Chủ Nhật,11 Tháng Năm, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Cánh Hồng Tình Yêu[1]

30 Tháng Chín, 2021

           Tôi đã có một cuộc đối thoại trong thinh lặng với Chị – Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu nhân một lần làm tuần cửu nhật chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 124 trên trời của Chị.

            “Nếu Chị sống vào thế kỉ 21, cụ thể là những năm đang có đại dịch Covid-19 này thay vì sống ở thể kỉ 19, vào những năm 1873 – 1897[2] thì Chị sẽ thế nào?” – Tôi cất tiếng.

            “Thì Chị vẫn là Chị thôi” – Thánh Têrêsa trả lời.

            “Cụ thể là…?” – tôi dò hỏi.

            “Nghĩa là Chị vẫn là Têrêsa bé nhỏ trong tay Thiên Chúa từ ái mà thôi” – Chị nhẹ nhàng trả lời.

            “Chị có thể giải thích rõ hơn không ạ?” – Tôi nài nỉ.

            Thinh lặng trong giây lát, Chị cất tiếng: “Nghĩa là dù ở đâu, trong thời đại nào, bối cảnh nào đi nữa, Chị vẫn sống con đường Thơ ấu thiêng liêng mà chị đã khám phá ra”.

            “Con đường ấy nên được hiểu cách cụ thể thế nào, thưa Chị?”

            “Con đường này hiểu giống như phương cách của một em bé nằm ngủ trong vòng tay của cha mình và không phải lo sợ bất cứ điều gì. Tức là cách thức để Chị nên Thánh chỉ đơn giản rằng Chị luôn tin cậy và hoàn toàn phó thác trong bàn tay của Cha từ ái. Từ linh đạo trẻ thơ này của Chị, trở lại với câu hỏi đầu tiên của Em. Chị muốn nói rằng: những khó khăn, những thử thách, những nỗi buồn và cả niềm vui mà chúng ta gặp trên đường đời, v.v. Tất cả, chúng ta hãy đặt trọn vào bàn tay Thiên Chúa, vì  là Đấng quyền năng và giàu lòng nhân ái, Ngài sẽ ra tay khi cần, sẽ hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường và ban cho chúng ta niềm hạnh phúc và bình an đích thực. Bởi vì suy cho cùng, với phận người yếu đuổi và mỏng manh, chúng ta chẳng thể làm ngoài việc tín thác vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Tiếc là nhiều khi con người chúng ta dễ tự mãn và hay kiêu căng, thường nghĩ mình tài giỏi, nghĩ mình đủ khôn ngoan, nghĩ mình đủ sức mạnh để làm điều mình muốn, đạt được điều mình cần. Nhưng không phải thế. Nhìn vào thực tế hiện nay, nhất là khi cả thế giới đang chao đảo vì một con virus corona bé nhỏ, đời sống của hàng triệu triệu người đã bị đảo lộn hoàn toàn vì nó, thì có lẽ trước đó, ít ai nghĩ đến việc con người đã không thể, chưa thể hoặc đã rất khó khăn để ngăn chặn và chiến thắng nó, bởi vì những thế kỉ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến con người làm được những điều có vẻ vĩ đại và khó khăn hơn nhiều, như bay vào các hành tinh xa xôi ngoài hệ mặt trời, như lặn xuống những tầng biển sâu để khám phá ra những điều bí ẩn nơi đó. Ấy thế mà chỉ một con virus với đường kính khoảng 125nm[3], con người đã bộc lộ sự bất lực và vô dụng của mình. Vậy nên, Chị muốn nói rằng, chúng ta chỉ là những thụ tạo bất tài, chúng ta rất dễ chênh vênh và mất phương hướng vì những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống cũng như không phải lúc nào cũng đủ tài năng để xoay chuyển mọi sự theo ý mình, nên tốt hơn hết, nhất là giữa sự bất an vì dịch bênh này, thì hãy sống tín thác, hãy là những trẻ thơ trong tay Cha hiền”.

            “Dẫu biết thế, nhưng làm thế nào để sống được tinh thần ấy?” – Tôi bày tỏ sự phân vân với Chị.

            “Đó sẽ là điều không dễ dàng – Chị lên tiếng – Chúng ta phải rèn luyện nó trong từng giây phút đời mình. Và với Chị, trong cả cuộc đời mình, Chị chỉ khao khát cho một lý tưởng: ‘yêu Chúa Giêsu và làm cho Người được yêu’. Thật vậy, Chị khám phá ra ơn gọi của mình là là Tình yêu”.

            “Và Chị đã cụ thể hoá tình yêu của mình ra sao?” – Tôi vẫn chưa muốn dừng lại.

            “Với Chị: ‘tình yêu tự nó phải chứng minh bằng việc làm, em chứng minh tình yêu của em bằng cách nào?… Em có thể chứng minh tình yêu của em bằng cách rắc những bông hoa, nghĩa là, không để buông trôi một dịp hy sinh nhỏ nhoi nào, một ánh mắt nhìn nào, một lời nói nào; bằng cách làm lợi trong những hành động nhỏ nhất, bằng việc làm những điều ấy vì tình yêu’. Nói đến tình yêu, nhiều người trong chúng ta đang thất vọng và bất mãn với con người thời nay vì sự vô cảm và thiếu vắng tình yêu. Nhưng không hẳn thế, Chị nhận thấy vẫn còn rất nhiều hành vì yêu thương trong thế giới đảo điên này, nhất là trong bối cảnh của đại dịch. Chị đang chứng kiến nhiều tấm lòng quảng đại, thấy được những hy sinh cụ thể và thầm lặng, nhìn thấy những đóng góp bằng cả tinh thần và vật chất của nhiều người đang sẵn sàng trao cho người khác – những nạn nhân của covid 19. Thực tế, còn rất nhiều những yêu thương đang tồn tại và đang được trao đi. Chúng ta cần nhìn vào nó như những điểm sáng, như một niềm an ủi và hy vọng để cùng nhau vượt qua những khổ đau đang xảy đến lúc này”.

