Tin mừng: Mt 4,1-11
1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”
7 Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”
11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
Suy niệm
Cám dỗ trong đời
Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về những cám dỗ trong đời sống. Có nhiều khi chúng ta vượt qua được, nhưng cũng không thiếu những lần chúng ta chiều theo những cám dỗ đó. Tin mừng Chúa nhật I Mùa chay hôm nay, Thánh sử Mátthêu (Mt 4, 1-11) dẫn chúng ta bước vào hành trình sa mạc với Đức Giêsu để thấy, để cảm nghiệm và để hiểu những cơn cám dỗ Người đã trải qua, xem có giống với những cơn cám dỗ ta thường gặp trong đời sống hằng ngày không? Và Đức Giêsu đã làm gì?
Trình thuật Tin mừng Mátthêu cho chúng ta thấy rõ những cơn cám dỗ mà Chúa đã chịu: từ cơm bánh đến quyền lực, danh vọng, và ta thấy đâu đó hình ảnh chúng ta cũng thường bị cám dỗ bởi những cơn cám dỗ ấy.
Chúng ta hãy nhìn vào gương Đức Giêsu, Người là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Thế nhưng, khi trải qua 40 đêm ngày ăn chay, Người cũng cảm thấy đói (x. Mt 4, 2). Cái đói rất thật và rất con người. Quỷ biết rõ điều đó và cám dỗ Người bằng một lời dụ dỗ ngọt ngào: “Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 4, 3). Chúng ta hãy xem Chúa chúng ta đã làm gì? Người đáp: “ Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4). Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng, còn có một thứ đói cần được giải quyết hơn đó là đói khát Lời Chúa. Ngày nay, chúng ta thường quá mải mê với việc lo kiếm miếng cơm manh áo mà quên đến với Chúa, đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, là thứ lương thực trường tồn mà Chúa đã yêu thương trao tặng để ta được sự sống đời đời.
Khi không cám dỗ được Chúa, quỷ lại đưa Người đến những cám dỗ khác còn mạnh hơn – những cám dỗ về quyền lực và danh vọng. Văn hào Goethe cho rằng “ra lệnh là một hạnh phúc” nhưng đó chỉ là hạnh phúc ảo trong cơn say men của quyền lực. Hãy trở lại với bài đọc 1 trích sách Sáng thế (St 3,1-6). Ông bà nguyên tổ của chúng ta cũng trong “cơn say” lời dụ dỗ ngọt ngào của ước muốn quyền lực bằng Thiên Chúa. Và rồi, quyền lực đâu không thấy mà chỉ thấy án phạt là sự chết và sự xa cách Thiên Chúa. Danh vọng và quyền lực ở đời ai cũng muốn, “dưới một người trên vạn người” ai cũng ham. Nhưng đó không phải là thứ đảm bảo hạnh phúc thật cho chúng ta.
Nguyên tổ của chúng ta là Adam và Eva đã không vâng lời Thiên Chúa. Ông bà đã không thắng được lời dụ dỗ của ma quỷ nên đã phải nhận án phạt là sự chết và để lại hậu quả cho muôn thế hệ. Khác với Adam và Eva, Chúa Giêsu là Adam mới đã thắng vượt những cám dỗ của ma quỷ. Người đã vâng lời Thiên Chúa, đặc biệt trong mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh, Người đã chiến thắng sự chết, đã cứu độ và giao hòa ta cùng Thiên Chúa như lời Thánh Phaolo trong bài đọc 2 nói: “Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy” (Rm 5, 17).
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không những bị cám dỗ bởi cơm bánh, quyền lực và danh vọng, mà còn bởi vô số điều khác nữa, con người chúng ta dễ chiều theo những xu hướng xấu, bởi thế, thánh Phaolô đã nói: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7, 15). Vậy trong Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhận ra những lỗi lầm, những yếu đuối khiến ta dễ dàng rời xa Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sống, thực hiện những việc làm mà Giáo Hội mời gọi chúng ta là trong Mùa Chay là: cầu nguyện- ăn chay- làm việc bác ái, để chúng ta có đủ sức mạnh chiến thắng những mưu mô chước độc của kẻ thù.
Lạy Chúa! Xin tha thứ cho chúng con bởi không ít lần chúng con thờ ơ với Lời Chúa, đã bao lần chúng con dùng lời lẽ để thử thách Chúa và cũng đã bao lần chúng con lạm dụng quyền trong chức vụ bổn phận của mình mà lạc xa đường lối Người. Xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn chúng con đi theo đường lối và chân lý củ Ngài. Amen.
M. Thu Phương HT













