Nhằm cổ vũ, khích lệ và khơi lên sự quảng đại dấn thân theo Chúa của các bạn trẻ trong Giáo xứ; đồng thời hướng đến Chúa nhật thứ IV mùa Phục sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành – ngày cầu nguyện cách riêng cho ơn thiên triệu. Cha xứ và các bà Mẹ của lớp Ơn gọi giáo xứ Trại Đáy đã mời quý Dì đại diện và các em Thỉnh sinh Dòng Đa Minh tới để chia sẻ và sinh hoạt với các bạn.
Đúng 17h30 ngày 21/4/2022, quý Dì và các em Thỉnh sinh đã có mặt tại Giáo xứ để tham dự Thánh Lễ lúc 18h30 với Cộng đoàn Giáo xứ, cách riêng là với các em Thiếu Nhi. Sau Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ, chia sẻ và sinh hoạt giữa các em lớp Ơn gọi với quý Dì. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này, có Cha xứ Giuse Trần Tiểu Bôi, đại diện các bà Mẹ của lớp Ơn gọi, đại diện quý Dì Dòng Đa Minh, Dì quê hương, 15 bạn Thỉnh sinh và khoảng 60 bạn trẻ của Giáo xứ đang có thao thức muốn dấn thân theo Chúa.
Sau lời giới thiệu của Cha xứ, Dì Têrêsa Đinh Thị Dung đã có bài chia sẻ mở đầu với các bạn về đề tài “Những Cản Trở và Phương Thức Để Vượt Qua”. Bài chia sẻ phần nào giúp các em hiểu rằng, không chỉ khi bước vào đời tu các bạn mới gặp những thách thức, nhưng ngay cả khi mới “nhen nhóm” ý định theo Chúa, các bạn đã gặp những cản trở từ nhiều phía. Đó là việc cha mẹ không đặt niềm tin vào con cái nên không ủng hộ hoặc không tạo điều kiện cho con đi theo Chúa; đó là những cản trở khi bị hàng xóm, bạn bè dè bỉu, châm chọc; đó là khi bị các phương tiện công nghệ hiện đại chiếm mất thời gian cầu nguyện, làm việc lành, và gieo vào lòng các em những định hướng sai lạc; đó là những khó khăn đến từ chính bản thân khi nhiều người trẻ ngày nay không dám dấn thân, không chịu hy sinh và tự “vẽ” ra cho mình những thách thức như: không giỏi, không đẹp, không năng động, v.v. để rồi không còn quyết tâm đến cùng với lý tưởng dâng mình cho Chúa. Trước những cản trở đó, Dì đã vạch ra cho các bạn một vài phương thức, trước hết là sự vững vàng và kiên tâm dù “ai nói ngả nói nghiêng”; cách đặc biệt là học sống đời cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa xem Chúa muốn mình đi con đường nào và cuối cùng là can đảm chia sẻ, bàn hỏi với những người khôn ngoan để các vị ấy giúp các bạn phân định và vượt qua những thách thức đang giăng mắc nơi tâm hồn non nớt của các em.
Sau đó là bài chia sẻ của Dì giáo Rosa Lâm Thị Quế về mục đích, về căn tính, về những hoạt động và điều kiện để gia nhập Dòng nữ Đaminh Bùi Chu hầu phần nào giúp các em nữ xác định được Dòng tu nào hợp với ý hướng của mình.
Cuối cùng là những tiết mục sinh hoạt thú vị và đầy năng động của các em Thỉnh sinh để tạo tình liên đới, hiểu biết và gần gũi hơn với các bạn trẻ.
Buổi giao lưu khép lại với lời cám ơn đầy sâu sắc của một đại diện cho các bà mẹ đặc trách lớp Ơn gọi.
Dù chỉ là một buổi gặp gỡ ngắn gọn, nhưng trên gương mặt mỗi người và cách riêng là các bạn trẻ đều diễn tả một niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động và làm lớn lên những hạt mầm ơn gọi mà Chúa đã gieo vào lòng các bạn trẻ nơi đây, để cánh đồng mênh mông là Giáo hội Chúa có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trong tương lai.
Núi Cát
Một số hình ảnh