Thứ Tư,4 Tháng Sáu, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Văn Hóa Suy tư

Không sinh ra từ vạch đích có phải rào cản…?

28 Tháng Bảy, 2024

“Hầu hết chúng ta không sinh ra từ vạch đích, nên phải cố gắng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn.” Đây là câu nói mà tôi ấn tượng nhất sau những ngày tĩnh tâm hè 2024 tại Hội dòng nữ Đa minh Bùi Chu qua chia sẻ của cha giảng phòng về những tấm gương trong hành trình nên Thánh với hai sự khác biệt: Sinh ra từ vạch đích và Không sinh ra từ vạch đích.

Nếu cuộc đời của Cha thánh Đa Minh được coi là sinh ra từ vạch đích vì Ngài sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Công giáo thuộc dòng dõi quý tộc. Ngay từ nhỏ, nhận được nhiều tình thương, sự hướng dẫn và mọi điều kiện cần thiết nên Đa Minh đã phát huy hết khả năng trí tuệ và có học vấn sâu sắc, cũng như được nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp để sớm trở thành một linh mục… và việc sáng lập dòng Giảng thuyết được coi là sự thành công nhất trong cuộc đời của Ngài theo cái nhìn của con người, vì ngài đã có nhiều điều kiện từ vạch đích. Thì ngược lại, cuộc đời của Thánh nữ Catarina Siena lại gặp nhiều biến cố hơn, khi không có sự ủng hộ của gia đình, không có điều kiện để học hành và không được tự do làm theo ý mình muốn… Nhưng với lòng yêu Chúa, Thánh nữ đã dâng trọn đời mình, khi mới 16 tuổi đã được mặc áo dòng ba Đa Minh. Catarina tiếp tục sống và làm chứng cho Chúa qua hành trình đầy gian nan và thử thách; và dù chỉ là một người nữ không có học, nhưng Catarina đã can đảm viết thư cho Đức Giáo Hoàng để khuyên ngài bỏ Avignon (Pháp) để trở về Roma (Ý)… Thánh nữ đã chứng minh rằng dù khó khăn vì không sinh ra từ vạch đích nhưng nếu có Chúa, đời vẫn yên hàn và làm được nhiều điều vĩ đại.

Như vậy, có thể nói, nên Thánh là một điều không dễ dàng, ngược lại, rất rất khó. Nên Thánh ở vị trí vạch đích đã khó, ở vị trí không phải vạch đích còn khó hơn gấp nhiều lần. Nhưng nhìn vào gương của hai vị Thánh vừa kể, tôi thấy rằng vạch đích – nơi xuất phát không quan trọng bằng vạch đích đến. 

Bạn có mục đích chính đáng, có trách nhiệm với cuộc đời, dù đứng ở vị trí nào đi nữa, chỉ cần bạn cố gắng mỗi ngày, tin tưởng và phó thác vào Chúa, bạn sẽ dễ dàng đạt được ước mơ của mình. 

Chúng ta, những người trẻ, đang sống trong một xã hội hiện đại với nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng… bạn biết không, với một xã hội càng có nhiều cơ hội thì càng có nhiều cạm bẫy. Vậy nên nếu buông theo xã hội, chạy theo xu hướng thời đại, ỷ lại vào hoàn cảnh, thì bây giờ “bạn đang là ai?”, “bạn đang trông như thế nào?”, “bạn có gì nổi bật?”, “bạn có thành công không?”… Hãy gác lại những suy nghĩ một chút để lắng nghe xem Chúa muốn bạn làm gì với cuộc đời này. Hành trình cuộc đời bạn là chuỗi những sự lựa chọn, một trong số đó là lựa chọn hình thức ơn gọi phù hợp với mình và sống ơn gọi đó. Một điều chắc chắn rằng, chúng ta đều được mời gọi trở thành người tốt và trở nên Ki-tô hữu thánh thiện. Chính vì vậy, tôi và bạn, chúng ta hãy xác định vị trí hiện tại và đích đến của mình để có cách cư xử khôn ngoan, ứng xử phù hợp với hoàn cảnh. Hãy cậy trông vào Chúa và xin ơn soi sáng, biết cởi bỏ con người cũ để nên Thánh ngay trong đời sống hằng ngày: nơi môi trường gia đình, trường học, làng xóm… Một lần nữa, hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và can đảm bước đến vạch đích phía trước. 

Như vậy, chắc chắn là không sinh ra từ vạch đích không phải là rào cản để bạn bước tới hành trình tương lai! Có một câu nói rất hay về ý nghĩa sống: “Ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống.” Vậy bạn hãy sống cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình để có một cuộc đời thật đáng sống và hãy tự tin, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, làm chứng cho Chúa ngay giữa đời thường, nhé bạn!

Ngọn nến nhỏ

Share148Send

Bài viết liên quan

Tử tế là hành trang vẫn còn khi mọi thứ mất đi

Cuộc đời truyền giáo của ĐGH Lêô XIV tại Peru

Tản mạn từ hai bức chân dung

Ngày Quốc tế Gia đình

Chúng ta mong chờ gì nơi Giáo hoàng mang tinh thần Thánh Augustinô

Bài học từ lễ an táng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô

Đừng ngại yêu!

Trái tim Em thuộc về…

Xa mặt nhưng không cách lòng

Những bài viết mới nhất

Ơn Hiểu biết – Nhìn mọi sự dưới ánh sáng đức tin

Tử tế là hành trang vẫn còn khi mọi thứ mất đi

Giờ tôn vinh

Bảy ơn Chúa Thánh Thần

Cầu nguyện cho quý Chị em đang làm trong lãnh vực Giáo dục Mầm non

Cuộc đời truyền giáo của ĐGH Lêô XIV tại Peru

Luôn bất ngờ

Học chờ

Lòng đầy hoan hỷ

Niềm hy vọng Nước Trời

Lễ tổng kết – ra trường tại các cơ sở Giáo dục Mầm non của Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu

Ngũ tuần mới

Không ai lấy mất

Lễ tổng kết và phát thưởng – Ngày hội ra trường tại Trường MG Ánh Dương

Rồi sẽ hân hoan

Đức Maria – Vẻ đẹp đời dâng hiến

Những ngày đặc biệt sắp tới tại Trường Mẫu giáo Bình Minh

Bồn chồn

Tươi mới

Đến mức anh hùng

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com