Thứ Năm,22 Tháng Năm, 2025
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio
No Result
View All Result
Hội Dòng Đaminh Bùi Chu
No Result
View All Result
Home Cầu Nguyện Suy Niệm Tin mừng

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B

09 Tháng Mười, 2021

Tin mừng: Mc 10, 17-30
(17) Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (18) Ðức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. (19) Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”. (20) Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. (21) Ðức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (22) Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
(23) Ðức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (24) Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (25) Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. (26) Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” (27) Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.
(28) Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (29) Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, (30) mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau.

Suy niệm:

ĐỂ ĐƯỢC KHO TÀNG TRÊN TRỜI

Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu vừa cảnh báo, vừa trấn an các môn đệ và những người theo Chúa về cách thức sử dụng và thái độ của họ trước những thực tại trần thế, theo đó Người chỉ ra điều kiện dứt khoát để có thể vào được Nước Trời.
Theo lẽ thường, như Chúa Giêsu đã nói, con người không thể làm tôi hai chủ, người giàu có thì khó vào Nước trời: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (c.24b-25). Tuy thế, đối với một Thiên Chúa quyền năng có thể làm được mọi sự, thì Nước Trời là có thể, dành cho cả người giàu sang lẫn người nghèo khó. Điều kiện cần thiết là có một lựa chọn theo Chúa và thuộc về Chúa, cùng với việc từ bỏ những gì không phù hợp với lối sống ấy.
Không có con đường nào đạt tới vinh quang một cách dễ dàng, kể cả việc vào được Nước Trời. Đức Giêsu cũng đã nói trong Tin mừng Thánh Matthêu: “Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được” (Mt 11,12). Những kẻ mạnh là những người có “tâm hồn đơn sơ như trẻ nhỏ”, là những người dám thưa “Xin vâng” trước lời Chúa mời gọi thực thi kế hoạch của Ngài, là những người dám ra trước mặt các bậc vua chúa quan quyền và để cho Thần Khí Thiên Chúa nói trong họ (Mt 10,20), và là những người luôn mang trong mình sức mạnh của Đức Kitô (2Cr 12,7-10)…
Để có sự sống đời đời làm gia nghiệp, mỗi người được mời gọi gắn bó với của cải bền vững trên trời hơn là từ bỏ mọi sự thế gian. Nước Thiên Chúa và các giá trị Tin mừng cần được ưu tiên hơn sự tìm kiếm vật chất sung túc và mong cầu lời lãi thế gian. Đời sống của người môn đệ Chúa luôn có cả từ bỏ và lãnh nhận, gian khổ và vinh quang, có sự ngược đãi và có cả sự sống đời đời. Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta phải đắn đo cân nhắc nên từ bỏ gì hay giữ lại gì để được gọi là đi theo Chúa, để xứng đáng là môn đệ Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi, theo Lời khuyên Phúc âm, sống khó nghèo trong tinh thần hơn là cố gắng từ bỏ mọi của cải vật chất. Linh đạo Thánh Inhaxiô đã đưa ra một định hướng mang tính nguyên lý như sau: người ta chỉ được sử dụng thọ tạo theo mức độ chúng giúp đạt tới cứu cánh và phải gạt bỏ khi chúng làm cản trở . Như thế, những gì Thiên Chúa quan phòng ban tặng thì con người được tự do sử dụng hầu mưu ích cho linh hồn và thân xác và đạt tới cùng đích ơn cứu độ. Các Kitô hữu có cùng một Đức tin, cùng một niềm hy vọng và cùng nghe một lời Tin mừng được rao giảng, nhưng thông điệp và tinh thần của Chúa cần phải được phân định và áp dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh sống và sứ vụ khác nhau.
Thế giới chúng ta đang sống hôm nay không thiếu những bất an, xáo trộn, dịch bệnh, thiên tai, nghèo đói và bất công, nhưng cùng với Đức tin, đời sống người Kitô hữu được thắp sáng lên niềm hy vọng về một thế giới an bình và sự sống bất diệt mai sau. Bằng những lời cầu nguyện, thiện chí cùng với hy sinh, người Kitô hữu làm lan tỏa tình thương và xây dựng hòa bình qua đời sống chứng tá mỗi ngày. Những giá trị Tin mừng và những thực hành bác ái luôn có hiệu quả và ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn con người, nhất là những tâm hồn đang trong cơn tuyệt vọng. Vòng tay yêu thương và chăm sóc của Chúa đến muôn người được nối dài và mở rộng qua việc làm của con cái Chúa, qua những con người đang ngày đêm suy tư và lao tác để góp phần gieo mầm và mở rộng Nước Chúa ngay trên trần thế này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ôm giữ thập giá Cứu độ của Chúa, cho tâm trí chúng con luôn kiếm tìm Chân lý Chúa, và linh hồn chúng con khao khát chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa để chúng con từ bỏ những gì ngăn trở chúng con đến với Chúa, từ bỏ những tham vọng trần gian làm chúng con xa rời Chúa. Và xin cho chúng con một khi đã được mời gọi và bước theo Chúa, “đã tra tay cầm cày” (Lc 9,62) thì không còn ngoảnh mặt lại, không còn tính toán thiệt hơn. Vì chúng con biết rằng không gì có thể sánh được với phần thưởng Nước Trời và có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Maria Nguyễn Khuyên

