Cứ mỗi độ giữa tháng 6, khi tiếng ve râm ran báo hiệu kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, cũng là lúc chị em trong Hội dòng tại các cộng đoàn miền Nam tạm gác lại công việc mục vụ và giảng dạy, để cùng nhau trở về – bên Chúa và bên nhau, bước vào những ngày thường huấn và tĩnh tâm năm. Đây là thời gian quý báu để chị em “nạp nhiên liệu” cho hành trình đời sống thánh hiến, trước khi bước vào một năm học và sứ vụ mới.
Năm nay, kỳ thường huấn và tĩnh tâm vẫn được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Martino – Hố Nai, bắt đầu từ sáng thứ Tư, ngày 18/6 đến sáng thứ Sáu, ngày 27/6/2025. Trong bầu khí huynh đệ và lắng đọng, chị em đã có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và làm mới lại trái tim tông đồ của mình.
Phần thường huấn năm nay tập trung vào chuyên đề mục vụ giáo lý dự tòng, do Cha Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P. giảng huấn. Qua các bài chia sẻ đầy tâm huyết, chị em được mở rộng cái nhìn về thực trạng và nhu cầu của những người đang trên hành trình tìm kiếm và chuẩn bị gia nhập Hội Thánh. Những câu hỏi mục vụ đặt ra không chỉ mang tính thời sự mà còn đánh động lối tiếp cận và đồng hành của người tu sĩ hôm nay. Bên cạnh đó, các buổi chia sẻ nhóm đã tạo cơ hội để chị em cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau, làm cho không khí học tập thêm sinh động và gắn kết hơn.
Ngay sau kỳ thường huấn, chị em bước vào tuần tĩnh tâm năm, mở đầu bằng giờ chầu khai mạc trọng thể, trang nghiêm và linh thánh. Tuần tĩnh tâm năm nay mang chủ đề: “Đời sống thánh hiến trong niềm hy vọng”, do Cha Giuse Đinh Tiến Hưng, O.P. chia sẻ.
Những đề tài được Cha gợi mở – từ căn tính đời tu, ý nghĩa các lời khấn, cho đến đời sống cộng đoàn – đã giúp chị em một lần nữa xác tín mạnh mẽ hơn về quyết định dâng hiến đời mình theo linh đạo Đa Minh, để sẵn sàng bước đi trong niềm hy vọng, đúng như lời mời gọi của Năm thánh Hy Vọng mà Giáo hội đang cử hành.
Tuần tĩnh tâm diễn ra trong thinh lặng và sốt sắng, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của quý chị Bề trên và chị Thư ký miền. Chính bầu khí thinh lặng ấy đã trở thành mảnh đất tốt lành cho Lời Chúa thấm sâu và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của từng chị em.
Khép lại tuần tĩnh tâm là bữa tiệc huynh đệ thân mật, để rồi khi ra về, ai nấy đều cảm nhận được nguồn năng lượng mới – sẵn sàng trở lại với những công việc của nhà trường và sứ vụ giáo dục mà Hội dòng đã trao phó.
Nguyện xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng chị em trên mọi bước đường, để mỗi người luôn là khí cụ bình an, niềm hy vọng và tình yêu thương của Chúa trong thế giới hôm nay.
BTT Miền Nam
Một số hình ảnh của các cộng đoàn sau dịp tĩnh tâm: