Bạn thân mến!
Như bạn biết, mỗi bản nhạc đều có nhiều đoạn: đoạn cao trào, đoạn trầm lắng, đoạn kết thúc và không thể thiếu đoạn mở đầu hay còn gọi là khúc Intro. Khúc Intro là đoạn giới thiệu về giai điệu, nội dung của một bài hát. Nếu ví đời tu là một bản nhạc, có lẽ, khúc Intro là giai đoạn Thỉnh sinh – một giai đoạn khởi đầu để xây dựng những nền tảng cần thiết cho một người tu sĩ. Vậy khúc Intro đời tu của tôi có gì đặc biệt? Mời bạn cùng nhìn lại khúc Intro của tôi trong Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu.
Mỗi người sẽ có một khúc Intro khác nhau và được viết bằng chất liệu không giống nhau để tạo nên sự riêng biệt của chính bản thân mình. Khúc Intro của tôi cũng vậy. Khúc Intro ấy được viết lên bằng “gam chủ yêu thương”, được xây bởi “nhịp điệu hạnh phúc” và “tiết tấu bình an”. Đôi khi, nó còn được dệt bởi những dấu thăng, dấu giáng, dấu lặng,… và cả những sự quay lại cùng các kĩ thuật sáng tác khác nhau. Tất cả những yếu tố này đã làm nên khúc Intro của tôi.
Khúc Intro của tôi được viết lên bằng “gam chủ yêu thương”, được xây dựng bởi “nhịp điệu hạnh phúc” và “tiết tấu bình an” bởi vì tôi biết rằng: yêu thương, hạnh phúc, bình an luôn là điều kiện cần để xây dựng cho đời tu thêm ý nghĩa. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng để sống những điều đó. Tôi cố gắng lan truyền điều tích cực, đón nhận và chia sẻ cho chị em những điều đẹp đẽ để làm sao mà chính tôi và những người sống quanh tôi được hạnh phúc, được bình an.
Khúc Intro đời tôi trở nên phong phú hơn khi tôi trải qua một vài dấu thăng và dấu giáng bất thường. Dấu thăng bất thường, ấy là khi tôi đối diện với những yếu đuối của chính tôi, khi tôi kiêu căng, tự mãn với những nén bạc Chúa trao. Tất cả là của Chúa nhưng tôi lại tưởng nó là “của tôi”… Bên cạnh đó là những dấu giáng bất thường trong khúc Intro khi tôi gặp những thử thách về đời sống cộng đoàn, khó khăn từ phía gia đình và sứ vụ… Những điều ấy đôi khi khiến tôi chênh vênh, mất phương hướng và chùn bước. Nó làm tôi như không thể đi tiếp vào các phần khác của một bản nhạc. Nhưng… có các nốt lặng xuất hiện, ấy là những giờ chia sẻ thiêng liêng, những giờ cầu nguyện, những niềm vui nho nhỏ trong đời sống chung giúp tôi dừng lại để nhận ra nguồn sức mạnh của Chúa, giúp tôi nhận ra Chúa vẫn bước đi song song cùng tôi, giúp tôi nhận thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên cùng tôi, giúp tôi nhận ra Ngài luôn bên tôi, chỉ là tôi không thấy Ngài1 và khoảng lặng còn giúp tôi nhận ra tình yêu thương, sự nâng đỡ nơi những người quanh tôi. Tất cả là động lực để tôi vượt qua, để tôi vươn lên và tiến bước trong đời sống ơn gọi của mình. Những dấu thăng-giáng-lặng ấy làm cho tôi dần trưởng thành trong đời tu, giúp tôi nhìn thấy bản thân, thấy tha nhân để chấp nhận mọi giới hạn của con người và can đảm sửa đổi, can đảm tha thứ cũng như can đảm để bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh.
Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã lắng nghe khúc Intro đời tôi. Đó là một khúc Intro có đủ những giai điệu khác nhau, quan trọng là tôi luôn lặng lại để cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong mọi nốt nhạc của đời tôi. Còn khúc Intro đời bạn như thế nào? Hãy kể cho tôi nghe về khúc Intro của đời bạn, nhé!
Maria Thanh Huyền, Thỉnh sinh
1Theo lời bài hát “Lặng”– Trần Tuấn.