Bảy lăm năm hồng ân dâng tiến Chúa,
Một đời con tri nghĩa kính ân Dòng.
Bảy mươi lăm năm – một hành trình đủ dài để ghi dấu biết bao hồng ân, thử thách và trưởng thành. Trong tâm tình mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, tôi không chỉ nhìn lại lịch sử của một cộng đoàn, mà còn nhận ra chính hành trình đời mình được dệt nên trong dòng chảy ân sủng ấy. Đó là hành trình của một ơn gọi được nuôi dưỡng, lớn lên và trưởng thành từng ngày trong tình yêu Thiên Chúa và tình hiệp thông của Hội dòng.
Tôi bước vào Hội dòng khi mới 12 tuổi – một cô bé lớp 6 còn nhiều bỡ ngỡ, mang theo những ước mơ giản đơn và một trái tim đầy khát vọng. Ngày ấy, hình ảnh Hội dòng trong tôi thật giản dị: những ngôi nhà cấp bốn mộc mạc, đời sống đơn sơ, và những con người sống âm thầm nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Chính trong bối cảnh ấy, tôi đã được gieo những hạt giống đầu tiên của đời sống dâng hiến: tinh thần kỷ luật, lòng yêu mến đời sống cộng đoàn và trên hết là niềm xác tín về tình yêu Thiên Chúa.
Những năm tháng đầu đời tu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đó là thời gian tôi học cách từ bỏ, học cách sống chung, học cách lắng nghe và trưởng thành trong nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Mỗi giai đoạn là một bước chuyển mình: từ một thiếu nhi trở thành một người trẻ có ý thức về ơn gọi, rồi dần dần bước vào đời sống tận hiến với những lời khấn dòng. Hội dòng không chỉ là nơi tôi “thuộc về”, mà thực sự trở thành “mái nhà” – nơi tôi được giáo dục, được uốn nắn và được yêu thương.
Hôm nay, khi nhìn lại sau 34 năm sống trong gia đình thiêng liêng này, tôi không khỏi xúc động trước những đổi thay lớn lao của Hội dòng. Những ngôi nhà cấp bốn ngày nào đã dần được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp – dấu chỉ của sự phát triển và hội nhập. Số lượng chị em trong dòng cũng gia tăng đáng kể, hơn 400 chị em, tạo nên một cộng đoàn đông đảo, phong phú và đầy sức sống. Nhưng điều làm tôi trân quý nhất không phải là những đổi thay bên ngoài, mà chính là sự trung thành với linh đạo, với sứ mạng và với tình yêu ban đầu của Hội dòng.
Sự phát triển ấy không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của biết bao hy sinh, dấn thân và cầu nguyện của các thế hệ đi trước. Nhìn vào đó, tôi nhận ra mình là người thừa hưởng một gia sản thiêng liêng quý giá. Chính vì thế, tâm tình tạ ơn và tri ân dâng lên trong tôi một cách sâu sắc: tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã tuôn đổ trên Hội dòng; tri ân các Bà, các Mẹ, các Bề trên, các chị em đã âm thầm xây dựng và gìn giữ ngôi nhà chung của chúng ta.
Hành trình 75 năm của Hội dòng cũng chính là hành trình trưởng thành của mỗi người chúng tôi. Trong dòng chảy ấy, tôi nhận ra mình không chỉ lớn lên về tuổi đời, nhưng còn được lớn lên trong đức tin, trong tình yêu và trong sự dấn thân phục vụ. Mỗi chặng đường đã qua đều là một lời mời gọi tiếp tục bước đi với lòng trung tín và quảng đại hơn.
Kỷ niệm 75 năm không chỉ là dịp để nhìn lại, nhưng còn là lời mời gọi hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Hội dòng được mời gọi tiếp tục đổi mới nhưng vẫn giữ vững căn tính, tiếp tục mở rộng sứ mạng nhưng không đánh mất tinh thần ban đầu. Và mỗi người chúng tôi cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa trong chính đời sống hằng ngày.
Khép lại hành trình nhìn lại, tôi muốn dâng lên một lời nguyện đơn sơ:
Tạ ơn Chúa vì đã gọi con.
Tri ân Hội dòng vì đã nuôi dưỡng con.
Và xin cho con luôn trung thành bước đi trong tình yêu ấy, cho đến trọn đời.
HTT













