Tin mừng: Lc 1, 26-38
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm
“Dự Án” hoàn hảo của Thiên Chúa
Những ngày được ở bên Mẹ Maria Sầu Bi Đồng Đinh, tôi lại có dịp học về quản lý dự án xã hội. Từ góc nhìn ấy, tôi khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời trong đức tin của Mẹ qua biến cố Truyền tin: kế hoạch Thiên Chúa cứu độ nhân loại thật như một “dự án” hoàn hảo, có thời hạn là 33 năm, nhưng mang lại kết quả vĩnh cửu cho muôn người.
Dự Án của Thiên Chúa và con người
Mỗi dự án đều nhằm giải quyết một vấn đề và hướng tới sự đổi mới tích cực. Sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã khởi động một “Dự án Cứu Độ” – để thực hiện lời hứa không bỏ rơi nhân loại.
Điều kỳ diệu là: trong dự án này, Chính Thiên Chúa – nhà tài trợ – lại là người viết kế hoạch, còn con người – bên hưởng lợi – được mời gọi cộng tác. Ngài cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để con người được cứu sống.
Nhưng dự án này cũng chứa đựng rủi ro: nếu Mẹ Maria không chấp nhận, hoặc thánh Giuse giữ đúng luật, thì dự án ấy có thể “đổ vỡ”. Mọi điều chỉ thành công khi thánh Giuse đón nhận Mẹ Maria về nhà mình.
Dự Án được ký kết bằng tình yêu
Kế hoạch này không được ký bằng văn bản, mà bằng tình yêu và sự vâng phục giữa các “bên liên quan”:
Chúa Cha – Nhà viết và tài trợ dự án;
Mẹ Maria – Người thực hiện;
Thánh Giuse – Cộng tác viên trung tín;
Loài người – Những người thụ hưởng.
Nguồn vốn quý giá nhất chính là lòng vâng phục và khiêm nhường của Mẹ Maria. Để chuẩn bị, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tội nguyên tổ, cho Mẹ lớn lên trong môi trường đạo đức, để Mẹ có thể cưu mang “tài sản” của Thiên Chúa – chính Ngôi Lời nhập thể.
Tiếng “Xin vâng” can đảm
Trước lời mời gọi của sứ thần, Mẹ Maria sợ hãi, nhưng vẫn thưa: “Xin vâng.” Lời ấy là chữ ký của Mẹ trong bản kế hoạch cứu độ. Mẹ hiểu rủi ro: có thể bị loại trừ, bị kết án, thậm chí mất mạng. Nhưng Mẹ tin rằng Thiên Chúa sẽ làm điều tốt nhất nơi mình.
Chỉ có một tình yêu tuyệt đối và một đức tin phi thường mới có thể thưa tiếng “Xin Vâng” như thế!
Bài học về niềm tin
Dưới góc nhìn xã hội, Mẹ Maria đã thực hiện một “chiến lược ứng phó rủi ro” đầy khôn ngoan: đón nhận – chờ đợi – và tin tưởng. Dưới ánh sáng đức tin, Mẹ lại dạy ta điều lớn hơn: can đảm bước vào kế hoạch của Thiên Chúa, cho dù chưa hiểu hết con đường phía trước.
Khi chiêm ngắm “dự án” hoàn hảo của Thiên Chúa nơi biến cố Truyền tin, tôi chợt nhận ra: đời tôi cũng đang nằm trong một dự án yêu thương như thế. Thiên Chúa vẫn âm thầm viết nên kế hoạch cho mỗi người, nhưng Ngài không áp đặt, mà chờ đợi lời “xin vâng” tự do từ con tim ta. Mỗi ngày sống, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là một phần trong bản kế hoạch ấy. Có những lúc tôi hiểu rõ hướng đi; nhưng cũng không ít lần, kế hoạch của Chúa vượt quá khả năng và suy nghĩ của tôi. Có khi “dự án” ấy đến trong hình dạng của một sứ vụ mới, một lời mời phục vụ, hay đơn giản là một biến cố bất ngờ buộc tôi phải tin và bước tiếp trong phó thác.
Như Mẹ Maria, tôi cũng được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa — không phải với khả năng hoàn hảo, mà bằng đức tin và lòng vâng phục. Mẹ đã không tính toán, không đòi hiểu hết, chỉ để Chúa hành động trong đời mình. Chính nhờ đó, “dự án” của Thiên Chúa nơi Mẹ trở thành khởi đầu của ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Tôi tự hỏi: trong “dự án” Chúa đang thực hiện nơi tôi, tôi có sẵn lòng nói lời “Xin vâng” không? Tôi có đủ can đảm để ký “hợp đồng tin yêu” với Ngài, ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả? Và hơn hết, tôi có dám tin rằng Thiên Chúa là Nhà Quản Lý hoàn hảo nhất, Đấng không bao giờ để dự án của Ngài thất bại, nếu tôi trung thành cộng tác?
Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có một “dự án” đời mình – kế hoạch yêu thương Chúa dành riêng. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria: luôn tìm kiếm Thánh Ý Chúa, sẵn sàng cộng tác với ơn Ngài trong tin yêu và phó thác. Amen.
Tâm An