Tin mừng: Ga 3, 13-17
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
Suy niệm
Chiêm ngắm Thánh giá – Nguồn Sự sống và Tình yêu Cứu độ
Phụng vụ lời Chúa của Chúa nhật XXIV Thường niên trùng với lễ Suy tôn Thánh giá, Giáo hội mời gọi chúng ta cùng nhau chiêm ngắm, tôn thờ và suy phục Thánh giá Chúa. Bởi từ nơi thánh giá, Đức Kitô đã diễn tả tình yêu đến tột cùng của Ngài với nhân loại tội lỗi và đó cũng là nhịp cầu để Đức Kitô dẫn đưa ta đến với Chúa Cha, làm cho ta kết hợp với Thiên Chúa cách mật thiết hơn, đồng thời, cũng giúp ta nhận ra những yếu đuối và bất xứng của bản thân. Vì thế, Thánh giá không thể thiếu trong đời sống của mỗi người Kitô hữu.
Ngoài những giá trị thiêng liêng gắn liền với đời sống tâm linh, Thánh giá còn trở nên gần gũi và thân thuộc với đời sống hằng ngày của người Kitô hữu. Vì cuộc sống của chúng ta không thiếu những khổ đau và những khó khăn, nhưng chính Thánh giá Chúa dạy ta biết đón nhận những nghịch cảnh ấy. Thật vậy, nếu không vì Chúa, hay không nhờ sức mạnh từ tình yêu trao ban qua Thập giá của Đức Kitô thì chúng ta khó lòng chấp nhận những thử thách, những bổn phận nặng nề hằng ngày…
Bài đọc 1 hôm nay kể lại sự bất trung của dân được tuyển chọn và tình yêu của Thiên Chúa với dân Người. Trên đường tiến về Đất Hứa, dân Do Thái đã kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê vì để họ đói khát, và lòng họ còn quyến luyến Ai Cập. Chính sự vô ơn và bất trung ấy mà Chúa đã cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Nhưng khi dân đã nhận ra tội lỗi và sự phản nghịch của họ, Thiên Chúa liền biểu lộ lòng xót thương, bằng cách truyền cho ông Môsê dựng con rắn đồng, để ai nhìn lên đó thì được cứu. Hình ảnh này tiên báo Đức Kitô cũng sẽ bị chịu treo trên thập giá, để nếu ai nhìn lên Thánh Giá, họ cũng sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi chỉ cần họ khiêm tốn sám hối, tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và nhìn nhận sự yếu đuối, tội lỗi của mình.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê trong bài đọc 2 tiếp tục nhấn mạnh đến tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Thật thế, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng vì yêu thế gian nên đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, xuống thế làm người cứu chuộc chúng ta, để chúng ta được sống đời đời. Vì thế, Thánh giá, tưởng chừng là thất bại, lại trở thành vinh quang và nguồn cứu độ cho nhân loại.
Tình yêu và sự hy sinh cao cả của Đức Kitô tiếp tục được chính Ngài khẳng định “… Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”. Như vậy, khi chiêm ngắm Thánh Giá, trên tất cả, chúng ta được mời gọi nhận ra tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa thay vì đến để kết án và trừng phạt thế gian: “Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.
Việc được đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa qua Thánh giá cũng nhắc chúng ta nhìn lại sự yếu đuối và bất toàn của bản thân. Thánh giá nhắc nhở mỗi khi phạm tội là chúng ta đang đóng đinh Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi và những bất xứng ấy, trái lại, Ngài mời gọi ta nhận ra sự quảng đại tha thứ của Chúa qua cái chết đớn đau của Ngài trên thập giá, nhờ đó, ta sẽ có đủ sức mạnh và can đảm để hoán cải, đổi mới đời sống mình, và biết tha thứ , chấp nhận những bất toàn của anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, trong ngày Lễ suy tôn Thánh giá hôm nay, chúng con nhận ra tình yêu tột đỉnh của Chúa với nhân loại tội lỗi. Cũng trên thánh giá, Ngài đã biến sự chết thành sự sống và mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Vậy lạy Chúa, hôm nay, xin cho chúng con, khi suy tôn Thánh Giá Chúa, biết nhận ra trên thập giá đường đời của chúng con luôn có Chúa hiện diện và đồng hành. Xin cho chúng con lòng can đảm vác thập giá đời mình và biết kết hợp với Thánh giá Chúa, để yêu thương, để tha thứ nhiều hơn, và để sống xứng đáng là chứng nhân của Tin Mừng, hầu trở nên dấu chỉ của tình yêu của Chúa giữa đời hôm nay. Amen.
Rosa Lâm Quế