Chiều cuối năm, ánh nắng yếu ớt như muốn níu lại chút thời gian còn sót lại của một năm sắp qua. Những tia nắng cuối cùng trườn nhẹ qua tán lá, rơi xuống con đường quen thuộc, nơi mọi người hối hả như muốn hoàn tất những điều còn dang dở.
Không khí chiều nay có gì đó khác lạ. Tiếng xe cộ vội vàng hơn. Người ta tất bật quét dọn, trang trí, chuẩn bị đón chào năm mới. Đâu đó, mùi bánh chưng, bánh tét thoảng trong gió, mang theo hương vị Tết đong đầy yêu thương và sum họp. Chiều cuối năm, mỗi người một tâm trạng. Có người hân hoan trước bao hy vọng mới. Có người trĩu nặng vì những điều chưa kịp hoàn thành. Có những ánh mắt xa xăm như đang ngược dòng thời gian tìm về năm tháng cũ.
Có lẽ, cái đẹp của chiều cuối năm không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự giao thoa tinh tế giữa cũ và mới, giữa hoài niệm và khát vọng. Đó là thời khắc để ta dừng bước, soi mình trong tấm gương của thời gian, để nhận ra mình đã đi qua một năm như thế nào. Và khi hoàng hôn buông xuống, một năm cũ khép lại như trang sách đến hồi kết, ta được mời gọi đặt bút viết thêm dòng cuối: một lời tạ ơn và một niềm hy vọng.
Chiều cuối năm, bạn đang nghĩ gì?
Còn tôi, chiều nay thật đặc biệt. Đặc biệt vì năm nay tôi không đón Tết bên gia đình ruột thịt, mà đang hiện diện bên gia đình thiêng liêng – Tập viện, nơi quy tụ những chị em từ khắp mọi miền đất nước. Tết của chúng tôi không ồn ào, náo nhiệt. Nhưng điều quý giá nhất là được ở bên nhau: cùng chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng cầu nguyện, cùng trang trí sửa soạn, cùng làm những món ăn truyền thống, và cùng quây quần bên bàn cơm đong đầy tình chị em.
Một cái Tết giản đơn, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tâm tình tạ ơn.
Trong những giây phút lặng ngồi trước Thánh Thể, tôi nhìn lại năm cũ như một thước phim quay chậm. Có những niềm vui khiến tôi mỉm cười. Có những thiếu sót khiến tôi bối rối khi nhớ lại. Có những dự định vẫn còn dang dở. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, tôi chợt nhận ra: điều quan trọng không phải là năm qua tôi đã làm được bao nhiêu, mà là tôi đã để Chúa dẫn dắt mình đến đâu. Và dù tôi có chậm chạp, có vấp ngã, Ngài vẫn kiên nhẫn ở đó — âm thầm, bền bỉ và đầy yêu thương.
Khép lại một năm với nhiều niềm vui và biết bao ơn lành Chúa đã ban cho tôi cùng nhân loại, tôi thầm tri ân Ngài. Tôi ước mong mỗi người cũng biết sống và trao dâng tâm tình ấy cho Chúa qua chính những người thân yêu quanh mình. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những gì đã qua: những thành công và cả những điều chưa trọn vẹn; những dự định còn dang dở và những ước mơ của tương lai. Bởi chỉ trong bàn tay yêu thương của Ngài, mọi sự mới thực sự trở nên trọn vẹn.
Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, chúng con thành kính dâng lên Chúa lời tạ ơn vì những hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên chúng con suốt một năm qua. Những niềm vui và thử thách, những thành công và cả những thất bại đều là dấu chỉ tình yêu và sự đồng hành của Chúa. Xin dâng lên Chúa những điều còn dang dở, những nỗi lo âu và những ước mơ chưa thành. Xin Chúa thứ tha những thiếu sót, lỗi lầm của chúng con, và ban ơn để chúng con biết nhìn lại, học hỏi và đổi mới trong năm mới này.
Lạy Chúa, năm mới Bính Ngọ mở ra như một trang giấy trắng. Xin Chúa viết lên đó những điều tốt đẹp, để cuộc đời chúng con tràn ngập ánh sáng hy vọng, bình an và tình yêu. Chúng con xin phó dâng gia đình, Hội dòng và thế giới trong tay quan phòng của Chúa. Với lòng tin tưởng và yêu mến, chúng con đón nhận năm mới như món quà thời gian Chúa ban. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con trở thành một lời tạ ơn và ca tụng Danh Thánh Ngài. Amen
Anna Kiều













