Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Cuốn sách của tình yêu

03 Tháng Chín, 2020

Tình yêu là một chủ đề rất quen thuộc đối với chúng ta. Nhiều người tự hỏi, tình yêu là gì? Ai là người viết ra cuốn sách tình yêu? Tại sao? Và có gì thú vị được viết trong cuốn sách đó?
1. Ai là người viết ra cuốn sách tình yêu? Tại sao?
Nếu bạn là một Kitô hữu, tôi dám chắc bạn sẽ biết ai là tác giả của tình yêu. Vì vậy, trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ai viết ra cuốn sách của tình yêu, chúng ta nên biết ai là tác giả của tình yêu. Bởi vì khi chúng ta biết ai là tác giả của tình yêu, điều đó sẽ trở nên dễ dàng cho chúng ta tìm ra câu trả lời ai là người viết ra cuốn sách tình yêu.
Thánh kinh minh chứng cho chúng ta một chân lý đích thực, đó là “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8). Như vậy, rõ rằng Thiên Chúa chính là là tác giả của tình yêu. Thánh Gioan đã viết điều đó cho chúng ta trong lá thư thứ nhất của ngài “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Và ngay cả khi bạn không phải là một Kitô hữu, tôi thiết nghĩ, bạn vẫn có thể biết về Thiên Chúa, một khi bạn biết yêu. Bạn có thể biết Thiên Chúa qua muôn loài muôn vật chung quanh bạn. Và đó cũng là một cách để bạn nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Quả đúng như vậy, Thiên Chúa thực sự là mầu nhiệm của tình yêu. Tình yêu đến với chúng ta ngày qua ngày như một mầu nhiệm được mở ra từng bước một. Và vì chính Thiên Chúa là tình yêu, Ngài cũng chính là tác giả của tình yêu, tác giả của cuốn sách tình yêu. Thật thế, chỉ có Thiên Chúa, Người thực sự là tình yêu mới hiểu thế nào là tình yêu và viết về tình yêu như một món quà và ban tặng nó cho chúng ta.
Tại sao Thiên Chúa viết ra cuốn sách của tình yêu? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu vậy nên Thiên Chúa muốn chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với muôn loài muôn vật qua người con một yêu dấu của Ngài là Giêsu. Để tất cả chúng ta những người tin vào Chúa Giêsu sẽ sống trong lời hứa của ơn cứu độ. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Cách khác, Thiên Chúa viết cuốn sách tình yêu bởi vì Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên những công dân sống trong thành phố của tình yêu và chia sẻ tình yêu với người khác như thánh Gioan đã viết “Chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19). Đúng vậy, chúng ta đang sống trong thế giới với rất nhiều đau khổ. Chúng ta thực sự cần chia sẻ sự cảm thông và tình yêu của chúng ta với anh chị em như Thiên Chúa hằng yêu chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Bởi vì chỉ tình yêu mới vượt qua và chiến thắng tất cả.

2. Có gì thú vị trong cuốn sách tình yêu?

Cuốn sách tình yêu chỉ ra cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu và những cách thức dẫn chúng ta đi trên con đường tình yêu của Ngài. Trong lịch sử nhân loại, đã có rất nhiều người đã học bài học từ cuốn sách tình yêu ấy và thực hành trong cuộc sống thường nhật của họ. Chúng ta nhìn Mẹ Maria, người đã đồng ý để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ đáp “xin vâng” khi sứ thần của Thiên Chúa thông báo cho mẹ về kế hoạch của Ngài bởi vì Mẹ yêu Thiên Chúa và yêu chúng ta. Mẹ đã hợp tác trong ý muốn của Thiên Chúa. Mẹ chia sẻ tình yêu của Mẹ với Thiên Chúa và toàn thế giới. Và chúng ta thấy Mẹ đã trở nên một người Mẹ tuyệt vời. Chúng ta cũng thấy tất cả các thánh, những người đi theo con đường của tình yêu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Họ đã làm và họ đã thành công trong cuộc đời của họ. Cho dù bạn là Ki-tô hữu hay không phải Ki-tô hữu, nhưng chắc bạn biết thánh nữ Terexa Calcutta, người phụ nữ đã tìm kiếm và đi theo con đường của tình yêu một cách rõ nét. Thánh Terexa đã sống cuộc sống với trái tim tràn đầy tình yêu. Mẹ dành trọn cuộc sống của mình cho người nghèo, mẹ chăm sóc và đồng hành với họ. Chính bằng những hành động yêu thương ấy, mẹ đã trở nên một nhân vật nổi tiếng của thời đại.
Có rất nhiều con đường chúng ta có thể tìm kiếm và chia sẻ tình yêu của chúng ta cho mọi người. Thiên Chúa đã viết ra cuốn sách tình yêu và Thiên Chúa tặng nó cho chúng ta như món quà. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng mời chúng ta tiếp tục viết cuốn sách ấy như Mẹ Maria và tất cả các thánh đã làm. Chúng ta học hỏi con đường của Thiên Chúa là yêu thương anh chị em và chia sẻ tình yêu của chúng ta với họ. Đó cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta, bạn và tôi, tiếp tục viết cuốn sách của tình yêu bằng chính đời sống thường nhật của mình.

