Tin mừng: Ga 1,1-18
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA
Kỷ nguyên mới cho nhân loại được mở ra bằng việc con Thiên Chúa giáng trần, Ngài là ánh sáng chiếu soi đêm tối, xua tan bóng đêm của tội lỗi, khai mào việc cứu độ và nói với chúng ta về một niềm hy vọng khác, một niềm hy vọng có thể tin cậy được, trông thấy được và hiểu được.
Thánh sử Gioan hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng một tình yêu mở ra, một tình yêu không lùi bước trước sự khép kín của nhân loại. Đấng đã có từ lúc khởi đầu nay xuất hiện hữu hạn trong thời gian, Đấng vô hạn lại sinh ra trong sự hữu hạn của con người, đã “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14), để nhờ đó, như lời thánh Athanaxio nói “con người chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa”.
Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể mệnh danh là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở giữa con người. Thật vậy, Người đến ở cùng và ở với, nơi những tâm hồn bơ vơ, những con người đau khổ, những người nghèo. Và mỗi người chúng ta hãy tự vấn bản thân như lời Đức Thánh Cha mời gọi trong buổi tiếp kiến chung 13/9/2023: “Trước Thiên Chúa hiện diện nơi những người nghèo gần tôi, trước những người đau khổ nhất trên thế giới tôi phản ứng thế nào?” Ta mở rộng vòng tay, trái tim đón nhận họ hay “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Một sự thật lạ lùng là con người thời nay mời Thiên Chúa đi ra khỏi suy nghĩ, kế hoạch, những hành động của họ, họ không muốn Thiên Chúa đóng góp ý kiến, không muốn Ngài chỉ dẫn đường đi lối bước. Thế nhưng, khi hệ quả của những suy nghĩ và hành động đó xảy ra, khi chân họ sa cơ lỡ vận, khi đau khổ thất bại được kèm theo thì họ lại ngang nhiên hỏi “Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài lại để xảy ra như vậy?”
Giáng sinh mời gọi con người tìm đến máng cỏ, nơi giúp ta gặp được “tình yêu Thiên Chúa hạ phàm”, Tình yêu khiêm tốn không làm chúng ta bị choáng ngợp, không ban bố một cách cha chú, nhưng biết gõ cửa và chờ đợi. Máng cỏ cũng là nơi giúp ta thể hiện tình yêu, sự chia sẻ với những con người khốn khổ nơi hang đá cuộc đời.
Bạn và tôi, chúng ta được kêu gọi để hướng về hang đá, thả hồn theo lời hát vang của muôn Thiên sứ, lặng lòng bên Chúa Hài Nhi một phút quên đi những lắng lo trần thế. Hãy để Đức Kitô ở cùng chúng ta tiến về nơi Thiên Chúa Cha đang chờ đợi, luôn sẵn sàng bước đi với niềm hy vọng không bao giờ dừng lại vì “Thiên Chúa đang ở giữa con người” (Ga 1,14).
Têrêsa Nguyên Hồng