Hằng năm, khi những cơn gió heo may đầu đông về mang theo không khí se lạnh, thì tháng 11 lại mang đến một ngày vô cùng ý nghĩa: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây không chỉ là dịp để cả xã hội tôn vinh nghề giáo, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người con, người học trò, và người tu sĩ chúng ta dừng lại, chiêm nghiệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người đã dày công vun đắp nên tri thức, nhân cách và ơn gọi của mình. Lời cảm ơn chân thành xin được trải rộng đến Thầy Cô giáo, đến Cha Mẹ, đến quý Dì trong cộng đoàn, và đặc biệt là hướng về Đức Kitô – vị Thầy tuyệt vời của nhân loại.
Trước hết, lòng biết ơn vô bờ bến xin dành gửi tới quý Thầy Cô giáo. Thầy Cô chính là những người thắp lên ngọn hải đăng tri thức, dẫn dắt chúng ta đi từ bỡ ngỡ đến trưởng thành. Không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức từ sách vở, Thầy Cô còn là người gieo mầm nhân cách, dạy ta về lòng dũng cảm, sự trung thực và tinh thần vượt khó. Những bài giảng miệt mài, những lời khuyên chân tình, và cả sự nghiêm khắc đúng lúc đều là hành trang quý giá để chúng ta vững vàng bước vào đời.
Bên cạnh đó, lòng tri ân sâu nặng xin được hướng cõi lòng về Cha Mẹ – những người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất của cuộc đời ta. Công lao sinh thành và dưỡng dục là công lao trời bể không gì sánh bằng. Cha Mẹ không chỉ cho ta sự sống, mà còn dùng tình yêu thương vô bờ, sự hy sinh thầm lặng và những bài học đạo đức giản dị để nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn lên. Mọi thành công hay thất bại trên đường đời, vòng tay Cha Mẹ vẫn luôn là bến đỗ bình yên, là nguồn động lực vô tận để ta tiếp tục tiến bước.
Đối với những người con trong đời sống thánh hiến, lòng biết ơn còn được gửi gắm đến quý Dì trong Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Quý Dì chính là những người chị, người mẹ tinh thần đã hy sinh và dạy dỗ các tu sĩ trẻ bằng chính đời sống mẫu mực và tình yêu thương của Chúa. Trong cộng đoàn, quý Dì là người hướng dẫn, uốn nắn, giúp các tu sĩ trẻ nhận ra ơn gọi, trưởng thành về đời sống tâm linh và nhân bản. Công ơn chăm sóc, đồng hành và nâng đỡ này đã giúp nhiều tâm hồn trẻ vượt qua thử thách, thêm vững vàng trên con đường dâng hiến phục vụ.
Và trên hết, tất cả tâm tình tri ân đều quy tụ về Đức Kitô – Vị Thầy tuyệt vời của tất cả mọi người. Người đã dùng chính cuộc đời mình để dạy chúng ta bài học cao cả nhất về Tình Yêu Vô Điều Kiện, về sự Khiêm Nhường và Phục Vụ. Lời rao giảng của Người là chân lý vĩnh cửu, là ánh sáng soi đường cho lương tâm và hành động của mọi thế hệ. Người là nguồn mạch của mọi sự khôn ngoan và là Thầy dẫn dắt chúng ta đến sự sống đích thực và niềm hạnh phúc vĩnh cửu.
Ngày 20/11 không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để ta khắc ghi sâu sắc giá trị của sự cho đi và sự trưởng thành. Lòng tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà nên được thể hiện qua hành động: sống tốt, sống có ích, và không ngừng học hỏi để xứng đáng với công ơn đã nhận lãnh. Nguyện chúc tất cả quý Thầy Cô, quý Cha Mẹ, và quý Dì luôn dồi dào ơn Chúa, sức khỏe, an lạc và là nguồn sáng mãi mãi cho chúng con noi theo.
M. Phan Nga













