta đừng sợ hãi, nhưng vững lòng tin tưởng, và sẵn sàng cho ngày Con Người sẽ đến: “Họ sẽ thấy Con người ngự trên mây với quyền năng cao cả và vinh quang” (Mc 13, 26). Đúng vậy, Con Người, tức là Chúa Giêsu, sẽ đến trong vinh quang, như chính Người đã tuyên bố với uy quyền. Dụ ngôn cây vả là ví dụ cụ thể, nó giúp chúng ta biết đọc ra các dấu chỉ của thời đại và trên hết là nhận ra sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa Giê-su trong lịch sử ngày nay. Đôi khi chúng ta cho phép mình bị khuất phục bởi những gợi ý của cái xấu, bởi nỗi sợ hãi về sự kết thúc và mất phương hướng trong niềm tin. Sự thật, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, Người luôn ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình dương thế. Ý thức được điều đó, chúng ta hãy để cho mình được Chúa Thánh Thần soi sáng để thấy được những dấu chỉ của ân sủng, tình yêu và sự tốt lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày.
Thời gian chúng ta còn lại không phải là trung lập cũng không phải thứ yếu, nhưng đầy trách nhiệm vì nó mang thai lời hứa được thực hiện trong sự trung thành với Lời. Người môn đệ không biết gì khác ngoại trừ lời của Thầy: “trời đất sẽ diệt vong, nhưng lời của Thầy sẽ không qua đi”. Là môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta biết mình phải làm gì. Đừng quá loay hoay xây dựng cho mình một vương quốc tạm bợ ở trần gian bằng tiền tài, chức quyền, danh vọng, nhà đẹp, xe sang, smartphone hạng nhất… Người kitô hữu chỉ có thể “đứng vững trước mặt Con Người” khi biết thanh luyện tội lỗi, tránh xa sự dữ và các thói hư, nhất là thói ích kỷ, tham lam…, cùng nhau xây dựng vương quốc vĩnh hằng trong yêu thương, trong đó mọi người luôn quan tâm, cảm thông và chia sẻ phục vụ lẫn nhau. Mọi nỗ lực không phải là vô ích, bởi vì chúng ta biết hướng đi và có mục tiêu: Chúa Giê-su, Đấng bị đóng đinh đã sống lại.
Lạy Chúa Giê-su là Đấng giàu tình yêu thương, xin ban cho chúng con một quả tim chan hòa yêu thương, để chúng con sẵn sàng góp phần xây dựng Hội Thánh và phục vụ Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ, đặc biệt những người bất hạnh và bần cùng. Xin cho chúng con biết học hỏi nơi Chúa tinh thần khiêm hạ, sẵn lòng chấp nhận các đau khổ trái ý xảy đến để thành tâm sám hối tội lỗi, khử trừ thói hư và tích cực góp phần làm cho gia đình, cộng đoàn, xã hội, đất nước trở nên công bình yêu thương và bình an hoan lạc hơn, vì chính những điều đó dẫn đến sự cứu rỗi khi biết rằng “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi” (Mc 13,31).
Cecilia Tuyet Hoang