Chủ Nhật,17 Tháng Tám, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Sứ Vụ Mục vụ Tông Đồ

Bản Tình Ca Sứ Vụ

01 Tháng Hai, 2023

Có thể ví cuộc đời mỗi người chúng ta như một nốt nhạc trong bản hoà tấu của cả nhân loại, trong đó có nốt trầm, nốt bổng, nốt dài, nốt ngắn và còn có cả những dấu lặng. Qua mỗi nốt nhạc nhỏ bé ấy, Thiên Chúa như người nghệ sĩ tài ba sẽ thêu dệt nên giai điệu ngọt ngào và sâu lắng. Cuộc đời tôi cũng là những nốt nhạc được Ngài thêu dệt và sứ vụ mà tôi đã lãnh nhận giống như một bài thánh ca. Dù rất ngắn, nhưng sứ vụ ấy tựa như “mối tình đầu” đã đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm với đầy đủ những cung bậc:

Điệp khúc:

Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con (Is 6,8).

Chúa phán: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,

Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,19-20).

Phiên khúc một:

Tôi cũng như bao người khác, sau khi rời ghế nhà trường, tôi chọn cho mình một hướng đi, một lý tưởng là sống đời dâng hiến. Thiên Chúa đã mời gọi tôi bước theo Ngài trong tinh thần từ bỏ, hy sinh và phục vụ. Bước vào đời tu, tôi được trau dồi cho mình những hành trang cần thiết cho đời sống và sứ vụ sau này, đó không chỉ là tri thức, nhân bản, mà còn cả đời sống mục vụ tông đồ như dạy giáo lý, tập hát, đánh đàn, cắm hoa, v.v.

Phiên khúc hai:

Năm tháng qua đi, nhờ ơn Chúa cùng với sự tin tưởng của quý Dì, tôi được sai đi sứ vụ. Thoạt đầu nghe tin, tôi lo lắng và sợ hãi vì cảm thấy khả năng của mình có giới hạn. Tôi không phải người khéo ăn nói, tôi không phải là người có giọng hát hay có tay đàn giỏi, tôi cũng không có một “chuyên môn” nào… Liệu đến đó, tôi giúp được gì cho mọi người nơi xứ đạo? – Tôi thầm hỏi.

Bỗng hình ảnh ông Môsê trong kinh thánh Cựu ước hiện lên trong đầu tôi. Khi được Chúa mời gọi đi giải cứu dân Ngài, Môsê đã thưa lên với Chúa rằng: Lạy Chúa, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng, cứng lưỡi. Xin xá lỗi cho con, xin Chúa sai ai làm thì sai (Xh 4,10.13). Môsê đã khước từ lời mời gọi Chúa rất nhiều lần, nhưng Chúa vẫn chọn gọi ông ra đi làm sứ giả cho Chúa và Ngài hứa sẽ cùng làm với ông.

Thấu hiểu được điều đó, tôi cho rằng sự yêu thương, tin tưởng sai tôi đi của quý Dì giáo đó là thánh ý Chúa. Tôi thầm phó thác, cậy trông nơi Chúa. Cứ bước thôi, phần còn lại Chúa sẽ lo.

Phiên khúc ba:

Thời gian lặng lẽ trôi, rồi cũng đến ngày hành trình sứ vụ đầu đời của tôi khép lại. Tôi ngẫm nghĩ và mường tượng lại những ngày đầu tiên khá là khó khăn khi chưa quen với công việc, chưa quen với thời gian biểu dầy kín. Có những sự rụt rè và thiếu tự tin khi đứng trước cộng đoàn, những buổi tập hát chưa trôi vì chưa biết cách phá bài, những lẵng hoa cắm sơ sài được trưng bày mà vẫn nhận được lời động viên. Và còn rất rất nhiều thiếu xót… Thế nhưng, tại nơi đó, tôi cảm nhận được sự yêu thương và nâng đỡ của mọi người dành cho tôi, vài lời hỏi thăm, vài câu nói bông đùa đem lại tiếng cười cho nhau. Tôi cảm nhận được ánh nhìn, nụ cười của các em thiếu nhi dành cho tôi… Tất cả đã thành động lực để tôi cố gắng vượt qua những giới hạn của khả năng và những lười biếng khi thời tiết khắc nghiệt, mưa gió thất thường và cả những hiểu lầm nho nhỏ nơi những người làm việc cùng.

Tuy nhiên, người ta thường nói: cuộc vui nào cũng có hồi kết, buổi chia tay nào cũng phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn chúa đã luôn đồng hành cùng con, cho con có đủ can đảm, sức khỏe để đi trọn hành trình. Cảm ơn quý Dì giáo đã động viên tạo cơ hội cho con được đi mục vụ, để con hiểu hơn về đời sống tông đồ, giúp cho con có được những kinh nghiệm thực sự để con trưởng thành hơn, góp phần vào “hành trang” cho tương lai.

Mỗi một trải nghiệm, hay mỗi hành trình qua đi sẽ làm cho ta trưởng thành hơn. Đời dâng hiến là một hành trình dài quanh co khúc khuỷu nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Và bản tình ca sứ vụ của tôi chắc chắn sẽ còn vọng vang, đó sẽ làm một nét khó phai mờ trong hành trang ký ức của tôi dù khó có thể khẳng định bản tình ca có thuận xuôi và kết thúc cách tươi sáng không. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin Chúa luôn ở bên con, cho con biết khiêm nhường nhận ra khả năng còn hạn hẹp của mình để con tiếp tục biết đón nhận, học tập, trau dồi cho mình những kiến thức cần thiết. Xin hãy dùng con như một “ngôn sứ” để con có thể cao rao lên rằng: “Lạy Chúa, giữa chư vị Thiên Thần con xin đàn ca kính Chúa”.

Tuyết Chinh – Ts

Share146Send

Bài viết liên quan

Nhớ một quãng đường hành hương

Trái tim hy vọng

Từ trái tim – đến muôn tim

Trở về giữa tình huynh đệ

Sự nhẫn nại và trắc ẩn của Trái tim Chúa Giêsu

Sống kín đáo

Đức Maria – Vẻ đẹp đời dâng hiến

Tản mạn từ hai bức chân dung

Hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại

Những bài viết mới nhất

Viết về Dì – Dì Maria Trần Thị Ngọt

Ngọn lửa hy vọng

Cáo phó Nữ tu Maria Trần Thị Ngọt

Tĩnh tâm năm tại Brockton, MA, Hoa Kỳ (01/08 – 08/08/2025)

Đấng ở giữa

Vác về

Thư gửi Cha

Dưới mái nhà Rosa

Tĩnh tâm tháng 8: Dấu ấn ơn gọi và Niềm hy vọng

Cáo phó Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Thục (Cố Hảo)

Kho tàng trên trời

Cầu nguyện cho quý Chị em Học viện

Người môn đệ can đảm của Chúa Kitô

Nhớ một quãng đường hành hương

“Vâng, con tin”

Dòng sông của Nội

Tình yêu cho đi là còn mãi

Chuyện của trái tim – số 6

Tham vọng

Viên mãn

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com