Thứ Ba, 18 Tháng Mười Một, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
  • Tâm tình
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Nặng tình vật chất

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Tn - A

27 Tháng Một, 2023

NẶNG TÌNH VẬT CHẤT 

Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống giữa thế gian nhưng Ngài luôn sống tâm tình hướng về trời cao. Ngài mời gọi chúng ta là những người lữ hành sống giữa thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian này. Giữa những bám víu của thế gian với những cồng kềnh của thế giới vật chất, Thiên Chúa luôn hướng sự lựa chọn của chúng ta tới việc tìm kiếm thánh ý Chúa. Nếu phải lựa chọn giũa thế gian và Thiên Chúa, chúng ta lựa chọn thế nào? CÓ thể khi được hỏi, mỗi người dễ dàng đưa ra được câu trả lời. Nếu đặt câu hỏi này vào những ràng buộc và hoàn cảnh thiết thực của cuộc sống, chúng ta có dễ dàng đưa ra lời đáp dứt khoát hay không?

Tìm về những trang đầu của công trình sáng tạo (St 1, 1-12), chúng ta thấy rằng con người được Chúa dựng nên bao gồm một tổng thể hài hòa giữa thân xác và linh hồn. Xuất phát từ vật chất là bùn đất, Chúa tạo nên thân xác con người và thổi sinh khí của Ngài để linh hồn kết hợp với thân xác tạo nên một bản thể con người. Do đó, nhu cầu vật chất luôn có tầm ảnh hưởng trực tiếp con người hơn nhu cầu tinh thần vì chúng được hiển hiện một cách minh nhiên.

Là con người bình thường, dường như ai cũng lưu tâm đến nhu cầu vật chất. Con đường vật chất như trải thảm hoa để đón chào con người. Mặc dù con người đã nhìn thấy con đường đó nhiều quanh co và vòng xoáy nhưng họ vẫn tự nguyện và thậm chí còn vui vẻ bước vào. Lý do đơn giản để họ tự biện hộ cho mình đó là thái độ quy ngã: tất cả đều nhằm phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu nhất của chính con người như vấn đề ăn, mặc, ở…. Khi bước vào con đường đó, họ nâng tầm quan trọng của vấn đề lên mức tối đá : Làm sao cho ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống tiện nghi, thoải mái… Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm vật chất không biết mệt mỏi và đặt Chúa ra bên lề cuộc sống của mình.

Bài Tin mừng hôm nay được đặt ngay sau những lời Chúa cảnh tỉnh con người làm tôi hai chủ: Thiên Chúa và tiền của. Nếu con người quá tôn thờ vật chất thi con người sẽ không còn hăng say trong việc tìm kiếm thánh ý Chúa. Ngày hôm nay, sau đại dịch Covid kéo dài, nhân loại rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người : Nhiều người vô gia cư, sống không nhà của và chọn nơi gầm cầu, xóm chợ làm chỗ nghỉ đêm. Hơn bao giờ hết, con người lao mình vào cơn lốc vật chất vì những chật vật mà cuộc sống đòi hỏi. Nhiều người nghèo muốn có cuộc sống no đủ, người giàu muốn giữ một cuộc sống sang chảnh. Nước nghèo muốn vươn lên để vượt ranh giới và thứ hạng xếp nghèo. Nước giàu lại muốn củng cố để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Tất cả đều vì vật chất mà họ thể hiện mình. Nhu cầu vật chất giờ đây lại vượt trên phi quốc gia và có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ quanh cuộc soongs con người. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh giữa nước này với nước kia chỉ vì muốn khẳng định chủ quyền lãnh thổ và có khi còn tính đến chuyện thôn tính lẫn nhau gây nên nhiều chết chóc thảm thương cho con người. Con đường thảm hoa giờ đã trở thành thảm họa. Đau xót biết bao.

Chúa Giêsu nhận thấy rõ hấp lực của vật chất đè nặng lên cuộc sống con người. Vì khi con người bám víu và cậy dựa vào tiền bạc cơm áo thì sẽ phát sinh ra muôn vàn nhu cầu khác : gian tham, tội lỗi, thống trị… Ngài cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ đưa Ngài đến các con cám dỗ trong sa mạc xưa. Cơn cám dỗ đầu tiên và muôn thuở là cơn cám dỗ vật chất : “ nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi” (Mt 3, 3). Ma quỷ luôn có sự dẫn dắt lèo lái thật tinh vi : Chúa ăn chay 40 ngày đem, đói thì cần bánh ăn. Đó là một sự hợp tình hợp lý tương đối cần thiết. Nhưng Chúa Giêsu đã phát hiện ra kẽ hở trong âm mưu cảu ma quỷ nên Ngài đã tuyên bố một cách đanh thép : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 3, 4).

