Trong tâm tình bước đi giữa những ngày cuối Năm thánh 2025 và hướng tới mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng (1951–2026), Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu đã tổ chức ngày tĩnh tâm tháng 12 kết hợp hành hương Năm thánh tại Đền thánh Mẹ Mân Côi Ninh Cường, vào ngày 12–13/12, với sự tham dự đông đủ của chị em trong Hội dòng.
Gặp gỡ – hiệp nhất trong trách nhiệm phục vụ
Buổi sáng ngày 12/12, tại Hội trường Hội dòng, các chị bề trên đã quy tụ trong buổi gặp gỡ và họp mặt dưới sự giảng huấn của Cha giáo Gioakim Nguyễn Xuân Việt Dũng, O.P, xoay quanh chủ đề Sự hiệp nhất trong cộng đoàn, Cha đã giúp các chị em nhìn lại đời sống trách nhiệm trong ánh sáng Tin Mừng: hiệp nhất không chỉ là sự đồng thuận bên ngoài, nhưng là hành trình khiêm tốn lắng nghe, tôn trọng khác biệt và cùng nhau tìm kiếm thánh ý Chúa trong sứ mạng chung.
Quy tụ – cầu nguyện – chuẩn bị cho hành trình tri ân 75 năm
Buổi chiều cùng ngày, tất cả chị em trong Hội dòng đã quy tụ về Tu viện Nhà Mẹ, làm nên một bầu khí gia đình ấm áp và đầy sức sống thiêng liêng. Vào lúc 15g00, Ban Văn hóa và Ban Thánh nhạc đã tổ chức ghi hình phục vụ cho các hoạt động mừng 75 năm thành lập Hội dòng, tận dụng dịp chị em hiện diện đông đủ để chuẩn bị cách chu đáo cho hành trình tri ân sắp tới.
Sau đó, cộng đoàn cùng rước ra Thánh địa của Hội dòng, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các chị em trong Hội dòng đã qua đời, do Cha linh hướng Giuse Nguyễn Cao Huấn, O.P và Cha giáo Gioakim Nguyễn Xuân Việt Dũng, O.P đồng tế.
Trước khi Thánh lễ được cử hành, quý cha và quý Bề trên đã long trọng dâng hương tưởng nhớ các bà, các mẹ, các chị em đã an nghỉ trong Chúa. Nghi thức đơn sơ nhưng đầy lắng đọng này như một khoảnh khắc dừng lại của ký ức và lòng biết ơn, nối kết hiện tại với quá khứ, nối kết những người đang tiếp bước với những người đã hoàn tất hành trình đức tin. Làn hương trầm lan tỏa trong thinh lặng không chỉ gợi nhắc về sự mong manh của kiếp người, nhưng còn là lời tri ân âm thầm dành cho những cuộc đời đã âm thầm gieo hạt, đã sống trọn vẹn ơn gọi trong hy sinh và trung tín. Chính từ những đời sống ấy, Hội dòng hôm nay được hình thành, được nuôi dưỡng và tiếp tục lớn lên trong ân sủng.
“Chuông Vàng Hy Vọng” – niềm vui lan tỏa trong gia đình Hội dòng
Buổi tối, bầu khí Nhà Mẹ trở nên rộn ràng – tươi vui – sôi động với cuộc thi Rung Chuông Vàng, mang chủ đề “Chuông Vàng Hy Vọng”, nằm trong chuỗi hoạt động mừng 75 năm thành lập Hội dòng.
Các chị em đã thể hiện sự hiểu biết và chuẩn bị rất nghiêm túc khi xuất sắc vượt qua toàn bộ hệ thống câu hỏi chính, tiến thẳng đến câu hỏi cuối cùng của cuộc thi. Trước sự ngang tài ngang sức ấy, Ban Tổ chức đã phải sử dụng đến phần thi phụ, thậm chí bổ sung thêm những câu hỏi có độ khó cao hơn để có thể tìm ra người chiến thắng chung cuộc. Có thể nói, Ban Tổ chức đã “cháy câu hỏi”, nhưng lại tràn đầy niềm vui và sự ngỡ ngàng trước tinh thần học hỏi, sự chăm chỉ và lòng yêu mến lịch sử Hội dòng nơi các chị em.
Cuộc thi vì thế không chỉ dừng lại ở việc tìm ra người chiến thắng, mà còn trở thành một không gian học tập vui tươi, gắn kết, nơi kiến thức lịch sử được làm mới bằng niềm say mê và niềm tự hào về căn tính Đa Minh, góp phần thắp sáng niềm hy vọng trong hành trình hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng.
