Tin Mừng: Lc 11, 29-32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
NHẬN RA NHỮNG DẤU LẠ
Dân thành Ni-ni-vê khi nghe lời ông Giô-na, họ liền đón nhận, từ nhà vua đến thứ dân đều mặc áo vải thô sám hối ăn năn, thậm chí cả súc vật cũng phải thi hành. Trong khi đó, Chúa Giêsu ám chỉ Ngài là người còn hơn ông Giô-na và vua Salômôn, mà còn là Thiên Chúa đến với dân Do Thái, thế mà người Do Thái lại không chịu đón nhận lời của Ngài để được ơn cứu độ. Còn chúng ta, bạn suy nghĩ gì khi được lắng nghe lời Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ? Lời Chúa có làm cho bạn trông cậy vào Thiên Chúa không? Lời Chúa có làm cho bạn tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không? Chúng ta không sống cùng thời với Chúa Giêsu, chúng ta chỉ biết Ngài qua Kinh Thánh. Vậy bạn có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa không, hay bạn cũng muốn nhìn thấy một dấu lạ từ trời xuống để bạn tin, giống như dân Do Thái ngày xưa yêu cầu Chúa làm dấu lạ để họ tin?
Người Do Thái muốn được nhìn thấy dấu lạ phi thường từ trời xuống để họ tin. Chúa Giêsu đã nản lòng vì dân này cứng đầu, Ngài nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (c. 29). Chúa không làm phép lạ như những gì dân Do Thái muốn, nhưng Người cho họ thấy một phép lạ phi thường hơn, là cái chết của Ngài đi vào lòng đất, và sau ba ngày, Người sống lại. Qua cái chết này, Chúa Giêsu cứu độ nhân loại.
Nếu ta nhìn vào cuộc sống hôm nay, có thể thấy nó giống như những gì đang diễn ra giữa nhân loại. Bạn và tôi, chúng ta là những người Kitô hữu đã được biết đến lời Chúa. Nhưng nếu chúng ta không tin vào những dấu lạ Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta có khác biệt gì với dân Do Thái ngày ấy? Chúa Giêsu sẽ nói những lời tương tự như khi xưa Ngài nói với dân Do Thái hơn hai ngàn năm trước. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta giống như dân Do Thái cứng đầu không tin vào Chúa Giêsu.
Thực ra, nếu chúng ta ý thức hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi ngày chúng ta đều chứng kiến những dấu lạ mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của mình. Những phép lạ này không phải lúc nào cũng là những điều phi thường hay kỳ diệu mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Có thể những phép lạ ấy rất bình dị và tự nhiên, đến mức chúng ta không coi đó là phép lạ của Thiên Chúa. Ví dụ, thời tiết bốn mùa – liệu đó có phải là sự tình cờ hay là một phần trong kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa? Tôi không bao giờ tin vào sự tình cờ. Tôi tin rằng mọi sự việc trong đời đều có nguyên nhân, có thể chúng ta nghĩ đó chỉ là những sự việc bình thường, nhưng thực ra đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.
Câu chuyện dưới đây sẽ minh họa cho ý tưởng này. Có một người đàn ông 78 tuổi, ông đi công tác ở Châu Âu và đột nhiên sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Ông được đưa vào bệnh viện và sau khi được điều trị, bác sĩ yêu cầu ông trả hóa đơn $500 cho 24 giờ thở oxygen. Ông bật khóc nức nở. Vị bác sĩ vội nói: “Xin ông đừng khóc, vì đã có người trả hóa đơn này cho ông rồi.” Nhưng ông vẫn khóc và nói: “Tôi khóc không phải vì hóa đơn $500, tôi có thể trả ngay bằng tiền mặt, nhưng tôi khóc vì trong suốt 78 năm qua, tôi đã được thở oxygen mà không phải trả một xu nào. Nếu phải trả tiền, thì tôi nợ Thiên Chúa bao nhiêu?”
Quay lại với chúng ta, bạn có suy nghĩ gì khi hít thở không khí mỗi ngày? Liệu đó có phải là một trong những phép lạ Thiên Chúa ban cho chúng ta không?
Bạn thân mến, khi đọc những lời trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi chính mình: “Chúng ta có nhận ra những dấu lạ của Thiên Chúa trong cuộc sống không?” Mỗi ngày, dù là trong những điều nhỏ bé hay trong những thử thách lớn lao, Thiên Chúa vẫn đang làm phép lạ trong cuộc đời chúng ta. Đừng để mình trở nên vô cảm hay thiếu tin tưởng như dân Do Thái ngày xưa, yêu cầu Chúa làm những dấu lạ phi thường. Hãy mở lòng đón nhận những dấu lạ mà Thiên Chúa đã ban, từ hơi thở của chúng ta đến những điều kỳ diệu mà Ngài thực hiện mỗi ngày.
Hãy cảm nhận và biết ơn sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, vì chính Ngài là nguồn sống và là Đấng dẫn dắt chúng ta đến sự cứu độ. Hãy sống với một lòng tin kiên vững, biết nhận ra và trân trọng mọi ân huệ của Thiên Chúa, và luôn kêu cầu Ngài để cảm nhận sự hiện diện yêu thương của Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, trong Kinh Thánh, Chúa nhắc nhở chúng con rất nhiều lần rằng có mắt nhưng chúng con lại như mù, có tai nhưng chúng con lại như điếc. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận thức và ý thức về những dấu lạ Chúa đã làm cho chúng con từng ngày, để chúng con biết tạ ơn và ca tụng Chúa suốt cả cuộc đời này. Xin Chúa cũng cho chúng con biết cảm nhận và nhìn thấy Ngài trong mọi sự, dù là những điều nhỏ bé nhất. Amen.
Jos Bui