Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Ơn Gọi & Đào Tạo Trang ơn gọi

Tập Yêu

29 Tháng Ba, 2021

Anh  – Người mà yêu thương Em rất nhiều, nhiều lắm. Em biết điều đó. Nhưng Em đã đáp lại tình yêu ấy bằng một con tim chưa trọn vẹn. Và đến một ngày, Em nhận ra rằng: không thể cứ mãi hờ hững như vậy được, không thể để Anh mãi ở đằng sau đứng chờ Em như thế. Và… Em quyết định quay lại bắt đầu “tập yêu” Anh.

Dù Em chỉ mới bắt đầu “tập yêu” nhưng tình yêu của Anh khiến Em kinh ngạc. Vì chỉ trong một thời gian rất ngắn, Em thấy được sự thay đổi rõ rệt trong con tim của Em. Trước kia, việc đi Lễ, đọc kinh hay tham dự các giờ cầu nguyện đối với Em chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người Kitô hữu. Nhưng có lẽ từ khi bắt đầu yêu Anh, Em khao khát được tham dự Thánh lễ thường xuyên, khao khát có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện, khao khát được đón Anh vào lòng hằng ngày qua Bí tích Thánh thể… Em nhận ra trong ngôi Nhà thờ nhỏ bé kia luôn có Anh hiện diện và đang chờ đợi Em. Em nhận ra Anh ở bên Em trong mọi khoảnh khắc. Em nhận ra Anh yêu Em cách vô điều kiện qua Thánh Lễ mỗi ngày. Vì thế mà tình yêu trong Em cứ thế dần lớn lên, Em tìm đọc những cuốn sách nói về Anh để thỏa lòng khao khát muốn biết về Anh nhiều hơn. Em đọc cuốn về Thánh Têrêsa Avila – vị Thánh hay xuất thần. Ngài là người thật có phúc vì thường xuyên được thị kiến Chúa. Em cũng ao ước được như Ngài. Em khao khát được thị kiến Chúa, cũng chính là Anh yêu dấu của Em. Vậy là ngày nào Em cũng cầu xin để được gặp Anh. Mọi suy nghĩ của Em đều hướng về Anh. Mọi giờ cầu nguyện của Em đều là trong chờ đợi và hy vọng được “gặp Anh”. Nhưng… giống như mọi thứ tình cảm nam nữ khác, có lúc vui thì cũng có buồn và giận hờn. Em cũng từng cảm thấy buồn vì Anh không tạo cơ hội cho em được “thị kiến” Anh. Ngay cả đến giấc mơ của Em cũng không có Anh. Trong khi Em lại nghe thấy có những  người bạn của em vẫn từng mơ thấy Anh. Những lúc ấy, Em buồn và thất vọng về Anh nhiều lắm. Anh giúp Em thấm thía câu nói “hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn”. Chính vì thế, Em gần như đã bỏ cuộc. Em không còn muốn cầu nguyện nữa, tức là Em không còn muốn “gần” Anh. Thời gian sau đó dường như Em không nói chuyện với Anh. Mỗi tối, trước đi ngủ, Em chỉ đọc mấy kinh cho xong bổn phận. Bên cạnh đó, Em cũng ghen tị vì nghĩ tại sao Anh lại yêu nhiều Người quá và tình yêu mà Anh dành cho Em thì không bằng họ. Bao nhiêu những lý do “vẩn vơ” ấy đã khiến Em xa Anh dần. Em đâu nhận ra Em đang ích kỷ đến dường nào, Em chỉ đòi hỏi và đợi chờ tình yêu nơi Anh mà không biết yêu Anh đúng nghĩa và không biết đáp lại tình yêu ấy đúng cách. 

Nhưng sự “giận hờn” không kéo dài bao lâu, bởi Em nhận ra, những lúc xa Anh, khi không cảm nhận được có Anh ở bên. Em thấy mình gặp những khủng hoảng, thất vọng, chán chường và mệt mỏi. Em nhận ra Em đã rất nhớ Anh rất nhiều. Em muốn trở lại bên Anh nhưng sự ích kỷ vẫn níu chân Em. Em chưa gỡ được nút thắt trong lòng với câu hỏi “tại sao Anh yêu nhiều người quá???”

Rồi đến một ngày, khi Em đang tưới hoa, những loại hoa do chính tay Em trồng, Em yêu chúng và coi chúng như là bạn. Bất chợt trong đầu Em sáng lên rằng: mình rất yêu quý những cây hoa, thích thú đi sưu tầm các loại và nếu có cơ hội thì lại nhân giống chúng lên để càng ngày mình càng có nhiều hoa, thỏa lòng quý mến với chúng… Và Em chợt nhận ra, sự yêu quý mà mình dành cho hoa sao giống với tình yêu mà Anh dành cho mọi người quá. Vì thích hoa nên mình mới nhân giống chúng lên nhiều. Và Anh cũng thế. Tình yêu của Anh lớn lao và quảng đại đến nỗi không thể không yêu hết mọi người. Bởi thế nên Anh mới trở thành kẻ đa tình. Vậy là Anh đã giúp Em tháo gỡ được nút thắt trong lòng bao lâu nay. Từ lúc ấy, Em lại tiếp tục hành trình “tập yêu” Anh một cách vui vẻ và Em cũng nhận ra rằng, vì sự “đa tình” của Anh mà Em mới có chỗ trong trái tim tuyệt vời ấy. Em cũng biết, chưa một lần Anh xa Em, có chăng chỉ là do Em đã tự ý bước ra xa Anh mà thôi.

Mối tình của chúng ta tiến nhanh vậy đấy, chưa được một năm mà Em thấy Anh và Em đã gần nhau hơn trước rất nhiều. Em bắt đầu cảm được những gì Anh dạy Em. Em hiểu Anh muốn Em sống bác ái, quảng đại với hết mọi người, làm những sự lành thánh để Anh vui lòng. Nhưng từ việc “hiểu được” đến “làm được” lại là một hành trình dài, rất dài. Tuy nhiên, Em sẽ cố gắng và quyết tâm học từ từ. Vừa học vừa “tập yêu” Anh sâu đậm hơn, vì Em biết, Em không “làm” một mình mà luôn có Anh đồng hành cùng Em. Cám ơn Tình yêu sâu thẳm Anh dành cho Em.

Ninh Lan

Share151Send

Bài viết liên quan

Tâm ký

Chuyến đi cuối…!

Giữa ngã ba cuộc đời, tôi chọn ở lại với Chúa

Gửi Dì, người gieo mầm

Ơn gọi lớn lên giữa lòng phố thị

Nhóc muốn đi tu

Chuyện của trái tim – số 6

Yêu lại từ đầu

Thư gửi Dì – người gieo hạt giống ơn gọi đầu tiên trong con

Những bài viết mới nhất

[Lời cảm ơn số 41] – Lời cảm ơn gửi tới Ân nhân “đặc biệt” trong đời tôi

Sắc tím Mùa Chay

Tưởng mình thấy

Mùa Chay – Mùa thắp sáng…

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

[Lời cảm ơn số 40] – Lời tri ân gửi đến quý Sơ Dòng Đa Minh chân phước Imelda, Rôma

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Cao hơn nữa

Giả hình thánh thiện

Khi lá vả rơi

Cám dỗ trong đời

Khi màu tro nở hoa bác ái

Đừng tự chôn

Giao năm – Giao lòng

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com