Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã không ngừng lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa và trong sự nâng đỡ của biết bao người. Trong tâm tình biết ơn đó, tôi muốn nói đến những tấm lòng quảng đại, những hy sinh ầm thầm, những việc làm đơn sơ nhưng chứa đầy tình yêu và sự quan tâm của những người chị, người cô, người bà nơi các giáo xứ mà chị em chúng tôi được sai đến để phục vụ. Đó chính là các “bà Veronica” – một danh từ thân thương và quen thuộc mà mọi người thường dành cho những người nữ đặc biệt này.
Quả thật, các “bà Veronica” – những người đã âm thầm góp phần nâng đỡ, sẻ chia với các Dì trong đời sống hằng ngày tại các giáo xứ, không còn quá xa lạ với bất kỳ ai đã từng đi thi hành sứ vụ.
Nơi giáo xứ, ngoài những công việc “có tên” như tập hát, dạy giáo lý, sinh hoạt cho các đoàn hội, phụ trách Giới trẻ, Thiếu nhi, cắm hoa… thì còn rất nhiều việc “không tên” khác khiến chị em chúng tôi “luôn chân luôn tay”. Chính những lúc ấy, các “bà Veronica” lại đến – cách tự nguyện và âm thầm, để giúp các Dì đủ các công việc dù các Dì còn chưa lên tiếng nhờ. Quả thực, không cần lời mời gọi, không cần “công lênh”, các bà vẫn tự nguyện làm với tất cả tấm lòng đơn sơ và chân thành. Không chỉ giúp đỡ trong công việc, các bà còn chia sẻ bằng chính những gì mình có: khi thì bát canh nóng, khi thì nhát cá kho, lúc thì củ khoai, bó rau hay quả trứng, v.v. Những món quà ấy tuy giản dị nhưng lại chứa đựng biết bao tình thương và sự quan tâm. Nhờ đó, chúng tôi cũng thêm hăng say và an tâm hơn trong việc phục vụ.
Với tôi, có lẽ điều đáng quý nhất nơi các “bà Veronica” chính là sự âm thầm và hy sinh. Các bà không mong được nhắc đến và biết đến, cũng không tìm kiếm lời khen hay sự biết ơn… Những việc các bà làm chỉ xuất phát từ tình yêu Chúa và sự quý mến dành cho các Dì. Rồi thì cứ có công việc gì nặng nhọc, vất vả, các bà sẽ nhanh chóng làm thay các Dì mà không một chút đắn đo hay ngại ngần. Chính những hy sinh lặng lẽ ấy đã trở thành một món quà quý giá, nâng đỡ chúng tôi trong khi thi hành sứ vụ.
Nhân dịp mừng 75 năm thành lập Hội dòng, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì những tấm lòng quảng đại của mọi người nơi các giáo xứ, cách cụ thể qua những tấm lòng yêu thương của các bà, các chị. Xin Chúa chúc lành cho những con người đặc biệt ấy và cho tất cả những ai đã và đang âm thầm đồng hành, nâng đỡ chúng con trong đời sống và sứ vụ. Chính những nghĩa cử nhỏ bé nhưng đầy yêu thương ấy đã được Chúa ghi nhận, góp phần làm nên vẻ đẹp của tình hiệp thông trong Giáo Hội, và cũng góp phần viết nên hành trình 75 năm ân phúc của Hội dòng chúng con.
Scholastica Đinh Vân – Miền Bùi Chu













