Ngày 20 tháng 9 năm 2025, tu viện Nhà Mẹ Bùi Chu đã tổ chức chuyến đi dã ngoại và hành hương dành cho chị em. Hành trình ấy không chỉ mang đến những giây phút nghỉ ngơi giữa nhịp sống thường ngày, nhưng còn mở ra cơ hội để chị em sống trọn vẹn tình huynh đệ, cùng nhau trải nghiệm niềm vui đơn sơ và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng trong đời dâng hiến.
Sau Thánh lễ sáng như thường ngày, nơi Tu viện Nhà Mẹ đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười nói của chị em chuẩn bị lên đường. Trên chuyến xe, bầu khí chan hòa niềm vui, những khúc hát và câu chuyện rộn rã như xua tan mọi mệt nhọc, mở ra một ngày mới đầy hứa hẹn.
Bãi biển Xuân Chính – niềm vui gắn kết
Điểm dừng chân đầu tiên là bãi biển Xuân Chính – nơi biển xanh, cát trắng như rộng vòng tay đón chào. Vừa đặt chân xuống bãi cát, chị em đã nhanh chóng hòa mình vào những sinh hoạt tập thể đầy tiếng cười. Các trò chơi thu hút sự tham gia của đông đảo chị em, không phân biệt thế hệ hay tuổi tác; ai nấy đều hòa chung một nhịp vui. Bầu khí nơi bờ biển trở nên rộn ràng: người chơi hết mình, người cổ vũ nhiệt tình; nụ cười giòn tan, giọt mồ hôi long lanh dưới nắng, tất cả đan xen thành một bức tranh tươi đẹp về tình chị em đơn sơ mà gắn bó sâu xa.
Khi những giây phút náo nhiệt lắng xuống, chị em tiếp tục tận hưởng biển khơi: tung tăng nhảy sóng, hồn nhiên tập bơi hay tập nổi trong sự hướng dẫn thân tình của nhau. Sóng vỗ dạt dào, nắng vàng chan hòa, tiếng cười vẫn ngân vang… tất cả làm nên một khung cảnh đầy sức sống, để lại trong lòng mỗi người niềm vui trọn vẹn và tình gắn kết bền sâu.
Viếng Nhà thờ Phương Chính – điểm dừng hành hương
Sau những giờ phút rộn ràng nơi bãi biển, chị em cùng nhau hướng lòng về nhà thờ Phương Chính – một điểm dừng quan trọng của hành trình hành hương. Tại đây, chị em được gặp gỡ và chào Cha xứ Giuse Đinh Công Phúc, người đã tiếp đón với tấm lòng thân tình. Trong bầu khí bình dị và hiền hòa của giáo xứ, chị em cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp toát lên từ nơi chốn này, như một lời mời gọi âm thầm nhưng sâu xa.
Bước vào ngôi thánh đường, mỗi chị em để cho tâm hồn lắng lại, dâng lời tạ ơn và cầu xin ơn phúc trong Năm Thánh. Đồng thời, chị em cũng hiệp ý cầu nguyện cho Cha xứ và toàn thể giáo xứ Phương Chính, xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, để cộng đoàn nơi đây luôn vững bước trong đức tin và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Khoảnh khắc ấy trở thành dấu ấn thiêng liêng: một khoảng dừng cần thiết để thêm xác tín ơn gọi, và kín múc sức mạnh cho hành trình dấn thân phục vụ.
Nhà thờ Xương Điền – ân tình ghi dấu
Điểm dừng kế tiếp là giáo xứ Xương Điền, nơi chị em được Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Thiện ân cần đón tiếp. Trong bầu khí thân thương, đoàn vào viếng nhà thờ, dâng lời cầu nguyện và không quên dâng lên ý nguyện đặc biệt cho cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ luôn được bình an, thăng tiến trong đời sống đức tin. Tiếp đó, Bề trên Têrêsa Nguyễn Thị Loan – đại diện tất cả chị em trong Tu viện, gửi gắm cách chân thành tâm tình tri ân tới Cha xứ và bà con, đã tiếp đón đoàn cách nồng hậu.
Sau giờ cầu nguyện, chị em còn được Cha xứ và bà con tiếp đãi bữa ăn trưa tại nhà hàng ven biển. Bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn thắm đượm nghĩa tình, để lại trong lòng mọi người niềm vui, sự ấm áp và tình hiệp thông sâu xa.
Chuyến đi rồi cũng kết thúc, xe lại đưa chị em trở về Tu viện thân quen. Trên đường về, cả đoàn còn ghé siêu thị để chị em “gom thêm” chút niềm vui đời thường. Rồi ai đó đã khẽ nói: “Đi chơi thì ngắn, mà niềm vui thì dài.” Quả thật, niềm vui không chỉ gói trong một ngày đầy nắng và gió biển, mà còn ở lại trong những ánh mắt rạng rỡ, trong những câu chuyện sẽ còn được kể lại nhiều lần sau bữa cơm tối hay giờ nghỉ ngơi. Và biết đâu, chính những khoảnh khắc tưởng như đơn giản ấy lại là “nhiên liệu” giúp chị em thêm hăng say trên hành trình ơn gọi – bởi khi trái tim đã được làm đầy bằng tiếng cười, nó cũng dễ dàng mở ra hơn để đón nhận và trao ban tình yêu.
BTT
Một số hình ảnh khác: