Sáng sớm thứ Tư, ngày 03.09.2025, khi mặt trời còn ngái ngủ sau làn sương mỏng, các chị em Học viện tại Nhà Mẹ Bùi Chu đã khởi hành trong thinh lặng và háo hức – chuyến đi mang tên “Hành trình Phú – Xuân – Giáo”. Hành trình bắt đầu tại giáo xứ Phú Hương thân thương, tiếp nối bằng niềm vui giữa thiên nhiên trong lành của Vườn quốc gia Xuân Thủy, và khép lại trong bầu khí ấm áp nơi giáo xứ Giáo Phòng. Đây không chỉ là một chuyến dã ngoại hay hành hương, nhưng còn là lời hẹn với thiên nhiên, một cuộc gặp gỡ với con người và là cuộc trở về trong lòng Chúa – mở ra khởi đầu cho năm học mới.
Gặp gỡ – Chia sẻ – Tri ân
Điểm dừng đầu tiên là giáo xứ Phú Hương – vùng quê bình yên như vòng tay rộng mở đón chào, cũng là nơi quê nhà của một số chị em trong Học viện. Tại đây, chị em đã đến thăm Cha xứ, quý Dì và quý Cố – những người như chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai đời sống thánh hiến. Chị em cũng đã dành thời gian thăm hỏi, lắng nghe và trò chuyện với các ông bà cố – những người không ngừng hy sinh, âm thầm nâng đỡ ơn gọi bằng lời cầu nguyện và đời sống đạo đức. Chuyến thăm ấy không chỉ gắn kết tình gia đình, mà còn giúp chị em sống lại những giá trị yêu thương, hiếu thảo và lòng biết ơn – vốn là nền tảng của đời sống nhân bản và đời tu.
Trải nghiệm khó quên tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Hành trình tiếp tục đưa đoàn tới Vườn quốc gia Xuân Thủy, với sự đồng hành của Cha chánh xứ và ông trùm giáo xứ Phú Hương. Đây là khu sinh quyển ven biển nổi tiếng, nơi đoàn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ mà nên thơ của đất trời, hòa mình vào cảnh sắc thanh bình của miền sông nước.
Giữa thiên nhiên trong lành, chị em hòa mình vào các hoạt động tập thể: trò chơi sôi nổi, lời ca tiếng hát vang vọng, và tiếng cười giòn tan hòa quyện. Bữa trưa được tổ chức ngay trên thuyền, mang đến một trải nghiệm thân thương và mới lạ – nơi thiên nhiên và tình thân gắn bó trọn vẹn. Mỗi khoảnh khắc đều thấm đẫm niềm hạnh phúc nhẹ nhàng: được sống thật, được yêu thương trọn vẹn, và được đồng hành cùng nhau trong tình chị em thiêng liêng.
Thánh lễ – Hiệp thông và hướng về năm học mới
Buổi chiều, sau một chút dừng chân mua sắm tại Siêu thị Lan Chi, đoàn tiếp tục hành trình đến Giáo xứ Giáo Phòng – nơi đón chờ bằng tiếng chuông thánh đường ngân vang và vòng tay thân thương của cộng đoàn.
Thánh lễ chiều hôm ấy không chỉ là nghi thức phụng vụ, mà là một lời thì thầm thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa: cầu nguyện cho Bà cố Maria và quý ông bà cố – những người đã lặng lẽ thắp sáng ngọn nến ơn gọi bằng đời sống hy sinh và cầu nguyện. Đồng thời, chị em cũng xin ơn cho năm học mới – để mỗi người biết mở lòng trước ánh sáng Thánh Thần, chuyên chăm học hỏi, bền bỉ trong ơn gọi, và lớn lên từng ngày trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Thánh lễ do Cha Giuse Vũ Văn Đình – Chánh xứ Giáo Phòng – chủ tế, trong sự hiệp thông sâu lắng của cộng đoàn giáo xứ và các chị em. Một dấu chỉ sống động của Hội Thánh: đời sống tu trì không tách biệt, mà hòa nhập, để trở thành chứng tá cho tình yêu giữa lòng thế giới.
Sau Thánh lễ, Chị giáo Rosa Thu Phương – đại diện Học viện – đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Cha Giuse và cộng đoàn giáo xứ vì sự đón tiếp nồng hậu, sự đồng hành trong phụng vụ, cùng những nghĩa cử chan chứa yêu thương mà giáo xứ đã dành cho đoàn. Bữa tối sau đó như nối dài niềm vui Thánh lễ – nơi mọi người cùng “bẻ bánh” tình thân ái, chia sẻ hạnh phúc trong bầu khí ấm áp gia đình.
Một hành trình – một khởi đầu
Chuyến đi khép lại khi đoàn trở về Hội dòng lúc 17h30. Nhưng thực ra, một hành trình khác vừa mới bắt đầu – hành trình học hỏi và sống đời hiến dâng trong năm học mới.
Cảm ơn những bước chân đã không ngại bước đi sớm. Cảm ơn những bàn tay đã âm thầm chuẩn bị.
Cảm ơn những tấm lòng rộng mở đã đón tiếp bằng yêu thương. Và trên hết, tạ ơn Chúa – vì một ngày đầy ắp ân sủng – một khởi đầu đầy hứa hẹn.
Nguyện xin ánh sáng và tình yêu của Chúa tiếp tục soi đường cho mỗi chị em – để năm học mới không chỉ là những trang sách mở ra, mà là một đời sống được viết tiếp bằng niềm tin sống động, lòng trông cậy bền bỉ, và tình yêu không mỏi mệt.
BVH Học viện
Một số hình ảnh của chuyến đi: