Tin Mừng: Lc 1, 39-56
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,/ thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi./ Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc./ Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,/ danh Người thật chí thánh chí tôn!/ Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người./ Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng./ Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường./ Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư; người giàu có, lại đuổi về tay trắng./ Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,/ như đã hứa cùng cha ông chúng ta;/ vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy Niệm: Đức Maria—Người Nữ “Đầy Ân Sủng”
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta thấy Mẹ Maria, một người phụ nữ rất bình dị và nghèo khó ở làng Na-gia-rét đã “vội vã” lên đường đi thăm viếng người chị họ là bà Ê-li-sa-bét. Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và được Người tuyển chọn. Me trở nên người nữ “đầy ân sủng” và được “Thiên Chúa ở cùng” (Lc 1, 28).“Đầy ân sủng” nghĩa là Mẹ thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa, được giải thoát khỏi mọi tì vết của tội lỗi, và được hưởng trọn vẹn vinh quang phục sinh của Đức Kitô.
Trong dịp lễ Các Thánh ngày 01/11/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã công bố tín điều: “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời”. Đây là một định tín buộc mọi người công giáo phải tin. Giáo Hội tin và mừng kính Mẹ bởi Mẹ chính là thụ tạo đặc biệt không vướng tội nguyên; Mẹ là người nữ được miêu tả đầy vinh quang trong sách Khải huyền: “mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12, 1). Và Mẹ được tôn vinh vì cả cuộc đời Mẹ đã gắn kết với Đấng Cứu Thế: khi giáng trần, khi đi rao giảng, khi chiu tử nạn và phục sinh. Mẹ Lên Trời chính là nguồn hy vọng cho mỗi chúng ta khi còn đang trên cuộc lữ hành trần thế: “Được lên trời cả hồn và xác, Đức Maria tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Đức Kitô và thể hiện trước sự Phục Sinh của các Kitô hữu khác” (GLCG, số 966).
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca cũng khơi dậy “niềm vui phục vụ” nơi Mẹ Maria. Hình ảnh Mẹ “vội vã” lên đường diễn tả một hàng động không chút chần chừ hay lo ngại. Dường như Mẹ không cũng không lo lắng hay phân vân sẽ phải mang gì hay gặp những trở ngại gì trên đường đi. Sự “vội vã” của Mẹ cho thấy Mẹ đang quên đi chính mình, và nôn nóng để được phục vụ và được chia sẻ niềm vui với người chị em của mình. Mẹ lên đường trong niềm hoan hỉ vì Mẹ biết rằng Thiên Chúa đã đoái thương nhân loại và thực hiện lời hứa cứu độ nơi những tâm hồn bé nhỏ và khiêm hạ. Niềm vui ấy không chỉ được diễn tả nơi tâm hồn hai trẻ nhỏ Giê-su và Gio-an, nhưng còn được biểu lộ nơi tâm hồn thánh đức của hai người mẹ: “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ […]. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 41-44). Cùng giây phút đó, Thánh Thần đã tác động nơi Mẹ Maria làm vang lên lời kinh Magnificat. Lời kinh Mẹ xướng lên hôm nay diễn tả một tâm hồn hạnh phúc của một con người bình dị và nghèo khó được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và thực hiện những điều kỳ diệu (Lc 1, 48-49). Được Thiên Chúa tuyển chọn và thuộc trọn về Ngài, Mẹ đã nói “xin vâng” để thi hành Thánh Ý Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Mẹ hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa bởi Mẹ tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài.
Có lẽ “niềm vui phục vụ” nơi Mẹ Maria đã lan tỏa tới rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, nhất là trong bối cảnh mọi nơi trên thế giới, cách riêng là Việt Nam, đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch. Chúng ta đã và đang chứng kiến nhiều người sẵn sàng lên đường phục vụ những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Họ đã không ngần ngại, lo sợ, hay chần chừ bất cứ điều gì mà “vội vã” ra đi để mong được phục vụ và được chia sẻ với những anh chị em đang cần đến họ. Sự lên đường của họ chính là hình ảnh của Đức Maria năm xưa, bởi họ sẽ mang tình yêu thương và niềm hy vọng đến cho những anh chị em đang trong cơn tuyệt vọng vì bị nhiễm bệnh hoặc đang phải chịu hậu quả của cơn đại dịch. Ước chi mỗi chúng ta luôn học được nơi Mẹ tinh thần “vội vã” lên đường, biết phó thác, sống niềm vui phục vụ và sống trọn vẹn hai tiếng “xin vâng.”
Cả cuộc đời Me đã sống trọn vẹn hai tiếng “xin vâng”. Mẹ đồng hành với Đức Kitô và cùng chịu đau khổ với Ngài trong cuộc tử nạn. Mẹ chính là E-và mới đi trước mở đường cho chúng ta về ơn cứu độ của Thiên Chúa. “Mẹ Lên Trời là hình ảnh và khởi thủy của Giáo hội về ơn cứu chuộc của Thiên Chúa cho mọi người chúng ta. Mẹ chiếu sáng như dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành” (LG, số 69). Và hôm nay, mỗi người chúng ta cũng xướng lên lời kinh “Magnificat” cùng với Mẹ Maria trong tâm tình tạ ơn: “Linh hồn tôi tung hô Đức Chúa,/ thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47).
“Trong Hội Thánh, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian” (GLCG, số 969). Chúng ta là con cái của Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ luôn bao bọc, che chở và an ủi chúng ta – những người con đang trên cuộc lữ hành. Mẹ sẽ luôn đoái nhìn và cùng đồng hành với chúng ta như xưa Mẹ đã đồng hành cùng Đấng Cứu Thế. Xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta luôn vững lòng tin, yêu và trông cậy nơi Chúa để rồi chúng ta cũng được hưởng vinh phúc nơi quê trời như Mẹ. Amen.
Catherine Thoa Phan