“Giữa lòng Giáo Hội, con sẽ là tình yêu.”
Một lý tưởng sống! Chắc hẳn ai cũng biết tôi đang muốn nói về ai, và về điều gì. Đó chính là Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu – một con người nhỏ bé, với những công việc nhỏ bé, nhưng bằng trái tim chan chứa tình yêu, Ngài đã trở thành một vị đại thánh của Giáo Hội. Chị là mẫu gương sáng cho mọi người, đặc biệt cho những nữ tu đang dấn thân trên con đường theo Chúa.
Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường nghĩ đến sự lãng mạn, ngọt ngào và cả những hy sinh. Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Ngài yêu con người đến tận cùng, một tình yêu nhưng không. Còn với con người, tình yêu mang nhiều nghĩa. Có người chỉ nghĩ đến tình yêu nam nữ, có người giới hạn tình yêu trong gia đình. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta mở rộng trái tim, yêu thương mọi người xung quanh, và trên hết, yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim, cả cuộc sống: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30). Chị Thánh Têrêsa đã sống trọn vẹn điều ấy trong từng giây phút đời mình. Mọi việc chị làm đều chỉ vì yêu Chúa.
Có người đặt câu hỏi: “Yêu Chúa bao nhiêu là đủ? Tại sao phải yêu một Đấng mà chúng ta không nhìn thấy?” Có người nghĩ việc yêu Chúa chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ. Đúng là các ngài được tuyển chọn để lo việc phụng sự Thiên Chúa cách riêng biệt hơn. Nhưng thật ra, yêu Chúa là lời mời gọi chung cho mọi Kitô hữu. Đó vừa là bổn phận, vừa là ân phúc. Như chính chị Têrêsa đã khuyên dạy: “Đừng sợ nói với Chúa rằng chúng ta yêu Người, cho dù chẳng cảm thấy gì. Đó là cách để buộc Người ban ơn và bồng ẵm ta như một em nhỏ quá yếu không thể tự bước đi.”
Chị đã từng xác tín: “Ơn gọi của con là tình yêu.” Yêu – và tình yêu ấy bao trùm trọn cuộc đời chị. Chị yêu Chúa, yêu tha nhân, yêu tha thiết các linh hồn: “Em muốn yêu Ngài, không chỉ yêu bình thường, mà yêu như các thánh: dám làm những chuyện ngông cuồng cho Ngài.”
Ngay cả trong đời sống tu kín, chị vẫn dám “ngông cuồng” vì tình yêu. Chị ghen – ghen với chìa khóa Nhà Tạm, với ngọn đèn chầu, với bàn thánh, đĩa thánh… Những vật vô tri lại được ở gần Chúa, còn chị thì khao khát sự hiện diện thân tình với Ngài. Người đời có thể cho đó là “ngớ ngẩn”, nhưng nơi chị, đó là biểu hiện của một tình yêu cháy bỏng dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể.
Vì quá yêu, chị còn ước ao được chia sẻ đau khổ với Chúa:
“Ôi lạy Đức Chúa Giêsu, gốc thánh thiêng,
Biết rồi Ngài hỡi, Đấng Vô Biên.
Chùm nho đang chín tình đang mọng,
Tan biến vì Ngài dầu nát ghiền.
Máy ép vòng xoay đau khổ nhiều,
Dâng Ngài chút lặng giọt tình yêu.
Con không vui thú điều nào khác,
Mọi lúc từng ngày được biến thiêu.”
(Hồn thơ thiên linh – Ao ước bên Giêsu ẩn mình)
Thông thường, yêu là mong hạnh phúc. Nhưng chị Thánh lại xin được đau khổ để thông phần với Chúa, xin được “tan biến” để dâng Ngài chút tình yêu tinh tuyền.
Chị Têrêsa không chỉ yêu Chúa trong tâm trí, trong cầu nguyện, nhưng còn qua những chị em trong cộng đoàn, qua những công việc nhỏ bé thường ngày. Dù bị chọc ghẹo, bị đối xử bất công, chị vẫn âm thầm đón nhận như một bông hồng dâng Chúa. Công việc của chị hết sức bình thường: giặt đồ, nhặt chỉ… nhưng chị đã làm tất cả với tình yêu. Chị nói: “Tôi muốn đi trên con đường nhỏ. Tôi muốn làm những việc bình thường một cách phi thường – vì yêu mến Chúa.” Bởi với chị: “Không có gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu.”
Thánh nữ Têrêsa là mẫu gương sống động cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là cho chúng ta – những người tu sĩ đang dấn bước theo Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi yêu Chúa và khao khát nên thánh trong tình yêu của Ngài. Xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng bầu cử cho Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu chúng ta, cách riêng cho các chị em Tập viện – nơi nhận chị làm bổn mạng. Ước gì chúng ta, cùng với chị Thánh, trở nên những bông hồng tỏa hương trong lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Bổn mạng Tập viện
Anna Kiều