            “Dạ, em tin những lời nói này của Chị sẽ giống như một tia sáng ấm áp cho biết bao người đang gặp thử thách tột cùng trong cảnh tăm tối. Nhưng ngoài ra, Chị sẽ tiếp thêm niềm tin cho chúng em bằng…???” – Tôi tò mò.

            “Chị sẽ làm một việc mà Chị đã hứa trước khi về Trời rằng: từ Trời cao, Chị sẽ mưa hoa hồng xuống trần gian! Em biết đấy, Chị không muốn bị thất nghiệp hoặc ở nhưng không trên Thiên quốc. Chị vẫn làm việc không ngừng. Chị cầu bầu cùng Chúa Giêsu Kitô – Bạn tình dấu ái của Chị tuôn đổ những ơn lành cho hết thảy những ai kêu cầu cùng Chị”.

            “Quả là một lời hứa tuyệt diệu cho nhân loại trong cảnh tang thương hôm nay. Em cảm ơn Chị về cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng ý nghĩa này. Trước khi kết thúc, dường như Chị vẫn còn điều gì đó muốn nhắn gửi tới Em và những người mà chị luôn yêu mến đang sống nơi dương thế?” – Tôi chốt lại.

            “Hãy ‘yêu Chúa Giêsu và làm cho Người được yêu’ – Chị nhấn mạnh. Đồng thời, đừng quên một cây cầu nối quan trọng để diễn tả tình yêu ấy là yêu mến Mẹ Maria – Mẹ của Thiên Chúa. Ngay khi còn sống, Chị cũng đã yêu mến Mẹ rất nhiều, thường dâng lên Mẹ những hy sinh nhỏ bé ví tựa như những cánh hồng đơn sơ. Và Chị đã nhận lại nơi Mẹ muôn vàn ơn phúc. Ngày mừng Chị về Thiên quốc, mồng 1- 10 hàng năm, thật trùng hợp, cũng là bắt đầu tháng Mân Côi – tháng dành riêng cho Mẹ Maria. Chúng ta hãy siêng năng lần hạt Mân côi kính Mẹ, Chị tin Mẹ sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để lướt thắng những thăng trầm đau khổ trong cuộc đời mỗi người, và chính Mẹ sẽ kết nối chúng ta với Chúa Giêsu – Con của Mẹ. Đây là đích điểm của đời sống người Kitô hữu”

            Ước mong rằng những tâm tình của Thánh nữ Têrêsa sẽ chạm đến trái tim từng người chúng ta, và trở thành động lực để chúng ta thực thi trong cuộc sống của mỗi người như một cánh hồng tình yêu dâng tặng Chị trong ngày mừng sinh nhật trên trời của Thánh nữ hôm nay.

Têrêsa Dung Đinh

 

[1]     Bài viết có sử dụng những câu nói và tư tưởng của Thánh Têrêsa Hài đồng trong sách Một Tâm Hồn.

[2]     Đây là năm sinh và năm mất của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.

[3]     Xem trong http://benhnhietdoi.vn/tin-tuc/chi-tiet/dai-cuong-ve-coronavirus/920.

Share139Send

Bài viết liên quan

LEAD Technologies Inc. V1.01

Không có thời gian để sống vừa lòng thiên hạ

Sùng kính và mến yêu Đức Mẹ

LEAD Technologies Inc. V1.01

Tự thương mình – khởi nguồn cho niềm vui

Thẳng thắn và trân trọng

Chung thuỷ – một chọn lựa cả đời, không phải một tính cách bẩm sinh

Phẩm giá của một dân tộc, dòng tộc, gia đình và bản thân

Đức Phanxicô: Thiên tài truyền thông của thời đại mới

Phục sinh những tâm hồn sầu muộn

Lặng để lắng nghe

Những bài viết mới nhất

Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XVI

Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, một Chúa Thánh Thần luôn bất ngờ và mới mẻ

Dòng Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh tâm tháng và lãnh bài sai sứ vụ

Những từ khoá trong lời chào đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV

Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng

Khói đen: Khi Chúa Thánh Thần chưa lên tiếng…

Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng

Chín trăm nữ Bề trên Tổng quyền nhóm Đại hội tại Roma

Roma tăng cường các biện pháp an ninh chào đón Đức Giáo hoàng mới

Không có thời gian để sống vừa lòng thiên hạ

Sùng kính và mến yêu Đức Mẹ

Tay con trong tay Chúa

Tự thương mình – khởi nguồn cho niềm vui

Thẳng thắn và trân trọng

Cáo phó Bà Cố Maria Bùi Thị Nhơn

Chung thuỷ – một chọn lựa cả đời, không phải một tính cách bẩm sinh

Gặp gỡ để được sai đi

ĐGH Phanxicô và chiếc đồng hồ Casio khiêm tốn: Biểu tượng của sự giản dị

Phẩm giá của một dân tộc, dòng tộc, gia đình và bản thân

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com