Thánh Tâm không chỉ là một biểu tượng, nhưng là một Trái tim thật. Và Trái tim ấy đang mời gọi ta sống từng ngày với yêu thương thật. Trái tim Chúa không ở xa, mà đang đập nhịp trong từng việc nhỏ chúng ta làm vì người khác. Ơn gọi cũng bắt đầu bằng một nhịp đập – từ Trái tim Chúa sang trái tim con người.
—————————————————————————————————————————————————-
Có những tình yêu không ồn ào, không cần nói ra cũng đủ làm dịu lòng người khác. Có những ngọn lửa không rực rỡ bên ngoài, nhưng đủ ấm để sưởi cả một cộng đoàn. Và có một Trái tim, dù đã bị đâm thâu, vẫn không ngừng đập – để yêu.
Tháng Sáu – tháng dành riêng để chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu mời gọi bạn cùng bước vào một hành trình nhỏ: nhìn lại trái tim của chính mình, và dõi theo nhịp đập Trái tim Chúa – nhịp đập của yêu thương, âm thầm, bền bỉ và trao ban.
“Từ Trái tim – đến muôn tim” – không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là một lời nhắc nhở: Mỗi người chúng ta đều có thể là một nhịp cầu của yêu thương, một sợi chỉ nối từ trái tim Chúa đến những tâm hồn chung quanh.
Với các nữ tu Đa Minh Bùi Chu, trái tim ấy được sống mỗi ngày qua những giờ cầu nguyện thinh lặng, những lớp học đơn sơ, những bước chân đến với người yếu thế, những hy sinh không tên…
🌿 Bạn có muốn thử sống một tuần bằng Trái tim của Giêsu?
BTT