Chúa nhật, ngày 16 tháng 11 năm 2025, tại Tu xá Các Thánh Tử Đạo Vĩnh Phú, ngành giáo dục mầm non của Hội dòng đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề với chủ đề: “Dám nghĩ khác – Dám làm khác – Dựng lại tương lai”. Chuyên đề được trình bày bởi ông Giuse Nguyễn Phước Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Trí tuệ Mầm non.
Buổi hội thảo hân hạnh đón tiếp chị Bề trên Tổng quyền, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Bề trên sau khóa thường huấn tại Núi Cúi, Ban điều hành các tu xá khu vực Miền Nam, cùng sự hiện diện đông đủ của tất cả chị em đang phục vụ tại khu vực này.
Với tinh thần học hỏi và đổi mới trong lãnh vực giáo dục, hội thảo đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, nội dung cập nhật và những định hướng thiết thực cho sứ vụ giáo dục của Hội dòng hôm nay. Trong bầu khí học hỏi chân thành và cởi mở, hội thảo không chỉ mang đến những kiến thức mới mẻ mà còn khơi gợi nhiều suy tư về sứ vụ giáo dục của Hội dòng trong bối cảnh thời đại chuyển mình từng ngày.
Hội dòng xin gửi lời tri ân đến Trung tâm Phát triển Trí tuệ Mầm non, đặc biệt ông Giuse Nguyễn Phước Hùng, vì sự đồng hành và những chia sẻ hữu ích dành cho sứ mạng giáo dục của Hội dòng.
Bài viết sau đây ghi lại những rung động và suy tư cá nhân được gợi lên từ buổi hội thảo ấy.
Khẽ chạm tới trái tim
Chúa nhật vừa qua, tôi may mắn được tham gia một buổi hội thảo do chương trình chung của Hội dòng tổ chức. Buổi hội thảo về chuyên đề dành riêng cho ngành giáo dục mầm non ấy, đã mở ra cho tôi một cái nhìn mới hơn và sâu hơn về lãnh vực giáo dục đương thời. Những chia sẻ, những hình ảnh, và những mô hình giáo dục tiên tiến ăn nhịp thời đại khẽ chạm đến dòng suy tư của tôi với tâm thế vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ. Tôi nhận ra rằng giáo dục mầm non cũng đã đi rất xa, và thế giới ngoài kia đang chuyển mình từng ngày để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Không chỉ mở ra một chân trời tri thức, buổi hội thảo còn giúp tôi nhìn lại hành trình của chính mình và của chị em đang thi hành sứ vụ trong ngành. Là sinh viên thần học năm nhất, tôi mang trong mình dòng ý thức chú tâm vào khát vọng truy tầm tri thức về đời sống thánh hiến và thánh khoa. Vì thế, dù sống trong cộng đoàn có môi trường giáo dục trẻ, tôi vẫn chưa thể hiểu hết những thách đố mà chị em phải đối diện mỗi ngày, cũng như tỏ tường những khó khăn gắn liền với công việc ấy.
Bất chợt, tôi lặng nghĩ và ưu tư về những điều vẫn thường xảy ra trong nhịp sống của chị em quanh mình… Nhìn vào chị em tôi, tôi biết mỗi người đang mang những thao thức riêng, những nỗ lực không ngừng và biết bao hy sinh thầm lặng. Khi thấy được những thành tựu của giáo dục hiện đại, tôi thấm thía hơn những khó khăn mà chị em tôi đang đối diện, và từ đó cảm thông hơn với những giới hạn mà chị em đang cố gắng vượt qua từng ngày. Tôi lặng nghĩ về chị em với một ánh nhìn thán phục vì những lao nhọc thầm lặng trong sứ vụ chưa một lần được gọi tên.
Buổi hội thảo còn như một lời mời gọi nhẹ nhàng: hãy mở rộng tầm nhìn, đừng chỉ dừng lại ở những gì quen thuộc, mà cần hướng ra thế giới để học hỏi, đổi mới và can đảm bước tới. Là nữ tu trẻ, trước đây tôi ít quan tâm đến những chuyển động của thời đại, dần dần cũng đánh mất khát vọng tìm hiểu sâu hơn về xã hội đang thay đổi từng ngày. Hôm nay, ngọn lửa ấy lại được khơi lên. Tôi được đánh động bởi một mối quan tâm mới, để có thể thấu hiểu và nhạy bén hơn trước một thế giới đang không ngừng tiến những bước nhảy vọt. Đồng thời, đó cũng là lời nhắc nhở dịu dàng dành cho tôi: đừng quên đồng hành cùng chị em bằng sự trân trọng và cảm thông. Bởi cộng đoàn luôn là điểm tựa, là nguồn động lực và là sức mạnh thiêng liêng giúp mỗi người thánh hiến vững bước trên hành trình của mình.
Khép lại buổi hội thảo, tôi mang theo một niềm hy vọng nhỏ nhưng mạnh mẽ: hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa học hỏi, biết đổi mới mỗi ngày và luôn mang trong mình một trái tim bao dung, một ánh nhìn yêu thương, để giáo dục mầm non hôm nay trở thành mảnh đất phì nhiêu nuôi dưỡng và ươm mầm cho những thế hệ tương lai.
M. Thầm Lặng













