“Tĩnh tâm là dịp đặc biệt để chúng ta lắng nghe Lời Chúa, nhận ra ý Chúa và thanh luyện đời sống” (HP 53).
Trong tâm tình của những ngày đầu mùa chay thánh, cũng như ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chu toàn bổn phận thiêng liêng, hơn 100 Chị em trong Hội Dòng đã về Tu Viện Nhà Mẹ, để bước vào tuần tĩnh tâm năm đợt II, diễn ra từ ngày 16/3 đến ngày 21/3/2025.
Cùng quy tụ trong sự hiệp thông huynh đệ, dưới sự hướng dẫn của Cha giảng phòng Đa Minh Trần Ngọc Đăng, Giám đốc ĐCV Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, quý Chị em đã bắt đầu tuần tĩnh tâm bằng Thánh lễ khai mạc vào lúc 19h00 tối ngày 16/3, tiếp đó Chị em được chìm đắm trong bầu khí thinh lặng cần và vốn có của thời gian “lên núi”.
Cùng với những bài gợi ý suy niệm xoay quanh chủ đề “Tràng chuỗi nhiệm mầu”, cha giảng phòng đã dẫn dắt chị em đến với Chúa qua chuỗi Kinh mân côi. Hai mươi mầu nhiệm được rút ra từ Tân ước, tóm tắt cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế và hành trình đức tin của Mẹ Maria trên đường lữ hành về trời.
Tuần tĩnh tâm là cơ hội giúp chị em nhìn lại mình trong tương quan với Chúa và với anh chị em. Tự vấn bản thân về các lời khấn dòng qua con người Đức Maria nơi mầu nhiệm Vui. Xin ơn sám hối canh tân và nhìn lại mỗi một ngày sống của mình trong mầu nhiệm Sáng. Đi vào hiệp thông với những đau khổ, hy sinh và hiến tế của Chúa nơi nhiệm mầu Thương. Và quy hướng lên những thực tại thượng giới qua sự Phục sinh của Đức Kitô thông nơi mầu nhiệm Mừng.
Mặc lấy tâm tình như cô Maria xưa ngồi kề dưới chân Chúa để nghe người giảng, chị em điểm lại mình cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể vào các buổi tối, là nguồn ơn sức mạnh và thánh hóa con người như lời thánh vịnh 121: “Ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao?/ Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa./ Là Đấng dựng nên cả đất trời”
Kết thúc tuần tĩnh tâm, trong Thánh lễ sáng ngày 21/3, với lời mời gọi của Cha giảng phòng, noi gương các thành viên trong gia đình thánh Nazaret, để điều chỉnh đời sống sao cho xứng hợp với phẩm vị của mình. Nguyện xin ơn lành Thiên Chúa qua tuần tĩnh tâm này, thúc đẩy và cải biến con người chị em, hầu những gì đã khởi đầu bằng lới khấn của chúng ta, được hoàn thành nhờ tình yêu của chúng ta đối với nhau, đối với ơn cứu độ thế giới, để làm vinh danh Chúa và hạnh phúc cho con người.
Trong tâm tình tạ ơn, vào lúc 9g30 thứ Bảy, ngày 22/3/2025, Hội dòng đã tổ chức thánh lễ: Mừng kính thánh Giuse bổn mạng Đệ nhị, mừng 74 năm thành lập Hội dòng và mừng Ngân khánh Khấn Dòng. Tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã luôn yêu thương, quan phòng Hội Dòng qua sự hình thành và được hiện diện dưới sự bảo trợ của thánh cả Giuse. 74 năm một chặng đường dài đã viết nên bao trang sử thánh hiến trong tình thương Thiên Chúa. 74 năm là một chiều dài lịch sử sống, xây dựng, gìn giữ và phát triển Hội dòng. Nhờ những chứng nhân ơn gọi là các Bà, các Mẹ đã kiên cường giữ vững đức tin và giữ vững khát vọng được trở nên nữ tu Đa Minh hiện diện nơi mảnh đất Bùi Chu. Và chính nhờ những hạt mầm ơn gọi ấy, đã trổ sinh ra nhiều “bông hạt thiêng” cho Giáo hội và cho Hội dòng. Một trong những kết quả của những hạt mầm ấy là quý chị mừng Ngân khánh Khấn dòng hôm nay, tuy không phải là hoa trái đầu mùa, những cũng là hoa trái được trổ sinh nơi mảnh đất Hội dòng mà các Bà, các Mẹ đã gìn giữ.
Thánh lễ hôm nay như một lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương Ngài hằng trải dài trên Hội dòng trong suốt những năm qua. Nguyện xin thánh cả Giuse ban cho mỗi chị em trong Hội dòng, cách đặc biệt cho các chị mừng Ngân khánh Khấn dòng luôn son sắt, trọn vẹn, trung thành với ơn gọi và sứ mạng để ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô.
BVH Hội Dòng