BOOK OF LOVE

The Love is a familiar topic in our life. Many people wonder; what is the love? Who wrote the book of love? Why? And what is in it?

1. Who wrote the book of love? Why?

If you are a Christian, I am sure that you know who is author of love. Indeed, before seeking for the answer for the question, who wrote the book of love, we should know who is the author of love. Because when we know who is the author of love, it will be easy to find out the answer who wrote the book of love.
The Bible shows us God is love, that is true. God really is the author of love. Saint John wrote about that to us in his first letter; “Those who do not love have not known God, for God is love” (1Ga 4,8). I think even if you aren’t Christian, you still can know God as long as you know how to love. You can know God through creation around you. That also is the way you can realize God is love too. And God truly is the mystery of love. Love comes to us day by day as the mystery opens step by step. So because God is love therefore God also is the author, who wrote the book of love. Indeed, just God, who is the true love must understand what is love and write about love as the gift and grant it for us. God truly is the author, who wrote the book of love.

Why? because God is love therefore God wants to share God’s love with creation through his beloved Son, Jesus. Let all people, who believe in Jesus, live in the promise of salvation. “Yes, God so love the world that he gave his only son the whoever believes in him may not be lost, but may have eternal life” (Ga 3,16). Different ways, God wrote the book of love because God wants us to become the citizens, who live in the city of love and share love with others as Saint John wrote; “So, let us love one another, since he loves us first” (1Ga 4,19). Indeed, we are living in the world with many sufferings. We really need to share the sympathy and love with one another as God loves us and accompanies us during our life because only love can overcome suffering, diseases and all things.

2. What is in the book of love?

In the book of love, we know God is love and steps to follow the way of love. Looking at the history of the church, we can see that many people among us have followed the instruction of this book of love by different ways. We see our Mother Mary, who agreed to let God conduct his plan in her life. Mary said “Yes” when the angel of God announced to her about God’s plan because she loved God and she love everyone. She cooperated in God’s will. She shared her love with God and over the world. So, we see Mary became our wonderful mother. We also see all of the saints, who follow the way of love under the Holy Spirit’s instruction. They did that and they succeeded in their life. Either you are Christian or not, I think you know saint Teresa Calcutta, who sought the way of love and lived her life with the heart full of love. She spent her life with the poor. She took care of them and accompanied them in their life. She has been well-known in our generation and all of us know her by the deeds she has done and by her community’s service now.

There are many ways we can find and show our love to others. God wrote the book of love and God gave us that gift. However, God also invites us to continue to write the book as Mother Mary and all of the saints did. We learn the way of God that is to love the others and share our love with another. Each of us, you and I, are also invited to continue to write about the book of love in our daily lives.

Đaminh Xuân Hồng

Share147Send

Bài viết liên quan

Sắc tím Mùa Chay

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Khi màu tro nở hoa bác ái

Trạm sạc yêu thương

Mỗi bước chân – một cảm nghiệm

Giáng Sinh về

Chúa vẫn yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo

Vui lên, nào vui lên! Vì Chúa sắp đến nơi rồi!

Những bài viết mới nhất

Canh tân đời sống thánh hiến qua Ba Lời Khấn

[Lời cảm ơn số 44] – “Quý nhân” của đời tôi

Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng

Học viện KVMN: Buổi chia sẻ và học hỏi tháng 3/2026

[Lời cảm ơn số 43] – CHẠM…để trao yêu thương

Ơn gọi – một cuộc đua kỳ diệu

Tĩnh tâm năm đợt II/2026 – Khối Thường huấn I, II, III

[Lời cảm ơn số 42] – Có một người như thế – Chị giáo của tôi!

Biết ơn những giây phút cùng nhau

[Lời cảm ơn số 41] – Lời cảm ơn gửi tới Ân nhân “đặc biệt” trong đời tôi

Sắc tím Mùa Chay

Tưởng mình thấy

Mùa Chay – Mùa thắp sáng…

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com