| Mùa đông năm 2025 |
Hài nhi Giêsu kính yêu!
Đêm nay, dưới ánh sáng dịu dàng của ngôi sao Bêlem, con ngồi đây viết gửi đến Ngài đôi dòng với một trái tim ngập tràn cảm xúc.
Giêsu! Ngài biết không? Đã hơn hai ngàn năm trôi qua kể từ ngày Ngài đến với nhân loại trong thân phận con người, nhưng tình yêu dịu dàng mà Ngài mang đến vẫn mãi ấm áp, chạm đến nơi sâu nhất của lòng con. Từ những ngày thơ bé, con đã được nghe kể: “Một Hài Nhi được sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ giữa cánh đồng trong đêm khuya lạnh giá…” Câu chuyện ấy, con từng nghĩ chỉ là mảng ký ức xa xưa… Nhưng giờ đây, khi đã lớn và được học biết về giáo lý, kinh thánh… con mới hiểu rằng, Hài Nhi ấy không phải là một nhân vật hư cấu, không chỉ là một nhân vật thông thường trong lich sử, mà chính là nguồn ơn cứu độ cho mọi người và là nguồn hy vọng đang sống động trong từng nhịp thở của con.
Như Ngài biết đó, đời sống của chúng con hôm nay đầy những khó khăn: chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, lòng người thì ghen ghét, đố kị.v.v. Nhưng giữa những thử thách ấy, một Ngôi Sao Hy Vọng đã xuất hiện – chính Ngài – đã đến để xoá tan màn đêm u tối và gieo vào lòng thế nhân ánh sáng của niềm vui và bình an. Đặc biệt hơn, năm nay – năm 2025, chúng con mừng Sinh nhật Ngài trong những ngày của Năm thánh – năm của “Những người hành hương hy vọng”, dù Năm thánh đã đi đến những ngày cuối về mặt thời gian, nhưng Ngài, cùng với tình yêu và chân lý, vẫn là ngọn hải đăng dẫn đường cho đời sống chúng con… và đưa chúng con đến bờ bến an toàn[1] cho dẫu trên hành trình lữ hành nơi trần thế, “ngọn hải đăng hy vọng” ấy nhiều khi bị lu mờ giữa sóng gió cuộc đời, bị dập tắt vì những đau khổ và thất vọng… Thế nhưng, chỉ cần chúng con biết “quay đầu” thì chúng con sẽ thấy “ánh sáng” chiếu soi và sẽ không bao giờ bị lạc lối.
Với riêng con, Ngài luôn là câu trả lời cho mọi khát khao thầm lặng. Ngài là niềm hy vọng giúp con dám đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Ngài là ánh sáng giúp con dám bước đi giữa bóng tối phủ vây. Và Ngài là lý do để con tiếp tục yêu thương dù đôi khi tình yêu ấy không được đáp lại. Ngài cũng là lý do để con bước vững trong hành trình dâng hiến dù mới chỉ là những ngày tháng khởi đầu đời tu.
Hài nhi Giêsu ơi! quỳ bên Ngài giờ đây, con chẳng có gì dâng Ngài ngoài trái tim nhỏ bé, đầy vết nứt của tội lỗi và yếu đuối. Nhưng con vẫn muốn dâng lên Ngài tất cả những điều ấy, bởi đó là chính con.
Lạy Chúa Giêsu! con ước trái tim con có thể trở thành một nơi đủ ấm cho Ngài ở lại, để từ đó tình yêu của Ngài được lan toả đến những ai mà con gặp trên đường đời. Con cũng ước một thế giới không còn chiến tranh, hận thù và bạo lực, nơi mọi người có thể sống trong hoà bình và yêu thương. Con ước Hội dòng con và tất cả gia đình của các chị em luôn được bình an. Con ước những trái tim đang còn khép kín sẽ được mở ra để đón nhận ánh sáng của lòng thương xót và sự tha thứ… Và như những người hành hương đến Bêlem, con ước rằng con cũng biết đặt niềm tin vào Ngài, bước đi trong ánh sáng hy vọng và dẫn lối cho người khác đến với ngài. Xin hãy ở lại với con trên hành trình cuộc đời, đặc biệt là hành trình dâng hiến này.
Lạy Giêsu! Ngài biết là con yêu mến Ngài.
Anna Kiều
[1] Sử dụng ý tưởng trong “Sắc chỉ về Năm thánh 2025” của Đức Thánh Cha Phanxicô.













