Giêsu Tấm Bánh Hằng Sống (Ga 6, 44-51)
Sau khi Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều, dân chúng đã kéo đến với Ngài với ý muốn sẽ được Ngài tiếp tục ban cho họ bánh ăn như những lần trước. Chúa Giêsu đã mời gọi họ hướng đến thứ bánh khác, đó là bánh trường sinh, bánh đem lại sự sống đời đời. Ngài nói với dân chúng rằng: “Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6, 41) thế nhưng, họ không tin vào lời nói đó vì họ biết Ngài là “con ông Giuse” (Ga 6, 42) và là người bình thường như họ. Hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Hãy đến và tin vào Ngài thì chúng ta sẽ được sự sống và sống dồi dào trong ân sủng Chúa.
Thiên Chúa luôn là người đi bước trước chúng ta, Ngài đã “lôi kéo” con người đến và tin vào Chúa Giêsu: “Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo người ấy” (Ga 6, 44). Thiên Chúa muốn con người đến với Đức Giêsu để được sự sống đời đời, Thiên Chúa đã trao ban cho con người tình yêu duy nhất của Ngài là chính Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa muốn con người hãy lắng nghe và đón nhận Lời của Ngài. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta suy gẫm về tương quan của chúng ta với Chúa. Chúng ta đã đến với Chúa, đã để Chúa “lôi kéo” ta đến với Ngài chưa? Có khi nào chúng ta quá cố chấp không để Lời Chúa đụng chạm đến chính mình và tìm cách để né tránh? Chúng ta đã thực sự lắng nghe Lời Chúa để học hỏi, để được biến đổi và trở nên giống Chúa mỗi ngày hơn chưa?
Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là “bánh hằng sống”. Bánh này quý giá hơn bánh manna mà cha ông chúng ta đã ăn năm xưa chỉ để thoả mãn cơn đói thể xác chứ không mang đến sự sống đời đời. Hằng ngày, con người làm lụng vất vả chỉ để no thoả cơn khát thể lý, đó là nhu cầu thực tế. Thế nhưng còn một cơn đói khát lớn hơn đang dầy vò chúng ta từng ngày, đó là cơn khát của tâm linh, cơn khát của niềm tin và sự sống. Chỉ một mình Đức Giêsu mới có thể làm thoả mãn nỗi khát khao sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Là người tín hữu, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta thiếu vắng lương thực bởi trời, đó là bánh trường sinh. Thánh lễ là hồng ân quý giá; Thiên Chúa đã trao ban chính thịt và máu Ngài làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Thế nhưng, nhiều lần chúng ta lại cảm thấy quá quen thuộc, quá nhàm chán vì các nghi thức trong Thánh lễ lặp đi lặp lại; nhiều lần chúng ta không thấy sự thánh thiêng nơi Bí Tích Thánh Thể. Ý thức được sự cao cả và linh thiêng của Bí Tích Thánh Thể, hằng ngày, chúng ta hãy làm sống lại Bữa tiệc ly năm xưa trong cuộc đời ta, để giúp chúng ta có một đời sống đức tin vững mạnh, tràn đầy sinh lực để chúng ta có đủ sức mạnh vượt qua những thử thách và đau khổ trên hành trình lữ thứ trần gian này.
Lậy Chúa, xin ban ơn để mỗi ngày chúng con yêu mến, siêng năng tham dự thánh lễ và rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, ngõ hầu chúng con được đón nhận sự sống và nguồn bình an mà Chúa đã trao ban cho trần gian. Lậy Chúa, chúng con khao khát Chúa!
Thanh Thuỷ, Tv II