Tin mừng: Mt 22,34-40
34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”
SUY NIỆM
CHỮ “YÊU”
Tình yêu là một đề tài bất tận cho mọi người, mọi thời, mọi thể loại và mọi ngôn ngữ, vì tình yêu gắn liền với cuộc sống con người. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết: “Làm sao sống được mà không yêu/ Không nhớ, không thương một kẻ nào?”
Đã sống ở trên đời, ai cũng muốn được yêu thương, được che chở. Yêu và được yêu là khao khát thẳm sâu nhất nơi trái tim con người. Chính vì thế, khi một người thông luật đến hỏi Chúa: “Thưa Thầy, đâu là điều răn quan trọng nhất?” Chúa Giêsu đã dùng chữ YÊU để trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… và phải yêu người thân cận như chính mình.”
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta đặt tiền tài, danh vọng, chức tước là những điều quan trọng, nhưng Chúa lại dạy chúng ta hãy “YÊU.” Chữ “YÊU” ngắn thật ngắn, nhưng để sống chữ “YÊU” thì mất cả cuộc đời. Yêu bản thân, yêu gia đình, yêu người thân thuộc thì dễ dàng, nhưng Chúa dạy chúng ta trước hết phải đặt tình yêu của chúng ta vào tình yêu Thiên Chúa và mở rộng tình yêu của mình tới hết mọi người xung quanh, vì yêu Chúa và yêu người không thể tách rời nhau.
Chữ “YÊU” mà Chúa dạy được viết nên không phải từ những lời nói xuông, mà bằng hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Điều đó có nghĩa là yêu 100%. Nhưng đâu có dễ dàng để chúng ta yêu một người mà mình không ưa. Càng khó hơn để dành tình thương yêu cho người mà mình vốn ghét. Nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1Ga 4:16), Người yêu thương họ đến cùng (x. Ga 13,1) và Người đã chết vì yêu. Người dạy chúng ta yêu và yêu như Chúa yêu.
Yêu Chúa là yêu mến, tôn kính, thờ phượng Chúa trên hết tất cả mọi sự. Quy hướng về Chúa. Yêu Chúa không dừng lại ở việc đọc kinh, đi lễ nhưng là đặt Chúa vào trung tâm đời sống, để Chúa đồng hành, hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Thánh Phaolô đã nhìn nhận hành động yêu Thiên Chúa nơi cuộc sống của các tín hữu Thêxalônica: “Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người” (1 Tx 1,10).
Yêu người như thế nào cho đúng? Chúa dạy yêu người như chính mình. Khi ta đau, ta lo uống thuốc, nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Vậy khi người khác đau, ta cũng hãy dành cho họ những “liều thuốc” yêu thương, hãy chăm sóc họ. Chúa hiện diện nơi những người anh em bé nhỏ, nghèo hèn, khổ đau. Trong bài đọc 1 trích từ sách Xuất hành, Thiên Chúa đã dạy cho dân Israen cách yêu thương người khác, đó là, hãy yêu thương những người nghèo khó, cô nhi, quả phụ, v.v., vì họ là những người cần được yêu thương và che chở. Yêu thương không chỉ là lời nói, mà còn phải thực thi bằng những hành động cụ thể. Một việc bác ái âm thầm, nho nhỏ nhưng mang ý nghĩa sâu sắc là những điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được.
Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương, xin mở trái tim con để con yêu Chúa và yêu người. Xin giúp con biết đem tình yêu thương của Chúa đến với mọi người, bằng những việc làm cụ thể, chân thành. Dẫu biết rằng con người con đầy yếu đuối và tội lỗi, nhưng chữ “YÊU” Chúa dạy là bài học theo con suốt cuộc đời.
Một chữ “yêu” cha dạy từ tấm bé,
Khi bập bẹ theo mẹ những lời kinh:
Yêu Chúa, yêu mình Ngài trên hết
Trọn linh hồn, và hết trí khôn con.
Dẫu quyết tâm yêu người như chính con,
Mà khó quá! Vì con vẫn yếu hèn
Và đôi khi con vẫn cứ khinh thường,
Lòng kiêu ngạo thấy mình hơn kẻ khác.
Hồn thanh thoát mà nặng nề thân xác
Học yêu hoài, yêu mãi vẫn chưa xong.
Xin cho con biết yêu như Chúa dạy
Trọn một đời làm nhân chứng tình yêu.
Mai Ngàn