Tin mừng: Lc 2, 22. 39-40
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Gia Đình Thánh
Mừng kính lễ Thánh Gia Thất hôm nay, Giáo hội cho chúng ta có cơ hội để chiêm ngắm mẫu gương của một gia đình Thánh, trong đó, có Thánh Giu-se, Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su. Đã nói đến mẫu gương là nói đến một sự tốt lành, hoàn thiện. Với gia đình Thánh này, ta thấy cả một sự tròn đầy và hoàn hảo, tất cả đã được chuẩn bị trong chương trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã chọn cha mẹ trần gian cho Con của mình.
Bài đọc kinh sách của ngày lễ hôm nay được trích trong huấn từ của Đức thánh Giáo hoàng Phao-lô VI, có viết: “Na-da-rét là trường để ta khởi sự tìm hiểu cuộc đời của Chúa Giê-su, đó là trường học của Tin mừng. Nơi đây, chúng ta học được bài học về sự thinh lặng, về lao động và nhất là bài học về đời sống gia đình”. Nơi gia đình Thánh Gia, chúng ta học được sự quan tâm của thánh Giu-se, và sự tận tình chăm sóc của Mẹ Ma-ri-a dành cho gia đình của mình. Chính sự quan tâm này đã xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương chứ không phải là một nhà trọ lạnh lẽo.
Thánh Giu-se đã luôn quan tâm đến từng biến cố xảy ra trong xã hội thời bấy giờ để kịp thời có những cách thế ứng phó bảo vệ gia đình của mình, và nhất là bảo vệ Đấng Cứu Thế: có lệnh phải về nguyên quán để kê khai nhân khẩu, Ngài đã đưa Mẹ Ma-ri-a khi đó đang có thai về quê (x. Lc 2, 1-6); khi vua Hê-rô-đê tìm để giết Hài Nhi, đang đêm được báo mộng Ngài vội vàng đem gia đình trốn sang Ai-cập (x. Mt 2, 1-15); sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, thiên sứ lại hiện ra báo mộng cho Ngài đem Hài Nhi và Mẹ Người về đất Ít-ra-en (x. Mt 2, 19-21)… Thánh Giu-se có thể sẵn sàng lên đường như thế là bởi Ngài luôn lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa, và để cho Người dẫn dắt cuộc đời mình.
Còn Mẹ Ma-ri-a, từ giây phút đáp lại tiếng thưa Xin vâng với sứ thần Gáp-ri-en, đó là khi Mẹ can đảm, mạo hiểm bước vào chương trình của Thiên Chúa. Mang thai Hài Nhi trước khi kết hôn là chấp nhận lấy những “lưỡi gươm” của sự kỳ thị, của sự ruồng bỏ nơi người bạn đời; lưỡi gươm của những đau khổ sẽ xảy đến trong cuộc đời của Mẹ; lưỡi gươm khi phải chứng kiến người con của mình bị truy bắt, v.v. Mẹ đón nhận để tất cả mọi biến cố diễn ra trong thinh lặng, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Sự quan tâm của Thánh Giu-se, và sự tậm tình chăm sóc của Mẹ Ma-ri-a đã bảo vệ Hài Nhi Giê-su và nuôi dạy “Người ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40).
Nhìn ngắm Gia đình Thánh hôm nay, giúp chúng ta nhìn lại tương quan của mỗi người với gia đình mình. Đôi khi, cách sống của ta khiến ta trở nên như những khách trọ nơi chính gia đình. Có những khi, ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà quên đi cảm xúc của những thành viên trong gia đình; và nhiều khi, ta thích gây ồn ào, cãi vã mà quên đi những giây phút thinh lặng, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Những khoảnh khắc như vậy khiến gia đình không còn là mái ấm nữa mà trở thành nhà trọ lạnh lẽo, cô đơn. Và với sự phát triển của xã hội ngày hôm nay, thời đại của công nghệ, đã hầu như làm mất đi những nét đẹp của nền đạo đức xưa, bởi mỗi người một không gian riêng và dành thời gian tận hưởng những thứ của công nghệ hiện đại mang lại, mà bỏ qua giây phút gia đình quây quần bên nhau để đọc kinh vào buổi sáng khi thức dậy, hay vào buổi tối sau khi kết thúc một ngày làm việc… và ở phương diện nào đó, chúng ta đã không còn đặt Chúa làm trung tâm gia đình mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lên gương mẫu của Thánh Gia xưa, biết đặt Chúa làm trung tâm của gia đình, biết lắng nghe nhau, dành thời gian cho nhau, chia sớt những vui-buồn cùng nhau, biết mang lại hơi ấm cho gia đình, mang lại ánh sáng và niềm vui cho nhau. Amen!
Maria Phạm