Share144Send

Bài viết liên quan

Giới răn mới: Yêu thương anh em như chính Chúa đã yêu chúng ta

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em

Gặp gỡ để được sai đi

Hãy để Lòng Thương xót của Chúa thấm đẫm cuộc đời chúng ta

Run rẩy trước ân sủng

Niềm hy vọng phục sinh

Lặng thinh và trải nghiệm

Sự yếu đuối và tội lỗi của con người trong cuộc Thương khó của Chúa Giêsu

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và lời mời gọi hoán cải

Những bài viết mới nhất

Tiếp kiến chung 21/5/2025 – Đức Thánh Cha Lêô XIV: Tình yêu của Thiên Chúa không tính toán

Đức Lêô XIV: Thời điểm của đối thoại và xây những nhịp cầu

Giới răn mới: Yêu thương anh em như chính Chúa đã yêu chúng ta

Cáo phó Bà cố Maria Trần Thị Ngoan

Ngày Quốc tế Gia đình

Chúng ta mong chờ gì nơi Giáo hoàng mang tinh thần Thánh Augustinô

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em

Ba điều khiến người Công giáo đã yêu mến Đức Lêô XIV

Hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại

Châm ngôn và Huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Lêô XVI

Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV

Từ Đức Phanxicô đến Đức Lêô XIV, một Chúa Thánh Thần luôn bất ngờ và mới mẻ

Dòng Đa Minh Bùi Chu: Tĩnh tâm tháng và lãnh bài sai sứ vụ

Những từ khoá trong lời chào đầu tiên của Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV

Robert Francis Prevost – Tiểu sử của vị Tân Giáo Hoàng

Khói đen: Khi Chúa Thánh Thần chưa lên tiếng…

Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen – các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng

Chín trăm nữ Bề trên Tổng quyền nhóm Đại hội tại Roma

Roma tăng cường các biện pháp an ninh chào đón Đức Giáo hoàng mới

Không có thời gian để sống vừa lòng thiên hạ

Facebook Hội Dòng

Facebook Youtube

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com

No Result
View All Result
  • Trang Chủ
  • Hội Dòng
    • Giới Thiệu
    • Lịch Sử
      • Sắc lập Dòng
      • Quý BTTQ
      • Đấng Bản Quyền
      • Hội Đồng Hội Dòng
    • Linh Đạo
      • Linh Đạo Đa Minh
      • Người nữ tu Đaminh Bùi Chu là ai?
    • Các Tu Viện
  • Ơn Gọi Và Đào Tạo
    • Trang ơn gọi
    • Các Khối Đào Tạo
      • Học Viện
      • Tập Viện
      • Tiền Tập Viện
      • Thỉnh Viện
      • Thường huấn
    • Đời sống Thánh hiến
  • Đời Sống Cộng Đoàn
    • Sinh Hoạt Cộng Đoàn
    • Tiểu sử Quý chị em đã qua đời
    • Góc Chia Sẻ
  • Cầu Nguyện
    • Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha
    • Ý cầu nguyện trong tháng
    • Suy Niệm Tin mừng
    • Suy Tư
    • Các Thánh
  • Sứ Vụ
    • Giáo Dục
    • Mục vụ giáo xứ
    • Bác Ái Xã Hội
    • Phòng Khám
    • Văn Phòng Tham Vấn Tâm Lý
  • Văn Hóa
    • Giáo Dục
    • Kỹ năng sống
    • Góc Dịch thuật
    • Góc Nghệ Thuật
    • Vườn Thơ
    • Suy Tư
    • Giải đáp thắc mắc
    • Phòng Truyền Thống
    • Những câu truyện
  • Thông Tin
    • Đức Giáo Hoàng
    • Giáo Hội Hoàn Vũ
    • Giáo Hội Việt Nam
    • Tin Thế Giới
    • Gia Đình Đa Minh
    • Hội Dòng
    • Cáo phó
  • Tư Liệu
    • Kinh Thánh
    • Thần học
    • Giáo Lý
    • Giáo luật
    • Phụng vụ
    • Văn kiện – Tông Huấn – Sứ Điệp
    • Các luận văn
    • Thư viện sách
  • Media
    • Video Hội Dòng
    • Thánh Ca
    • Video khác
    • Audio

HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU
Địa chỉ: Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Điện thoại: 0228 3886 138
Email: vanhoadmbc12@gmail.com