Tin mừng: Mt 5, 13-16
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm
Muối và Ánh sáng cho trần gian
“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…”
Muối và ánh sáng là những hình ảnh rất gần gũi với đời sống con người, và là những thứ không thể thiếu cho một cuộc sống được coi là đầy đủ và tốt đẹp. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh rất thân quen và cần thiết ấy để nhắc nhở các môn đệ của Ngài về sứ mạng mà họ mang lấy khi sống giữa trần gian.
Một câu hỏi được đặt ra, làm thế nào để trở nên muối, nên ánh sáng? Bài đọc 1 trích sách Isaia đã trưng dẫn câu trả lời: “Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, ai mình trần thì cho áo che thân, không làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông” (Is 58,7-8). Nói cách khác, khi ta chọn sống yêu thương, sống bác ái, sẻ chia với người khác, chính lúc đó ta tỏa ánh sáng của Chúa Kitô cho trần gian này qua những việc làm cụ thể.
Để là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian, tự bản chất muối phải có vị mặn, ánh sáng phải chiếu tỏa, phải lan xa. Để có thể làm cho thế giới này được tốt hơn, người môn đệ của Chúa được mời gọi trở nên giống Ngài, luôn mang nơi mình vị mặn nồng của tình yêu Chúa và tha nhân, mang ánh sáng của một con tim biết chia sẻ với những phận người đau thương. Và khi sống là muối, là ánh sáng bằng một đời sống bác ái yêu thương, dấn thân cho hòa bình công lý, người môn đệ sẽ phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô cho nhân loại, Đấng là ánh sáng thật, không phô trương nhưng là để “họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 16).
Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay một lần nữa được vang lên cho chúng ta là những môn đệ của Chúa. Chúng ta có một sứ mạng để thi hành, đặc biệt trong thế giới hôm nay, một thế giới có quá nhiều biến động và bất an. Thật vậy, thế giới này đang cần lắm những hạt muối dù là nhỏ bé, những tia sáng dù là ít ỏi nhưng được thắp lên trong hy vọng, trong tin yêu nơi những tâm hồn đang lạnh giá, nơi thế giới đang khô cằn, tuyệt vọng. Một lời hỏi thăm chân thành, một cái bắt tay hòa giải, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác, hay đơn giản chỉ là một lời khích lệ, an ủi, một hy sinh nhỏ mỗi ngày dâng Chúa… Đó chính là những hạt muối và ánh sáng mà chúng ta có thể “ướp mặn” và thắp lên trong từng ngày sống. Chúng ta được mời gọi hãy là người bắt đầu cho điều tốt đẹp ấy được nảy nở, được trổ sinh và được lan tỏa cho thế giới này.
Lạy Chúa Giêsu, trở nên muối và ánh sáng vẫn luôn là lời mời gọi thật khẩn thiết cho một thế giời đang còn vắng bóng tình yêu. Xin giúp chúng con ý thức hơn nữa về sứ mạng mà Chúa muốn chúng con thi hành, về điều mà Chúa muốn chúng con làm. Để khi chúng con giữ được vị mặn của muối và sự lan tỏa của ánh sáng được kín múc từ chính Chúa, thì cũng là lúc chúng con đang làm cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quang. Amen
Nt. M. Phan Hường













