Những ngày vừa qua cộng đoàn Các thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo phận Phú Cường đã tổ chức tĩnh tâm năm rất sốt sắng với chủ đề: “Bí tích Thánh Thể và Cộng đoàn Tu trì”. Cha Emmanuel Trần Quang Khương, Bề trên dòng OMI giảng phòng, tham dự kỳ tĩnh tâm gồm quý Bề trên, các chị Khấn trọn, Học viện tại cộng đoàn. Tuần tĩnh tâm khai mạc từ ngày 19/06/2021, kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn lúc 09g45, thứ Sáu ngày 25/06/2021.
Dẫn vào thánh lễ, cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn dâng hy lễ tạ ơn vì biết bao ơn lành hồn xác chị em đã lãnh nhận trong cuộc sống, đặc biệt trong tuần tĩnh tâm. Để rồi cùng với ơn Chúa Thánh Thần mỗi người sẽ trở nên một con người mới, có trái tim và cặp mắt của Chúa Giêsu.
“Giữ Giao ước và trung thành với Lời chúng ta tuyên khấn” là tư tưởng chủ đạo của bài chia sẻ trong thánh lễ Tạ ơn sáng nay. Từ các bài đọc được công bố trong thánh lễ Cha nhấn mạnh với cộng đoàn phụng vụ hai điểm: 1.Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn trung thành với những gì Ngài hứa trong Giao Ước; 2.Ngài chắc chắn cũng không quên những ai yêu mến và trung thành giữ Giao Ước của Ngài.
Tuy nhiên Tin mừng hôm nay kể về phép lạ “Chúa chữa mười người phong hủi” cũng là một lời chất vấn cho mỗi người. Mười người phong hủi đứng bên nề Xã hội, là người tội lỗi trong mắt người Do thái nhưng họ biết thưa lên trước Chúa: “Lạy ông Giêsu xin thương xót chúng tôi”… Trong không gian của Nhà nguyện, với bầu khí thiêng liêng của thánh lễ Tạ ơn, chúng ta cũng cần suy nghĩ lại câu hỏi: “Còn chín người kia đâu….?”. Trong cuộc đời, chúng ta đã nhận biết bao ơn lành của Chúa. Tạ ơn Chúa là điều đương nhiên. Nhưng lúc này Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ đi xa hơn với người Samari bị người đương thời coi là (người ngoại bang) lại được Đức Giêsu lấy ra làm gương về lòng biết ơn. Chiêm ngắm hình ảnh ấy chị em nghĩ gì ?
“Tạ ơn Chúa mỗi ngày” đó là thái độ đương nhiên phải có của mọi Kitô hữu, đặc biệt đối với Tu sĩ Đaminh chúng ta còn phải sống và thực hành những gì chị em đã nghe, đã hiểu và đã biết. Được như vậy chắc chắn Lời hứa sự sống đời đời sẽ được dành cho chị em.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 11g00, trong bầu khí trang trọng rất thánh thiêng, trước đó một Chị đại diện cho cộng đoàn lên tri ân Cha giảng phòng.
Cũng xin được nhắc lại, với đời sống tâm linh trưởng thành cùng bề dày kinh nghiệm trong hoạt động Mục vụ và đào tạo. Suốt tuần vừa qua Cha Emmanuel đã cố gắng giúp chị em thấy được tình yêu Thiên Chúa bằng những bài học giản dị, đơn sơ. Khởi đi từ ơn gọi làm người, ơn gọi làm Kitô hữu, đến ơn gọi thánh hiến, cách đặc biệt với ơn gọi là tu sĩ Đaminh. Cũng theo Cha, ơn gọi thánh hiến là con đường ngắn nhất dù biết rằng đó cũng là con đường khó nhất để được vào Nước Trời. Để đạt được passport đi vào Thiên Quốc chị em cần nghiêm túc trả lời được: Đối với chị Đức Kitô là ai và Thánh Thể là gì? Chị đã sống đời sống cộng đoàn ra sao???
Qua chủ đề tĩnh tâm: “Bí tích Thánh Thể và đời sống cộng đoàn”, cùng những Giáo Huấn và Giáo lý Hội thánh Công giáo về Bí tích Thánh Thể chị em học hỏi được những ngày này, đã trở thành lương thực rất quý giá cho đời sống thiêng liêng. Tạ ơn Chúa đã yêu thương và quan phòng cho chúng con một tuần phòng sốt sắng. Xin Chúa tiếp tục canh tân đổi mới, để những ân huệ chúng con đã lãnh nhận tiếp tục triển nở trong tâm hồn, và nhờ đó mỗi chúng con sẽ trở nên người mới như lòng Chúa muốn.
Thư ký: Cộng đoàn CTTĐVN