Alo bạn êi! Hè về rồi, biển đê biển đê! Nhưng tau đi tu rồi mà… Đi đê, hít lấy ít vitamin sea! Thôi… hẹn bạn lần sau nha....
Thế là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa tôi và cô bạn thân kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ! Trong tâm trí những người trẻ như tôi, hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi, xả stress, tạm gác lại áp lực học tập – công việc, hòa mình vào các hoạt động vui chơi, và nhất là để “reset” lại bản thân.
Hè là gì với bạn?
Với tôi, hè là những bãi biển xanh trong veo trải dài mênh mông bát ngát, là những con sóng tung bọt trắng xóa, nơi sản xuất ra vô vàn tấm ảnh “slay” đậm chất thơ của hội chị em thích sống ảo. Hè là những chuyến đi xa nhà để khám phá vùng đất mới, gom nhặt thêm kỉ niệm tuổi trẻ. Hè còn là những food tour thỏa mãn hai tiêu chí ngon – rẻ được “review” kỹ càng trên mạng xã hội. Mùa hè sẽ thật trọn vẹn nếu chúng tôi kịp thực hiện hết dự định đã lên kế hoạch từ đầu năm.
Thế nhưng, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong muốn.
Hè năm nay là một mùa hè rất khác!!!
Chúng tôi, sau khi đã tốt nghiệp THPT mỗi người một ngả, một ý hướng, một mục tiêu riêng. Mùa hè trong tôi giờ đây mang vị thơm của những bông lúa chín vàng óng trên cánh đồng rộng bát ngát, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nghiêng ngả những bông lúa trĩu hạt, vẫy gọi chúng tôi ra gặt mang về làm lương thực nuôi sống đại tu viện. Hè còn phảng phất mùi cỏ xanh um tùm đang đợi được nhổ lên để “hóa kiếp thành tro”, bón cho vườn rau thêm xanh tốt.
Thay vì khoác lên người những bộ đồ “hot trend” của mùa hè, tôi mặc áo quần lao động, lấm lem mồ hôi nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình an lạ kỳ. Thế đó! Lựa chọn của tôi – trọn vẹn ý chí tự do.
Bạn biết không? Có những cái ngoảnh đầu làm thay đổi cả một lộ trình dài, nhưng cũng có những lần nhìn lại, khiến ta kiên vững hơn trên con đường mình đã chọn. Trong câu chuyện của chúng tôi, chỉ một vài câu nói đã có thể kéo tôi về mùa hè của năm ngoái với vô vàn kỉ niệm cùng nhóm bạn thân. Vậy mà năm nay, con người ấy, ý tưởng “ăn chơi nhảy nhót” ấy vẫn đó, chỉ có tôi là không thể cùng tham gia. Nghẹn trong lòng. Nhưng rồi tôi vẫn vui – thậm chí rất vui, bởi năm nay, đồng hành cùng tôi trong mùa hè này chính là Đức Giêsu Kitô, Người sẽ cùng tôi tham gia các kỳ trại hè, các khóa sa mạc, đặc biệt là kì tĩnh tâm năm của Thỉnh sinh thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Bùi Chu với chủ đề “Dám yêu! – Dám bước?” Nếu bạn là một người yêu thích đời sống Đa Minh, yêu màu áo trắng, yêu linh đạo Hội dòng, sao không một lần dám bước để thỏa niềm yêu mến ấy? Hãy để mùa hè năm nay thật rực rỡ, chứ không phải mùa hè rực lửa của cái nắng nóng gay gắt 40°C!
Và rồi tôi nhận ra, có những mùa hè trôi qua như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những mùa hè làm thay đổi cả cuộc đời. Mùa hè năm nay của tôi không còn là bãi biển xanh, sóng trắng, hay những tấm ảnh “slay” cùng hội bạn thân. Thay vào đó, nó là mùi lúa chín, mùi cỏ khô, là những giọt mồ hôi rơi xuống mảnh đất mà tôi đang gieo những bước đầu tiên trên hành trình dâng hiến.
Có thể tôi đã lỡ hẹn với biển, lỡ hẹn với vitamin sea, nhưng tôi lại kịp hẹn với một đại dương rộng lớn hơn – nơi có vị mặn của nước mắt, vị ngọt của niềm vui phục vụ, và vị an yên của trái tim khi biết mình đang ở đúng nơi cần ở, làm đúng điều cần làm.
Nếu mùa hè của bạn là những chuyến đi xa để khám phá thế giới, thì mùa hè này, tôi chọn một chuyến đi thật gần – vào chính trái tim mình, để gặp gỡ Đấng đã yêu tôi từ muôn thuở.
Và tôi tin, chỉ cần có Ngài, mọi mùa hè đều trở nên rực rỡ – không phải bởi nắng cháy 40°C, mà bởi một trái tim đang bừng cháy vì tình yêu không bao giờ tắt.
Maria Nắng Chiều