Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, 2026
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Tư

Đón nhận người khác như họ là…

15 Tháng Tám, 2023

Cuộc sống là một biển những chuyện vui và buồn, là một dòng sông của những sự ngược đời, và là một rừng của những sự khác lạ mà ở đó, loài người khi suy gẫm đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đúng vậy, với bản chất hữu hạn của con người, làm sao ta có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi nghĩ về tương lai, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán dựa vào những gì đã và đang có trong hiện tại. Những phỏng đoán đó may mắn thì đúng một nửa, nhưng rất lắm khi chẳng đúng chút nào. Phải chăng nếu như con người biết trước được những hậu quả xấu của những việc làm hay sáng kiến này nọ, thì chắc hẳn họ đã không phải tốn công sức, thời gian, và tiền bạc vào những phát minh đó. Và cuộc sống con người sẽ luôn giản đơn như thuở ban đầu. Thế nhưng, con người ngày nay vẫn luôn miệt mài tạo ra những tiến bộ khoa học để phục vụ cho những sinh hoạt của đời sống con người và xã hội. Chính những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc Ipad, Internet, Vi-tính, Ti-vi, v.v… làm cho khoảng cách giữa bên này với bên kia nửa bán cầu rút ngắn lại và không còn xa nữa.

Cũng thế, trong cuộc sống chúng ta gặp biết bao nhiêu con người với những tính cách, hình dáng, màu da, tôn giáo, và chủng tộc khác nhau. Những sự khác biệt ấy mang lại những bất ổn hay là ích lợi thiết thực hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn và đón nhận của mỗi người. Sự khác biệt mang lại bất lợi khi vì những khác biệt mà con người tạo nên những hiểu lầm, những tranh chấp, và đố kỵ. Nhưng, lợi ích của những khác biệt ấy lại mang lại sự phong phú và hoàn hảo cho cộng đoàn và xã hội khi người này bổ túc người kia, giúp cho các thành viên có kinh nghiệm về cuộc sống và cái nhìn đời sâu sắc hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà triết học lừng danh Socrates có được những kinh nghiệp quý báu trong cuộc sống về sự không hoàn hảo của con người và ông nhấn mạnh rằng con người cần phải có những tầm nhìn sâu hơn để thấu cảm cuộc sống này bằng một lăng kính rộng hơn. Trong buổi biện hộ, khi phe đối lập cáo cuộc buộc ông về tội đầu độc thế hệ trẻ bằng những tư tưởng lố bịch của mình, Socrates đã phản biện rằng, ông thấu cảm cuộc đời; và ông nhấn mạnh với mọi người rằng, đừng bao giờ tự đắc về những gì mình có, bởi những gì chúng ta có chỉ như một hạt cát trong biển cát mà thôi. Trái lại, nhận thức bất toàn của mình để rồi chấp nhận người khác như họ là, để rồi chúng ta dễ dãng thấu cảm người khác hơn. Đồng thời, làm cho người khác, cho dù không tài giỏi hoặc không làm những việc vĩ đại lớn lao, nhưng vẫn nhận ra giá trị của họ trong cuộc sống, bởi sự hiện diện của mỗi người trong cuộc sống chính là do ý muốn của Thiên Chúa và cũng là những mảnh ghép làm cho bức tranh của trái đất thêm hoàn thiện và đẹp đẽ hơn.

Nhìn vào đời sống của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy rõ chân lý và vẻ đẹp của việc đón nhận người khác như họ là. Không phải ngẫu nhiên mà trong hành trình rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu lại dùng rất nhiều dụ ngôn và câu chuyện đạo đức để rao giảng cho dân chúng đến từ mọi tầng lớp khác nhau. Chúa Giêsu biết rõ thân phận, giới hạn và giá trị của con người, bởi thế Người nhấn mạnh đến lòng nhân chứ không phải lễ tế  (x. Mt 12,7). Chính vì thế, Người đến với thế gian để hoà mình vào cuộc sống của nhân loại, để thấu cảm những đau khổ, niềm vui của con người và yêu thương đón nhận con người như họ là.

Nếu như một ngày nào đó bạn nhìn vào và thấy những công việc lớn lao mình làm được mà tự kiêu, khinh thường người khác, mà bạn cảm thấy khó chấp nhận sự khác biệt của họ vì bạn muốn người đó có cái nhìn và cách cư xử như bạn, thì lúc đó bạn nên dừng lại và xét lại mình. Bởi trong cuộc sống, núi này cao sẽ còn có núi khác cao hơn, sông dài sẽ còn có sông khác dài hơn. Nếu bạn muốn người khác chấp nhận bạn như bạn là thì bạn trước hết hãy chấp nhận người khác như họ là. Nếu Chúa Giêsu không chấp nhận chúng ta như chúng ta là, thì chắc hẳn Người đã chẳng đến thế gian để cứu chuộc chúng ta và đưa chúng ta về với vòng tay yêu Thương của Thiên Chúa.

Nếu như chúng ta tự cho mình là khuôn vàng thước ngọc, và mong muốn người khác theo cái mà bạn tự cho là tiêu chuẩn, thì cuộc sống này thật tẻ nhạt và vô vị. Cuộc sống sẽ bớt sống động nếu như nó mất đi một gam màu cuộc sống, vì mỗi chúng ta là một cá vị duy nhất với những nét độc đáo riêng theo ý định của Thiên Chúa.

Một Thoáng Suy Tư – Mai Khôi

Share153Send

Bài viết liên quan

Sắc tím Mùa Chay

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Trở về để cúi xuống – hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Khi màu tro nở hoa bác ái

Trạm sạc yêu thương

Mỗi bước chân – một cảm nghiệm

Giáng Sinh về

Chúa vẫn yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta không hoàn hảo

Vui lên, nào vui lên! Vì Chúa sắp đến nơi rồi!

Những bài viết mới nhất

Canh tân đời sống thánh hiến qua Ba Lời Khấn

[Lời cảm ơn số 44] – “Quý nhân” của đời tôi

Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng

Học viện KVMN: Buổi chia sẻ và học hỏi tháng 3/2026

[Lời cảm ơn số 43] – CHẠM…để trao yêu thương

Ơn gọi – một cuộc đua kỳ diệu

Tĩnh tâm năm đợt II/2026 – Khối Thường huấn I, II, III

[Lời cảm ơn số 42] – Có một người như thế – Chị giáo của tôi!

Biết ơn những giây phút cùng nhau

[Lời cảm ơn số 41] – Lời cảm ơn gửi tới Ân nhân “đặc biệt” trong đời tôi

Sắc tím Mùa Chay

Tưởng mình thấy

Mùa Chay – Mùa thắp sáng…

Mùa Chay – Mùa tái sinh…

Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh Tâm Năm Đợt I/2026

Giấc mơ ghế

Tôi muốn con cái giữ đạo… nhưng chính tôi cũng đang chênh vênh

Cao hơn quyền trượng

Hoàn thiện, một chỗ núp

“Hãy vâng nghe Lời Người”

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com