Tin Mừng Lc 9:22-25
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”
22 Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?
THÁNH GIÁ
Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều có rất nhiều thập giá hằng ngày. Đôi khi ta không nhận ra nó, hoặc có khi biết nhưng không chấp nhận vì thập giá ấy không hợp ý mình. Chúa Giê-su cảnh báo cho bạn và tôi rất rõ ràng để chúng ta vác lấy thập giá ngay từ đời này, khi ta chấp nhận theo Ngài để hưởng vinh phúc đời sau. Dù là những thập giá trái ý hay những thử thách mà ta không mong muốn, chúng ta vẫn nên chấp nhận và vác lấy, vì đó chính là cách để chúng ta trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.
Người môn đệ của Chúa Ki-tô không thể sống một cuộc đời dễ dàng, mà mặc nhiên vác lấy thập giá hằng ngày. Và điều quan trọng là, khi vác thập giá, chúng ta không cần phải đặt câu hỏi “tại sao” hay “vì sao?” vì điều ấy tự nhiên là một phần của cuộc sống theo Chúa. Cuộc đời của người tín hữu chính là hành trình từ bỏ chính mình, dám hy sinh và chấp nhận những thử thách, để trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.
Một điểm quan trọng cần lưu ý là khi chúng ta nói: “Thiên Chúa gửi thánh giá cho tôi”, điều này có thể không hoàn toàn chính xác. Thiết nghĩ, Thiên Chúa không bao giờ chủ động trao thánh giá cho bất kỳ ai, trừ khi chúng ta tự nguyện chọn lựa trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Thiên Chúa chỉ muốn con người sống tự do và mưu cầu hạnh phúc mà Ngài ban cho và Ngài không ép buộc ai phải vác thập giá. Thật ra, thập giá là sự lựa chọn tự do của mỗi người khi chúng ta quyết định sống theo thánh ý Chúa.
Khi chúng ta lựa chọn sống theo ý Chúa, thì thập giá sẽ đến. Nhưng đó không phải là một gánh nặng mà là cơ hội để chúng ta trưởng thành trong đức tin, vì chỉ khi nào chúng ta tự do chọn yêu thương và sống có trách nhiệm, thập giá mới có thể trở thành một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Nếu cuộc đời chúng ta gặp phải những khó khăn và thử thách, chúng ta không nên gọi đó là thánh giá mà Thiên Chúa gửi đến, thay vào đó, hãy tạ ơn vì đó là cơ hội để ta xét lại cuộc đời mình, xem mình đã sống như thế nào và đã chọn lựa gì cho cuộc sống của mình. Nếu chúng ta hành động theo ý mình, kết quả thường không như mong đợi và chúng ta thấy đó là gánh nặng không thể chịu đựng. Tuy nhiên, khi ta sống theo thánh ý Chúa, thập giá không còn là gánh nặng, mà là dấu chỉ của sự thánh thiện và tình yêu.
Thập giá sẽ đến khi chúng ta sống đúng với ơn gọi và tình yêu của Chúa, cho dù đó là thập giá hy sinh, thập giá yêu thương tha thứ, thập giá khiêm nhường, hay bất kỳ thử thách nào khác. Mỗi thập giá này đều là cơ hội để chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô và như Ngài đã nói: “Ai muốn theo Tôi, thì phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23-24).
Bạn thân mến!
Thập giá có thể đến với bạn và tôi khi chúng ta tự do chọn sống yêu thương, sống có trách nhiệm và bổn phận, sống theo thánh ý Chúa. Khi chúng ta thật lòng yêu mến Thiên Chúa và chấp nhận tự do theo Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận niềm vui và hân hoan trong việc đương đầu với những điều trái ý. Chúng sẽ không còn là gánh nặng mà là cơ hội để chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Kitô và nên giống Ngài hơn.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp chúng con hiểu giá trị của thập giá đời mình. Khi quyết định theo Chúa, chúng con biết rằng đó là một con đường hẹp, đầy thử thách, nhưng cũng đầy ơn thánh. Xin cho chúng con đủ sức mạnh để chấp nhận vác thập giá mình mỗi ngày mà không cần đặt câu hỏi “tại sao” hay “vì sao”, vì chúng con yêu mến Chúa và muốn sống theo thánh ý Ngài. Xin cho thập giá của đời sống chúng con trở thành một dấu chỉ của tình yêu và sự thánh thiện, giúp chúng con ngày càng giống Chúa Kitô hơn. Amen.
Jos Bui