Thời gian ân sủng để trở về và canh tân đời sống thánh hiến
Chiều Chúa nhật, ngày 8.3.2026, chị em thuộc khối Thường huấn 1, 2, 3 của Hội dòng đã bước vào tuần tĩnh tâm năm lần II với Thánh lễ khai mạc trang nghiêm và rất sốt sắng. Những ngày tĩnh lặng này kéo dài đến sáng thứ Bảy, ngày 14.3.2026, khi chị em cùng quy tụ trong Thánh lễ tạ ơn bế mạc, khép lại một tuần hồng ân và nhiều thao thức thiêng liêng.
Trong khi khối Thường huấn 2 và 3 tĩnh tâm tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, thì khối Thường huấn 1 cũng bước vào tuần tĩnh tâm cùng thời gian tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Dù ở hai địa điểm khác nhau, nhưng tất cả chị em đều cùng chung một nhịp bước: dừng lại giữa hành trình sứ vụ để lắng nghe tiếng Chúa và làm mới lại đời sống dâng hiến.
Tại Tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu, cha giảng phòng Giuse Đinh Tiến Hưng, O.P. đã dẫn chị em đi vào hành trình suy niệm khởi đi từ ân sủng kỳ diệu của Thiên Chúa, được gợi mở qua các dấu lạ trong Tin Mừng Thánh Gioan. Khởi đầu từ dấu lạ tại Cana, nơi Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong tiệc cưới, cha giảng phòng mời gọi chị em chiêm ngắm cách Thiên Chúa can thiệp vào những thực tại bình thường của đời sống con người để làm bừng lên ân sủng mới. Từ dấu lạ ấy, cha cũng gợi mở cho chị em suy tư về ơn gọi sống đức khiết tịnh, như một lời đáp trả tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Khi để Chúa biến đổi “nước” của đời sống thường ngày thành “rượu mới” của ân sủng, người nữ tu được mời gọi sống trọn vẹn sự tự hiến, để tình yêu dành cho Chúa trở thành nguồn mạch cho mọi tương quan và sứ vụ.
Trong dòng suy tư ấy, cha giảng phòng cũng hướng chị em nhìn về hành trình 75 năm của Hội dòng với tâm tình tạ ơn và ý thức về ân sủng Thiên Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ qua bao thế hệ. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi người được mời gọi tiếp tục trở nên khí cụ để Thiên Chúa thực hiện những “dấu lạ” mới trong đời sống hôm nay.
Song song với đó, 20 chị em khối Thường huấn 1 tham dự tuần tĩnh tâm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, dưới sự hướng dẫn của cha giảng phòng Bênađô Huỳnh Hữu Phúc, O.P. với chủ đề: “Canh tân đời sống thánh hiến – Ba lời khấn.”
Qua những bài gợi ý và chia sẻ sâu sắc của mình, cha mời gọi chị em trở về với cốt lõi của đời sống tu trì qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Việc canh tân đời sống thánh hiến không chỉ là một quyết tâm nhất thời, nhưng là hành trình liên lỉ của việc hoán cải nội tâm, để mỗi lời khấn ngày càng được sống cách ý thức, tự do và trọn vẹn hơn.
Trong suốt tuần tĩnh tâm, các giờ cầu nguyện, suy niệm cá nhân, chầu Thánh Thể và Thánh lễ hằng ngày đã tạo nên bầu khí thinh lặng và linh thiêng, giúp chị em có cơ hội gặp gỡ Chúa cách sâu xa hơn. Chính trong sự thinh lặng ấy, nhiều tâm tình, thao thức và cả những niềm vui của đời sống dâng hiến được đặt trước mặt Chúa để Ngài thanh luyện và đổi mới.
Sáng thứ Bảy, ngày 14.3, tuần tĩnh tâm khép lại với Thánh lễ tạ ơn. Sau những ngày sống trong bầu khí cầu nguyện và lắng nghe, mỗi chị em trở về với cộng đoàn và sứ vụ thường ngày, mang theo trong lòng một niềm xác tín mới: ân sủng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động, biến đổi và dẫn dắt hành trình đời tu mỗi ngày.
Ước mong rằng những hạt giống thiêng liêng được gieo trong tuần tĩnh tâm này sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái, để đời sống thánh hiến của mỗi chị em ngày càng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
BTT
















