Ngày gặp gỡ Học viện Khu vực Miền Nam
Tu xá Thánh Phêrô – Tân Quy | 13.12.2025
Thứ Bảy, ngày 13/12/2025 vừa qua, chị em trong khối Học viện khu vực miền Nam đã quy tụ tại cộng đoàn Thánh Phêrô Tân Quy để cùng nhau học hỏi và đào sâu hơn về kinh nghiệm đời sống cộng đoàn.
Trước khi bước vào buổi chia sẻ, quý chị giáo và các chị em cùng gặp gỡ và chúc mừng chị Trưởng miền Catarina Trần Thị Toan. Những lời chúc mừng và tri ân đơn sơ, như lời cảm ơn cho những hy sinh âm thầm Chị đã và đang quảng đại trao ban trong trọng trách được trao phó, đồng thời gửi đến Chị những lời cầu chúc an lành nhân dịp đại lễ Giáng Sinh sắp tới.
Vào lúc 8g00, chị em chính thức bước vào buổi học hỏi dưới sự hướng dẫn của Cha Viện trưởng Học viện Dòng Tên, cha Barnaba Vũ Minh Trí, S.J, với đề tài được tiếp nối trong những tháng trước đó là: “Đời sống cộng đoàn dòng tu: Hồng ân – Yêu thương – Hiệp thông.”
Trong buổi chia sẻ hôm nay, Cha giáo đã nêu bật những điểm son trong đời sống cộng đoàn và cũng đã ngỏ lời để từng chị em dừng một chút nhìn lại và suy gẫm về cảm thức thuộc về cộng đoàn của mình. Cha chia sẻ: “Cộng đoàn không Cộng đoàn dòng tu không phải do chúng ta “tự lập”, nhưng trước hết là sáng kiến của Thiên Chúa; là ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho mỗi cá vị sống đời thánh hiến và cộng đoàn cũng chính là nơi mà mỗi người thể hiện tình yêu với Thiên Chúa cách cụ thể nhất và rõ nét nhất”.
Buổi học hỏi đã không bị đóng khung trên những trang lý thuyết, nhưng được đi sâu hơn vào tâm thức chị em ngang qua những câu hỏi thảo luận. Đây là cơ hội mở ra cho chị em khả năng biết lắng nghe và đây cũng là dịp để chị em nhìn lại chính bản thân mình trong tương quan với Thiên Chúa và với Cộng đoàn. Những câu truyện, những lời chia sẻ mộc mạc, chân thành, đã một lần nữa giúp cho chị em hiểu hơn về những kinh nghiệm sống trong cộng đoàn và là nguồn động lực thúc đẩy chị em sống cố gắng hơn với một khát vọng gắn bó và yêu thương hơn với những chị em đang hằng ngày bước đi với mình trong linh đạo Đa Minh.
Buổi học để mang lại nhiều niềm vui, với những cảm nghiệm riêng biệt nhưng cũng để lại nơi mỗi người những dòng suy tư mang tên “cảm thức thuộc về”.
Kết thúc buổi học, một chị đại diện đã thay lời cho quý chị giáo và toàn thể chị em học viện trong khu vực miền Nam bày tỏ lòng tri ân đối với sự đồng hành, hướng dẫn và tận tụy của Cha giáo trong mấy tháng vừa qua, cùng gửi về Cha những ước nguyện linh thánh trong những ngày còn lại của Mùa Vọng và đôi dòng nguyện chúc Giáng sinh sắp tới.
Sau cùng, là cuộc họp bầu ban đại diện và giao ban của học viện miền.
Tạ ơn Chúa vì Người đã luôn yêu thương chị em học viện theo cách riêng của Người. Cám ơn Người vì đã luôn gửi tới những nhà đào tạo nhiệt tâm để giúp chị em được bước đi vững vàng hơn trong ơn gọi. Tạ ơn Chúa vì đã ban muôn hồng ân để quý chị trong ban đại diện cũ chu toàn tốt trách vụ của mình và cũng xin Người tiếp tục nâng đỡ quý chị em trong ban đại diện mới luôn được ơn khôn Ngoan để dấn thân trong sứ vụ mới.
BVH – Học viện Sài Gòn
















