Một buổi sáng trời mưa như trút nước, những hạt mưa xối xả táp vào mặt nhưng không làm chùn bước chị em Khối Thường huấn III (từ khấn trọn năm thứ 11 đến trước Ngân khánh Khấn Dòng). Từ khắp nẻo đường trong giáo phận, chị em trở về Tu viện Thánh Thomas Aquino Thức Hóa để gặp gỡ nhau và mừng kính Thánh Augustinô – Quan thầy.
Khối Thường huấn III có khoảng 80 chị em, được xem là một trong những khối đông đảo của Hội dòng. Các chị em đảm trách nhiều sứ vụ và vai trò khác nhau, nên không thể về gặp gỡ và mừng lễ Thánh Bổn mạng đầy đủ được. Về độ tuổi ơn gọi của chị em trong khối, có thể nói là đủ chín để trải nghiệm qua những thăng trầm, niềm vui, hạnh phúc cũng như những khó khăn của đời sống theo Chúa.
Buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 8h30 ngày 01 tháng 09, với một vài thống nhất chung và bầu ban đại diện cho khối. Tiếp đó, chị em lắng nghe chia sẻ và nhắn nhủ của quý chị Tổng cố vấn, đại diện Bề trên Tổng quyền. Tuy thời gian không dài, nhưng những nụ cười, ánh mắt trao nhau đã đủ để làm sống lại niềm vui của tình chị em cùng chung lý tưởng và mái nhà Hội dòng.
Nếu như nơi chị em có thể tìm thấy niềm vui và sự sẻ chia, thì nơi Thánh Thể lại là nguồn sống của người tận hiến. Trước Thánh lễ, chị em dành 30 phút Chầu Thánh Thể chung. Trong thinh lặng trước Thánh Thể, mỗi người cảm nghiệm sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, được tháp nhập vào đại dương tình yêu của Người. Chính tình yêu ấy mời gọi chị em sống quảng đại, tha thứ, và dấn thân nhiều hơn cho sứ vụ mà Hội dòng trao phó.
Thánh lễ mừng kính Thánh Augustinô được cử hành vào lúc 10h với sự hiện diện của Cha Đaminh – chánh xứ Đền thánh Thức Hóa và Cha Giuse – linh hướng của Hội dòng. Trong bài giảng, Cha linh hướng Giuse khắc họa những nét nổi bật nơi cuộc đời Thánh Augustinô: một cậu thiếu niên thông minh, có tài hùng biện nhưng cũng đầy yếu đuối và nết xấu. Nhờ những giọt nước mắt và lời cầu nguyện kiên trì của Thánh Mônica – thân mẫu, ơn Chúa đã biến đổi Ngài thành một vị Thánh vĩ đại, say mê tìm kiếm sự thật và khôn ngoan nơi Đức Kitô. Với tri thức và lòng mến, Ngài đã hết mình phục vụ, bênh vực Hội Thánh và để lại tấm gương khiêm nhường sâu xa.
Nhận Thánh Augustinô làm Bổn mạng và sống theo Tu luật của Ngài, mỗi chị em mong được học nơi Ngài tinh thần yêu thương và khiêm nhường. Đức Ái hoàn hảo – một trong những đòi hỏi cốt lõi của Tin Mừng – cũng chính là điều Tu luật Thánh Augustinô mời gọi nữ tu sống cách triệt để. “Mỗi thánh nhân đều có quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai.” Nhìn lên Chúa trong hy vọng và tín thác, chúng ta tin rằng con đường phía trước luôn rộng mở, dẫn ta đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Nt. Cecilia Vân Anh