Hành hương Năm thánh – trở về suối nguồn ân phúc
Sáng ngày 13/12, sau giờ kinh và bữa sáng, chị em lên đường hành hương Năm thánh về Đền thánh Ninh Cường – ngôi thánh đường cổ kính và thánh thiêng, được xem như suối nguồn ân phúc của vùng đất “Phúc âm – địa linh – nhân kiệt”, nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của Tin Mừng và phát sinh bao chứng nhân đức tin cho Giáo Hội Việt Nam.
Trong bầu khí linh thiêng ấy, cuộc hành hương không chỉ là dịp lãnh nhận ơn toàn xá của Năm thánh, nhưng còn là hành trình lắng sâu và tri ân các Vị Thừa Sai Đa Minh cùng các đấng bậc tiền nhân, những người đã âm thầm hy sinh để gieo mầm đức tin và đặt nền móng cho sự hình thành Hội dòng.
Mỗi chuyến hành hương vì thế được cảm nhận như một cuộc “trở về”: trở về với suối nguồn ân sủng, với cội nguồn đức tin, và với những tấm gương trung tín, để từ đó chị em tiếp tục lên đường, sống trọn vẹn hơn lời khấn hứa và sứ mạng được trao trong niềm hy vọng.
Lắng nghe – cử hành – tri ân
Tại Đền thánh, vào lúc 08g00, Cha giáo Gioakim Nguyễn Xuân Việt Dũng, OP chia sẻ đề tài xoay quanh ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn Thánh Phêrô, từ đó rút ra những bài học sâu sắc cho đời sống đức tin: ánh mắt của lòng xót thương, của sự tín nhiệm và của lời mời gọi đứng dậy sau vấp ngã.
Khởi đi từ buổi gặp gỡ các Bề trên vào sáng hôm trước, Cha Gioakim đã đúc rút và chia sẻ lại những “căn bệnh” thường gặp trong đời sống tu trì – những điều âm thầm làm suy yếu đời sống cộng đoàn nếu không được nhận diện và chữa lành. Chính từ việc dám nhìn thẳng, dám đối diện với những giới hạn của mình, con đường đối thoại chân thành và xây dựng sự hiệp nhất mới thực sự được mở ra, không bằng những lời nói đẹp, nhưng bằng sự hoán cải nội tâm.
Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ hành hương lúc 10g00, kính nhớ Thánh Lucia, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa sau đó, Cha Gioakim dẫn cộng đoàn chiêm ngắm sự tỏa sáng của Thánh nữ Lucia – thánh nữ tỏa sáng bằng những việc làm, bằng sự trong sạch, và bằng lòng yêu thương dành cho người nghèo. Thánh nữ ý thức rõ mình không phải là nguồn sáng, nhưng chỉ có thể chiếu tỏa khi luôn gắn bó với Nguồn Sáng đích thực. Từ đó, Cha mời gọi mỗi tu sĩ cũng ý thức lại căn tính của mình: không phải là nguồn sống, không phải là trung tâm, nhưng chỉ có thể trở nên ánh sáng cho trần gian khi đời sống luôn kết hợp mật thiết và hướng trọn về Chúa.
Sứ điệp ấy vang lên cách đặc biệt giữa bối cảnh hôm nay, khi đời sống thánh hiến đứng trước nguy cơ thỏa hiệp với những gì đi ngược lại các giá trị Tin Mừng. Nhìn lại tinh thần anh dũng của các vị thừa sai và các chứng nhân đức tin trên mảnh đất Ninh Cường, lời mời gọi sống hy sinh, trung tín và can đảm lại càng trở nên thôi thúc, như một ngọn lửa âm thầm nhưng bền bỉ soi sáng hành trình theo Chúa của mỗi người.
Sau Thánh lễ, Chị Bề trên Tổng quyền, thay lời cho toàn thể chị em trong Hội dòng, đã bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Cha linh hướng, Cha giáo, Cha xứ Đền thánh Ninh Cường và toàn thể bà con giáo dân đã quảng đại đón tiếp, đồng hành và nâng đỡ chị em trong ngày hành hương đầy ân sủng này. Ngày gặp gỡ khép lại trong bầu khí huynh đệ khi chị em cùng nhau tham dự bữa ăn trưa tại Trung tâm Mục vụ của giáo xứ Đền thánh.
Ngày tĩnh tâm và hành hương Năm thánh đã khép lại, nhưng những ơn lành – niềm tri ân – và hy vọng vẫn tiếp tục được ươm mầm nơi từng chị em, như hành trang thiêng liêng trên con đường trung thành với đặc sủng Đa Minh, trong sứ mạng phục vụ Giáo hội và thế giới hôm nay.
BTT

