Cùng một ý nghĩa ấy, hôm nay Chúa Giêsu còn nhấn mạnh và đưa ra giải pháp cho những người quá lo cho nhu cầu vật chất. Tiên vàn, hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa. Điều đó phải dành ưu tiên hàng đầu và chỗ nhất trong cuộc đời tôi. Nếu cuộc đời tôi được xây dựng trên đá góc tường là việc tìm kiếm thánh ý Chúa thì ngôi nhà đời tôi sẽ vững chắc và dù cho sóng gió vật chất có mạnh thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không đủ sức công phá ngôi nhà đời tôi. Điều đáng ngại nhất là đời tôi bị quét lớp sơn pha mùi thế tục : một chút ảnh hưởng của xã hội, một chút thay đổi của thời đại, một chút cám dỗ của tiền bạc và một chút khủng hoảng niềm tin… Từng chút từng chút góp lại tạo nên những con sóng ngầm thúc mạnh vào bên sườn cuộc đời và làm cho đời tôi bấp bênh trôi nổi và nhuốm màu sương gió thế gian. Lúc đó việc tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa dường như quá xa vời và lạnh nhạt vì đời tôi đã rớt xuống vũng sình lầy thế gian và sự trợ giúp nội tâm không đủ mạnh để đưa tôi bay lên thoát khỏi sình lầy. Nhưng dù tôi đã xây dựng cuộc đời tôi trên nền móng nào, trước kia tôi đã sống ra sao thì điều đó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là tôi sống tốt giây phút hiện tại. Vì nhiều lần Chúa đã cảnh tỉnh những người quá lo tích trữ nhu cầu vật chất : “ Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai” (Lc 12,20). Không ai có thể biết tước được ngày mai mình sẽ thế nào. Do đó, việc sống tốt ngày hôm nay sẽ là tiền đề để ngày mai tươi sáng hơn. Quá bám víu vào vật chất ư? Vẫn có thể dứt bỏ và bắt đầu lại từ đầu. Từ việc để Chúa làm chủ cuộc đời và để thánh ý Chúa làm chủ hướng đi của ta. Lúc đó ta cũng đừng quá lo lắng về tương lai vì chính Chúa là tương lai của cuộc đời ta rồi.

Lời Chúa ngày hôm nay có tính thời sự cho mọi thời đại. Vì cơm áo gạo tiền luôn luôn là những thứu thiết yếu theo sát cuộc sống con người. Sẽ là thái độ không đúng đắn nếu con người quá lo lắng đi tìm kiếm nó mà quên đi bổn phận kitô hữu của mình. Chúa muốn con người dùng vật chất để làm phương tiện đưa tới Thiên Chúa chứ không phải coi vật chất như là mục đích tối hậu của đời người. Bài Tin mừng hôm nay cũng được đặt trong bối cảnh ngày đầu tiên của năm mới, một cách nào đó chúng ta được mời gọi trao mọi sự vào tay Chúa quan phòng. Hãy đặt mọi sự vào đúng vị trí của nó thì đời ta sẽ giữ được thăng bằng. Do đó, cần một sự quân bình giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhưng trên hết mọi sự, hãy lướt thắng những ràng buộc của thế gian và dùng chúng như là bàn đạp để hướng tới Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Tâm Vũ

 

Share143Send

Bài viết liên quan

Ngủ ngon

Hy vọng đời sau

Đỉnh điểm tạ ơn

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Tiệc đời đời

Bước xuống và hành động

Khi tình yêu khóc

Không nao núng

Nền thánh

Những bài viết mới nhất

Ngủ ngon

Thánh lễ Tạ ơn – Khánh thành và làm phép Phòng khám Đa khoa Tv. Đa Minh Phú Nhai

[Lời cảm ơn số 11] – Phép màu

Hy vọng đời sau

[Lời cảm ơn số 10] – Cảm ơn Mẹ – Người phụ nữ thép!

Lá cờ tím trong làn gió thu

Đỉnh điểm tạ ơn

Nhớ nguồn

Cáo phó Bà cố Maria Nguyễn Thị Cừ

Tri ân cảm mến

Đền thờ, dấu chỉ hy vọng

Cáo phó Bà cố Têrêsa M. Nguyễn Thị Hoa (Cố Điểm)

Ta tạm chia xa

[Lời cảm ơn số 9] – Lời tri ân gửi đến các anh chị thánh trong Dòng

Thánh lễ an táng nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

Dì đã về với Chúa

Cáo phó Nữ tu Maria Phạm Thị Hừng

[Lời cảm ơn số 8] – Vì Chúa đi!

Người vẫn bên tôi

Thi ca Huyền nhiệm và linh đạo Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • 75 Năm Thành Lập HD
      • Tâm Tình
      • 75 Lời Cảm Ơn
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Các Thánh
    • Suy Tư
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Thôn Bùi Chu, Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com