Sau chuỗi ngày bôn ba, bận rộn với sứ vụ tông đồ cũng như công việc bổn phận, khối thường huấn II (chị em khấn trọn từ 5-10 năm) đã có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh lặng bên Chúa và bên nhau tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Hải Phòng qua tuần tĩnh tâm từ chiều 23/03 tới sáng ngày 29/03/2025.
Chuyến xe khởi hành lúc 2h20’ tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, sau hơn 3h lăn bánh trên đường chị em tới Trung Tâm Mục Vụ. Tuần tĩnh tâm được bắt đầu với Thánh Lễ khai mạc, cũng là chúa nhật thứ III Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi hãy sinh hoa kết trái xứng với lòng ăn năn thống hối. Hoa trái đó là những việc lành phúc đức, đời sống thánh thiện, công bằng, bác ái, yêu thương xả thân phục vụ. Đây là thời gian thuận tiện để mỗi chị em nhìn lại những chặng đường đã qua: Có những ngày dệt bao hạnh phúc với hồn tông đồ, nhưng không thiếu những lần chùn gối và nhát sợ. Có những ngày tháng hăng say dấn thân rồi cũng không tránh hết những khoảnh khắc trốn chạy và chối từ, cho dù có những lỗi lầm, có những thiếu xót, có những bội nghĩa, bất trung, hay những niềm vui và hạnh phúc, tất là cả là hồng ân và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Các ngày trong tuần tĩnh tâm thường được bắt đầu với những giờ phút chầu thinh lặng bên Thánh Thể Chúa. Những giây phút bên Chúa giúp mỗi người thăng tiến đời sống tâm linh, trút bỏ những mệt mỏi lo toan của cuộc sống, để vươn tới những giá trị cao hơn, kín múc sức mạnh và ơn trợ lực. Trong thinh lặng, tôi lắng nghe Chúa nói, tiếng vọng bên trong lòng mình.
Những gợi ý suy niệm Cha Giuse Phạm Văn Chính.SSS đã giúp chị em nhìn lại lịch sử đời tu mỗi người, nhận ra tiếng Chúa gọi, đi theo Chúa, trở thành của lễ toàn thiêu để hiến tế và của lễ hiệp thông cho anh chị em mình. Bên cạnh đó ba lời khấn: Khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục và đời sống cầu nguyện là những điều gắn liền với người tu sĩ cũng được rà soát lại.
Bên cạnh những giây phút tĩnh lặng bên Chúa thì những giây phút chị em chia sẻ, quây quần bên nhau cũng để lại nhiều ký ức đẹp. Những chuyện không đầu không cuối, những kinh nghiệm sứ vụ, những góc nhìn về một vấn đề của nhiều người cho thấy sự phong phú trong đời sống cộng đoàn, tạo bầu khí gắn kết để thấy chữ “tình” trong chị em sâu đậm.
Một bầu khí sốt sắng, một môi trường thuận lợi, một tinh thần thoải mái, một cơ thể khỏe mạnh… tất cả đã làm nên một tuần tĩnh tâm thật sốt sắng. Hy vọng những gì kín múc được qua tuần tĩnh tâm sẽ là động lực để mỗi chị em sống sung mãn đời sống dâng hiến của mình.
Cecilia Vân Anh